Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên sống độc thân!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nuocbongcakho, 25/1/09.

ID Topic : 701692
Ngày đăng:
25/1/09 lúc 12:29
  1. shop.demo Thành Viên Cấp 4

    Đến lúc nào đó...bạn cũng cảm thấy cần có 1 người bên mình thôi...con người chứ hok phải siêu nhân Có nên sống độc thân!! nếu nói không thì thật sự người đó có vấn đề...tâm lí hay sinh lí thuỳ tuỳ Có nên sống độc thân!! - 1
     
  2. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    rất hay. ^_^
     
  3. Disneyland Thành Viên Cấp 5

    ủng hộ 1 vé sống độc thân, ko lo lắng ko buồn fien vì chiện đâu đâu
     
  4. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chán, người mình yêu thì ko yêu mình, mấy đứa mình ko thix thì cứ đâm đầu vào
     
  5. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    ^_^...thú vị.
     
  6. Hoa Hữu Tường Thành Viên Cấp 3

    Đôi khi nó là cái số phận của mỗi người đấy mấy bác ạ, có những người họ phải chịu cái cảnh như vậy, và chắc chắn họ không muốn thế, dù bản thân họ không đến nỗi tệ.
     
  7. mr_bao_831 Thành Viên Kim Cương

    sống vì mọi người..chứ ko phải sống vì mình............
     
  8. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    20-25 độc thân ăn chơi , 25+ chuẩn bị hẹn hò =))
     
  9. nguyenvietnamvn Server-Workstation

    cái gì nó tới cứ để nó tới.đừng tự lừa dối bản thân mình và chống cự lại số mệnh.sau này sẽ hối hận
     
  10. Fedora_ Thành Viên Cấp 5

    haiz ... chắc em cũng sắp bước theo dấu chân của huynh đây ... 24t rùi suốt ngày phấn với đấu để tốt nghiệp DH ... chưa đi làm nữa ... chưa nhà riêng ... chưa sự nghiệp riêng ... nên chắc 30 cũng ko dám có bạn gái đâu Có nên sống độc thân!! !!! huynh nghiên cứu khoa học (tính toán chút cũng ra tí thời gian mà) ... em học ngân hàng ... quay cuồng luôn, chưa kể ra trường làm việc còn kinh dị nữa !!! nên cái khả năng có bồ lại càng khó ... Nhưng dù sao thì, ko như huynh là từ chối cái cảm giác "ấy ấy", chứ em thì muốn có 1 người cạnh bên để chia sẽ những áp lực của cuộc sống lắm rồi !!! ... mong là nhanh chóng có được cuộc sống ổn định như huynh để có chút đỉnh thời gian kiếm 1/2 cuộc đời ... đầu năm mới, chúc huynh sống khỏe, vui vẽ ... Có nên sống độc thân!! - 1 kiếm được 1 chị hâm nóng không khí hehehe Có nên sống độc thân!! - 2
     
  11. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    sống 1 mình chán òm buồn ko bít nói với ai vui ko lẽ nhảy tưng tưng 1 mình ><
     
  12. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    tốt nhất sống theo bầy đàn .. chít chùm thì chít vui hơn .. lẻ tẻ chít cô đơn lắm
     
  13. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    cũng hok hẳn sống chung là vui vẻ đâu. cũng đủ thứ chuyện cũng giận hờn nghi ngờ mệt mỏi rùi thì có những lúc rủ ai đó mà mình nghĩ là người mình thương yêu nhất đi chơi mà lại nhận đc 1 lời từ chối thì lúc đó còn bùn hơn. nếu mà có chuyện j đó xảy ra chắc là sẽ chọn cuộc sống cô đơn để không phải làm fiền ai.
     
  14. namthy99 Thành Viên Kim Cương

    cũng 30t ùi mà chưa có ai, cũng muốn làm wen một ai đó mà gần như ko còn thời gian, đi làm về mệt mỏi chỉ còn đủ sức vào 5s và voz đọc tin tức và mua bán chút cũng hết thời gian
     
  15. shop.demo Thành Viên Cấp 4

    Sống độc thân đã cho sướng cái rùi có bạn gái sau...he he
     
  16. HaMaBeoU Thành Viên Cấp 4

    sống quá khép kín.
     
  17. PS3Gamer Thành Viên Cấp 3

    Bi h cũng hiếm có những người như anh lắm nha. Đàn ông thì phải coi trọng sự nghiệp trước tiên chứ, anh học nhiều, làm việc nhiều thì tương lai của anh và gia đình sẽ sáng lạng hơn chứ. Thử hỏi hiếm có người nào có gia đình mà có thể học tới Tiến sỹ hoặc giáo sư đâu chứ. Bằng chứng là đã có rất nhiều anh >35 tuổi mà vẫn chưa có gia đình mà địa vị của họ được nhiều người nể trọng đó. lúc đó lấy vợ mà vợ k tự hào thì con vợ đó chết cho xong. Trước cảnh cơm áo gạo tiền thời buổi kinh tế suy thoái thì đi làm 5-10 chai 1 tháng còn thấy thiếu nói chi mấy người khác ít hơn. Gia đình nào dư dả thì dựng vợ gả chồng, mua nhà cho con cái thì người đó cũng chỉ là cùi bắp thôi vì đó k phải là những thứ người đó làm ra. Còn những người dưới wê nghèo khó lên đây làm kiếm tiền kiếm 3 cọc 3 đồng mà còn bon chen mới khoảng hai mươi mấy tuổi mà đòi lấy vợ đẻ con thì rốt cục cũng mãi mãi là tầng lớp thấp, nghèo nàn, lạc hậu thôi. Cố lên anh.
     
  18. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    "Nói chung tôi cũng chả thiếu gì, chỉ thiếu mỗi vợ".
    Ngoài tất cả những thứ tự nhiên có, còn thì "vợ" là khó tìm nhất, nếu nói chả thiếu gì chỉ thiếu mỗi vợ thì xem như chẳng có gì
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    quả thật là 1 cuộc sống tẻ nhạt, bây giờ chưa chán, nhưng vài năm nữa thử xem sao, có còn tự vui được thế không? thử 1 vài lần ngã bệnh, trời mưa gió lạnh lẽo, mệt đừ người cơm nuốt không nổi, mà chẳng có ai quan tâm hỏi han.. bạn đừng nghĩ là cuộc sóng hôn nhân là địa ngục. nếu mình cứ thoải mái 1 chút, đừng quá câu nệ, đừng quá đòi hỏi phải hoàn hảo thì nó rất tuyệt! Tã lót, con khóc... bạn sợ à? đó là thói vô trách nhiệm , sống ích kỷ cho bản thân. không cảm thấy chia sẻ với người khác là niềm vui của mình. cuộc sống đâu cứ phải chỉ nhận về mình mới là vui. bởi vậy mình rất sợ những người kiểu khoa học như vậy! công việc có thủ thỉ cùng ta không? có lấy khăn ấm lau mặt cho ta khi ta bị ốm không? có làm cho bạn 1 bữa cơm ngon, nóng dẻo ko?đừng sống lười biếng và ích kỷ như thế, hoặc cứ làm vậy nếu bạn muốn cô đơn suốt đời!
    mình khác bạn, vì những lý do khác nên còn độc thân nhưng với mình, gia đình quan trọng hơn sự nghiệp, công việc. hôn nhân là tù ngục hay thiên đàng là do mình mà thôi.
     
  20. davidd BẮC CÁI

    20 tuổi chưa đẹp, 30 tuổi chưa có gia đình, 40 tuổi chưa giàu thì chờ đến 50 tuổi thì xíu quách rồi nhĩ !