nhìu kinh nghệm quá...nghe bạn nói fell-good cũng mún thử quá...hihi:spiderman: nhưng mờ khổ cái là bị bệnh VMT kinh niên hix
ừm...vì thế mà ta xa nhau.cũng k ưa những cô nàng lẳng lơ như thế,chia tay sớm thì đau ít ... còn hơn đâu nhìu về sau... lý do tui mất bạn gái là đây ... k biết ai thật,ai k thật với mình TT
kinh nghiệm thệt:beauty: Tui cũng giống bro, nhưng k bị viêm màng túi. Đối với tui: kua gái mà cho gái ăn là ngu... Tiền ai nấy trả (hoặc gái trả cho mình, lâu lâu trả lại cho..) - Điều kiện: bro phải đẹp:beauty::beauty:
mún bít thì fải thử nhưng vđề là quen thì khác, mà iu thì khác có bồ chưa chắc có tình iu nếu có bồ mà ko có tình iu, chỉ wen vớ vẩn gọi là quen "ghệ" thế thôi thì chả có cảm giác gì cả, có chăng chỉ là có thêm 1 cái gần như sọt rác.... khi nào cần thì réo gọi, nói chung mang tính chất lấp chỗ trống và nghĩa vụ trong ngày lễ lạy nhiều hơn còn nếu có tình iu lun thì....cảm giác ban đầu sẽ rất là vui, nói chung là réo rắt...dần về sau thì hên xui, tùy coi có bít kéo dài cảm giác ko nữa hehe
Đúng là khi yêu nhau thì cảm giác vô cùgn mãnh liệt , vô cùgn mãnh liệt Mà có ai có cảm giác giốgn mình vào ngay tại thời điểm chính thức quen nhau hoặc trước khi quen nhưng biết sẽ kua đc. Cái cảm giác như thế này nè : "Tự nhiên có bồ, vậy là không còn được tự do như trước" => hơi chán chán, hơi nản nản, nhưng cũng may sau đó thì cảm giác này biến mất. Có ai bị như thế không???
Mất cái này thì lại đươc cái kia. Ko có gì tự nhiên mà có nó chỉ chuyển từ cái này sang cái khác. hehehehehe