Tìm kiếm bài viết theo id

hình ảnh chuyến đi BMT

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thongpc, 19/1/09.

ID Topic : 694260
Ngày đăng:
19/1/09 lúc 13:03
  1. thongpc Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    21/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    804
    Sau nhiều lần dời lại chuyến đi do công vịêc bận rộn, chiều thứ 7 ngày 10-1 tôi mới đặt chân lên BMT, đón tôi là anh MTV, nhân vật có nhiều bài khá ấn tượng mà các anh em 5s được biết qua các bài viết của anh. Riêng anh, tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau về nhân vật được coi như mẫu người sắp “tuyệt chủng” trong cuộc sống, hiện đại, bon chen này.
    Sau khi về nhà MTV cất quần áo, 2 anh em tới 1 căn nhà đang xây sắp xong, đó là 1 căn nhà do MTV và những người bạn đã hô hào quyên góp. Căn nhà trị giá 30Triệu, được làm cho 1 gia đình hết sức bi đát

    Bà cụ trong hình đã 87 tuổi, căn chòi đó bị nghiêng về 1 phía sắp sập, được chống đỡ bằng mấy cây cột, tôi bước vào trong mà cứ hồi hộp, có cảm giác như sập xuống mỗi khi có cơn gió thổi qua

    hình ảnh chuyến đi BMT

    Trong căn chòi ấy chứa 3 con ngừoi, bà cụ 87 tuổi, ông chủ nhà ngoài 60 bị viêm xoang nặng, và 1 ngừoi con dâu nằm 1 chỗ 10 năm nay do bị khớp quá nặng, thấy chúng tôi tới, cô cố ngồi dậy nhìn và nói chuyện



    hình ảnh chuyến đi BMT - 1



    Ông chủ nhà cứ 2 ngày 1 lần, đi lên rừng cách đó vài chục km, chặt nứa về bán, trừ hết chi phí đi còn vài chục ngàn, ngày nào không lên rừng là ngày đó cả nhà đói, mặc dù bệnh viêm xoang hành hạ, mỗi khi trời trở lạnh thì đau buốt đến choáng váng nhưng ông cố gắng đi.
    Khi 2 bà cháu nói chuyện, tôi nhận thấy bà cực kỳ minh mẫn và có tấm lòng thánh thiện, anh Ngọc Anh kể rằng, hôm trước thấy bà hái 1 trái đu đủ rồi lụm cụm đi, anh hỏi bà đi đâu thế, bà nói là hôm này rằm, nhà tôi không có gì cả, trong vườn có 1 quả đu đủ chín, tôi đem ra chùa để dâng Phật chú ạ. Có lần anh hỏi bà hay đi chùa sao bà không thỉnh Phật về thờ? bà nói là nhà bà toàn ngừoi đau yếu bệnh tật, nên không tránh khỏi dơ bẩn và ô uế nên không thỉnh về, mà để ở đây này (bà chỉ vào tim mình). Tôi biếu bà 200ngàn, nói là bà giữ lấy mà ăn quà, bà cảm động lắm nói: chú cho tôi à, cảm ơn chú lắm, nhiều lúc tôi thèm được ăn 1 nắm xôi ở ngoài chợ lắm mà không có tiền chú ạ, vậy là tôi có tiền ăn xôi rồi. Tôi bảo bà " bà thích gì thì cứ mua mà ăn bà nhé" ôi 1 nắm xôi ấy, với chừng tuổi ấy thèm 1 nắm xôi, đem so sánh với các vị lãnh đạo ăn cả những mồi hôi nước mắt của dân mà đem đổi xôi cho bà nhỉ

    Và đây là căn nhà mà với tất cả tấm lòng của những con ngừoi cao quý, bà cụ và các con tết này không còn phải đón tết trong căn chòi nguy hiểm nữa, bà cụ không còn lạnh nữa vì được ở trong 1 căn phòng riêng ấm cúng rồi.


    hình ảnh chuyến đi BMT - 2

    Thôi tạm ngưng, chút tiếp tục post hình và kể cho các bạn nghe nhé, chuyến đi khá dài và khá ấn tượng với những hoàn cảnh và những tấm lòng hết sức cao cả
     
  2. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Rất cảm kích tấm lòng của thongpc, muathuvang.

    Chúc 2 bạn cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng
    hình ảnh chuyến đi BMT

    "Toàn năm trồng phúc đức
    Vạn đời hưởng vinh hoa"
     
  3. thongpc Thành Viên Cấp 3

    cảm ơn chị Hạnh nhiều nha, nhưng câu chúc "Toàn năm trồng phúc đức
    Vạn đời hưởng vinh hoa" của chị thì tôi không dám nhận, người hoàn toàn xứng đáng nhận câu đó chính là MTV đó chị à, bài cuối cùng tôi sẽ viết riêng 1 bài về anh chàng MTV và chị sẽ hiểu anh ấy xứng đáng như thế nào

    Víêt tiếp chuyến đi..............
    Rời nhà bà cụ, chúng tôi đến nhà anh Bách, tuy đã quen với hình ảnh của anh trên diễn đàn do anh MTV post nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy anh, khuôn mặt hốc hác, 2 cái chân đúng nghĩa với 2 từ “que củi”. Nó quắt qoeo, khô khốc, và mông thì teo lại chỉ còn bằng bàn tay ngừoi lớn xoè ra khiến tôi nhìn thấy 1 lần mà không dám nhìn lần nữa, tất cả sự bài tiết đều phụ thuộc vào ống dẫn, chứ những bộ phận ấy không còn nữa. Có 1 điều cũng rất hay là cặp chân ấy cứ từ từ khô đi, chứ không thối thịt, như thế nên anh cũng may mắn tránh được tình trạng hoại tử và nhiễm trùng. Trên hộc tủ chất 1 đống vỏ hộp giảm đau, anh nói rằng nhiều lúc đau lắm, do thuốc uống nhiều nên bị lờn, nhiều đêm đau không ngủ được nằm thao thức 1 mình

    hình ảnh chuyến đi BMT

    Anh có 1 ngừoi em rất thương anh, khi anh mới bị tai nạn, anh luôn có ý nghĩ tự tử, ngừoi em khóc và nói “cuộc sống của anh là của em, nếu anh chểt thì em cũng chết theo, anh vui vẻ, yêu đời thì em cũng yêu đời mà sống. Và em trai của anh có 1 ngừoi vợ cũng rất tốt, chị luôn lo lắng, chăm sóc cho anh mỗi khi chồng đi làm, rất tiếc do thời gian có hạn, tôi cũng không được gặp em trai của anh, 1 con người có tình cảm anh em sâu nặng như thế.

    . Anh rất sáng ý, cách đây 3 tháng, ngừoi anh của anh gởi cho anh 1 máy tính, và nối mạng cho anh, anh mò mẫm học về máy tính khá rành, mở máy của anh ra tôi ngạc nhiên, cài đặt y như 1 kỹ thuật viên lành nghề, kinh nghiệm. Anh rất thích sửa máy tính, nhưng với hiện trạng như thế thì không thể làm được gì cả, mà con đường nhà anh tuy gần đại học Tây Nguyên nhưng lại quá khuất, không thể làm gì được. Theo tôi nhận định bây giờ chỉ chờ đợi sang tháng 2, phẫu thuật xong xem thử anh có thể di chuyển được với khả năng như thế nào thì lúc đó mới tính được.
     
  4. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    qua những lần đi thăm đồng bào vùng sâu vùng xa nghèo khổ, rồi những mảnh đời bất hạnh mà mình gặp trong cuộc sống hàng ngày... đôi khi muathuvang cảm thấy mình quá yếu đuối và bất lực trước nỗi đau đồng loại...
    Tình cờ có người bạn giới thiêụ cho mình diễn đàn www.5giay.vn , và mình đã post bài lên đó với mục đích chỉ như ông thợ hớt tóc ngày xưa muốn tìm 1 cái bọng cây để hét lên thật to" ông vua có đôi tai lưà" để giải toả tâm lý đang đè nặng cuả mình. Ngờ đâu ở đó muathuvang gặp được rất nhiều TẤM LÒNG VÀNG ủng hộ, không chỉ động viên, góp ý, nhiều bạn còn gởi tiền về tài khoản muathuvang để gởi cho những trường hợp thương tâm mà muathuvang đã post lên. Các bạn thật vỹ đại.
    Cũng ở đó , mình quen THONGPC, từng đọc những bài viết ngắn gọn xúc tích cuả anh chàng này nhưng mình vẫn cứ ngạc nhiên vè cách viết rất chuyên nghiệp và tràn đầy tính nhân văn cuả anh bạn này. Không chỉ là một tấm lòng, mà ở đó còn là 1 khả năng đánh động đến từng tình người đang ngủ quên ở người khác. Thật may mắn khi mình quen được CON NGƯỜI như vậy.
    Muathuvang thật tiếc là dù Thongpc lên Buôn Ma Thuột 3 ngày, nhưng trong 3 ngày đó cả 2 người đầu tắt mặt tối chả có thời gian để tâm sự sẻ chia, tối thì MTV còn đi in báo, chẳng có thời gian để mà học hỏi... Thôi thì....Cũng hạnh phúc khi có người đồng cảm với mình.
     
  5. thongpc Thành Viên Cấp 3

    Rời nhà anh Bách, 2 anh em tìm đến chị Pí Nghiệp, 1 bệnh nhân bỏng nặng mà MTV đã post bài cách đây vài tháng, chị mới rời nhà anh MTV được ít hôm, do anh MTV đã xin cho chồng chị làm ở 1 cơ sở sản xuất bánh kẹo, ông chủ tốt bụng cho 2 vợ chồng với đứa con ở 1 căn phòng hơn 10m2 miễn phí, tiện cho chồng chị vừa làm vừa chăm sóc cho chị. Hiện chị đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn 2 bên vế đùi đang kéo da non, nhìn tấm hình khác hẳn với tấm hình hồi MTV post với vết thương đỏ lòm loang lổ khắp cơ thể, nhưng do thời gian chị nằm quá lâu và ảnh hửong sức khỏe sau trận bỏng nên ngừoi khá yếu, bây giờ phải tập đi lại trong nhà.

    hình ảnh chuyến đi BMT

    Đứa con út mà chị phải xa từ khi mới 7 ngày tuổi và tưởng chừng như không bao giờ được ôm con vào lòng nữa thì nay cũng đã đang ở bên chị, cháu nhỏ 3 tuổi không nhận ra mẹ, bởi xa mẹ từ ngày đó, nay chị phải làm quen dần với con. Với giọng nói tiếng Kinh pha lẫn tiếng dân tộc, 2 vợ chồng bập bẹ cảm ơn mãi thôi, bởi nếu không có những con người tốt bụng ấy, hẳn rằng giờ này chị không còn được ôm con vào lòng, hay ngồi nói chuyện với chúng tôi, mà không nói chắc hẳn mọi người cũng biết rằng người mà 2 vợ chồng Pí Nghiệp mang ơn nhiều nhất là ai rồi nhỉ………
     
  6. cakholep Thành Viên Cấp 2

    tiếp đi Thông ơi ....
     
  7. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Mình quá nhỏ bé
     
  8. thongpc Thành Viên Cấp 3

    Thông tin thêm về anh Bách, trưa nay MTV gọi đt cho mình, báo tin vui là có 1 việt kiều Canada gởi cho anh 1000US, và 1 chủ doanh nghiệp tốt bụng cũng gởi them cho anh bồi dưỡng sức khoẻ đợi cuộc phẫu thuật . Tổng cộng số tiền anh Bách nhận được là 27triệu, thật mừng cho anh quá. Và đây là tấm hình của anh và ngừoi em thuận thảo của mình
    hình ảnh chuyến đi BMT
     
  9. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Cảm ơn những con người như thế này đã để lại cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống...

    Rằng giữa những bon chen, cám dỗ, vẫn còn những tấm lòng đẹp như thế...
     
  10. thongpc Thành Viên Cấp 3

    Và sau đây là những hình ảnh quan trọng nhất của chuyến đi, nơi tôi đến cho mục đích lần này là sửa máy cho các em nhỏ khuyết tật trường Vi nhân ở số 126 Phan Chu Trinh, tp BMT. Nơi đây đang nuôi dạy 150 em từ bập bẹ nói cho đến 20 tuổi. Có 1 điểm tôi rất lấy làm ngạc nhiên và khâm phục đó là sự nhẫn nại của các sơ và cô giáo. Các bạn hãy tưởng tượng 7 cô giáo và 5 sơ, vừa chăm sóc các em viêc ăn ở, lại vừa nuôi dạy, với những đứa bé bình thường đó là 1 chuyện đã khó, ở đây khó khăn hơn nhiều là các em bị khuyết tật. Khoảng hơn 20 em mồ côi bị khuyết tật, hơn 20 em khiếm thị, số còn lại là câm điếc và đao(thiểu năng trí tuệ). Gia đình các em đa phần là khó khăn, có em vào đây hàng năm trời mà chưa có ai đón về thăm nhà lần nào, tôi không hiểu sự ngoan ngoãn, đáng yêu đó có liên quan đến chuyện các em hiểu được sự hoàn cảnh khiếm khuyết của mình mà yên phận hay không mà tuyệt nhiên không có sự mè nheo, vòi vĩnh, hạch sách như những đứa trẻ bình thường trong vòng tay thương yêu của cha mẹ.
    hình ảnh chuyến đi BMT

    Khi bước chân vào trong khuôn viên trường, không ai có thể biết được nơi đây là nơi nuôi dạy các em khuyết tật nếu không nghe thấy những tiếng kêu vô nghĩa, ngô nghê của các em bị câm điếc và đao. Có những em xinh xắn như thiên thần, như em gái bên trái tấm hình dưới, tôi nhìn mãi mà không đoán ra là em bị gì, tôi hỏi sơ Yến, mới biết là em bị thiểu năng.
    hình ảnh chuyến đi BMT - 1
    Các em xinh như thiên thần, Bé bên trái bị thiểu năng, khi hỏi em bao nhiêu tuổi, em nói là …..25t, 2 em còn lại bị câm điếc




    hình ảnh chuyến đi BMT - 2
    Rât hồn nhiên



    hình ảnh chuyến đi BMT - 3
    Rât dễ thương



    hình ảnh chuyến đi BMT - 4
    Và nhí nhảnh



    hình ảnh chuyến đi BMT - 5
    2 chị em bị mù



    hình ảnh chuyến đi BMT - 6
    Em bé bị đao
     
  11. thongpc Thành Viên Cấp 3

    Và đây là sản phẩm mỹ nghệ do chính tay các em làm ra, trước kia có 1 anh thợ đến chỉ cho các em, trong đó có 1 em tên Đạt, Đạt là người bình thường nhưng có 2 đứa em bị bệnh được gởi vào ở đây, Đạt vào chăm sóc cho em và ở lại luôn với các em, khi người thợ rời khỏi thì cũng là lúc tay nghề Đạt và các đã làm ra được những sản phẩm đẹp đẽ và tinh xảo như những tấm hình dưới, hiện Đạt giữ nhiệm vụ chính trong xưởng mỹ nghệ của Vi Nhân. Các sơ cũng ưu tiên 1 gian phòng mặt tiền làm nơi trung bày bán sản phẩm của các em


    hình ảnh chuyến đi BMT
    hình ảnh chuyến đi BMT - 1

    hình ảnh chuyến đi BMT - 2
    rất tinh xảo và khéo léo


    hình ảnh chuyến đi BMT - 3
    và đây là chân dung các "nghệ nhân"
     
  12. samba_dace Thành Viên Mới

    Rất cám ơn Thongpc , cám ơn những ân tình của tất cả các ân nhân của các mảnh đời bất hạnh .