Tìm kiếm bài viết theo id

Hix bị chơi ngãi!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiphop3002003, 20/12/07.

ID Topic : 64796
Ngày đăng:
20/12/07 lúc 21:50
  1. emlatrum Thành Viên Cấp 1

    cây ngải dễ làm mịnh mụ người lắm hồi mình còn 5 tuổi anh ba nuôi 1 cây cho nó ăn toàn trứng gà mà cứ để trứng đó đốt 1 cây nha là lúc sau thấy trứng lủng 1 lỗ nhỏ mất hết ruột bên trong
     
  2. ms_lonely22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái vụ này bà dì mình bị nữa nè. hum đó đang đi tự nhiên có bà nào đó tới hỏi thăm rồi leo lên xe dì mình ngồi tỉnh queo, còn bà đì mình cứ thế mà đi hok bít j hết. may mà tự nhiên có xe băng qua đường làm bả giật mình tỉnh dậy chứ không thì... lúc tỉnh ra dì mình thấy nó đang dẫn dì mình đi vào cái đường j toàn cây cối um tùm hok àh. phù may ghê
     
  3. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    giờ anh bạn còn nuôi không vậy bạn?
     
  4. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Có hai phía, phía nào nói cũng có lý 1 phần, chả bít tin vào ai cả, hix
     
  5. Mọi Rợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi bữa nào mua keo diệt chuột về đầu độc thằng khác , phê hơn hít ngải nhiều đấy .
     
  6. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    co nhiều loại ngãi.trong số đó có ngãi mùi.ếm vào dầu gió hoặc dầu thơm,người đối diện khi hít phải sẽ bị mê man ngay.
     
  7. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Chuyện ngãi này mơ hồ quá . Nếu có thiệt , sao người ta không dùng nó đễ hại những Hôn quân , Bạo chúa làm phước cứu bao dân lành khỏi cảnh lầm than , nghèo đói vì sự tham nhũng , độc tài .
     
  8. blood_is_blue Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ là có thật đó, nghe nhiều người nói lắm rồi!
    Ở 1 số của hàng bán đắt hàng nếu để ý, có thể họ có ngãi đấy . thường là 1 chậu giống lá hẹ, nếu chậu đó có thắp nhang thì mình nghĩ 90% cây đó là ngãi !
     
  9. blood_is_blue Thành Viên Cấp 4

    Hình như là đập mắt con rắn đó, do mắt rắn lưu lại hình ảnh cuối cùng nó thấy,
     
  10. giackychung Thành Viên Cấp 1

    Nghe ghe qua di mat ! Con nguoi ai lai no tam dung ngai hai nhau nhi ?
     
  11. E_Aero Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không biết những điều huyền bí trên là đúng hay sai nhưng điều tôi nghĩ có thật đó là thực vật cũng có linh hồn. Từ những tế bào sống đầu tiên phát sinh từ đại dương có thể tiến hóa theo 2 hướng. Đầu tiên thành thực vật: Thực vật bậc thấp từ rong, tảo... tiến hóa dần lên bậc cao với cây một lá mầm, 2 lá mầm...Hai là động vật: Từ động vật bậc thấp như thủy tức, chân khớp...lên động vật bậc cao như thú, chim...Và cuối cùng là con người.

    Như đã thấy ở trên, chúng ta hình thức tiến hóa cao nhất của động vật. Nói cách khác, chúng đi tiến hóa theo 1 hướng hoàn tòan khác với hướng của thực vật. Hình thức tiến hóa cao nhất của động vật là con người. Vậy bạn có từng hỏi: "Hình thức tiến hóa cao nhất của thực vật là gì?"

    Nhiều người lầm tưởng thực vật phát triển đến một mức độ nào đó thì tiến hóa thành động vật. Nhưng điều đó là sai lầm. Như tôi đã nói ở trên, ĐV và TV phát triển theo hai hướng hòan toàn khác. Có những sinh vật mang đặc điểm của cả động và thực vật như san hô hay thủy tức, đó là hình thức sơ khai nhập nhằng của 2 giới này và dường như, sự phân chia 2 giời động thực vật chỉ thực sự rõ nét từ khi hình thành các sinh vật di cư từ biển lên đất liền (gồm cả động và thực vật).

    Bản thân con người ko chỉ biết ăn, ngủ, thở mà còn tư duy, suy nghĩ...Chúng ta là hình thức phát triển cao hơn của những thứ vốn thừa kế của động vật. Ngày nay, khoa học chỉ nghiên cứu đến các khái niệm "vật chất" của con người nhưng ko có nghiên cứu cụ thể về tinh thần (hay linh hồn) con người. Nhưng ko thể phủ nhận sự tồn tại của linh hồn (không ngẫu nhiên mà có bác sĩ tâm lý như một cố gắng nhìn nhận linh hồn một cách khoa học nhất của y học). Một đặc tính của linh hồn là não không thể quyết định sự tồn tại của nó(một người có thể tác động vật chất để "hồn lìa khỏi xác" như ta hay nói nhưng không thể ngồi mà dùng não điều khiển việc đó được), việc này tương tự như việc ta không thể xóa một file word khi ta đang đọc nó vậy, bản thân linh hồn ở trong não nên không thể dùng não mà lọai bỏ nó.

    Như vậy, động vật-mà cụ thể là con người chắc chắn có linh hồn. Vậy lý do gì để thực vật không có "cái tương tự" linh hồn dù ta không biết nó thực sự là gì. Động vật-Bản thân nó ta có thể thuần hóa nó. Thực vật cũng vậy-"luyện ngải"- dường như ta đang nói về "thuần hóa linh hồn của 1 lòai thực vật".

    Vậy nên, mỗi khi chặt bỏ một cái cây, giết chết một con gà...Làm ơn nghĩ rằng: "Bản thân chúng cũng có linh hồn". Chúng không hề vô tri.
     
  12. chulinhchi Thành Viên Cấp 5

    Có thông tin chi tiết gì chơi ngãi ko
     
  13. NG0C HAN Thành Viên Cấp 5

    Vụ này là có thiệt nha, chỉ cần bị vỗ vai hỏi thăm gì đó mà mình trả lời là dính liền á
     
  14. tdung1976 Thành Viên Vàng

    Nghe nói nhiều, nhưng chưa thấy nên ... chưa tin lắm
     
  15. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Thứ nhất hôn quân,bạo chua là chân mệnh thiên tử, nói cho dể hiểu là họ là người nhưng cốt rồng làm gì tà ma nào hại được .
    Thứ hai trong cung điện thường dùng gỗ trắc thối làm cột, gỗ này có tác dụng trừ ta rất tốt, chưa kể trong khi xây người ta thường trấn vài ông thần thì thầy bùa nào xâm hại họ được.
     
  16. vnvn Thành Viên Bạch Kim

    Giết rắn thì đập đầu rắn , cho rắn chết , đập bị thương thì cũng phải giết cho chết , không được chặt đầu rắn , xác chết nếu được thì đốt luôn là ok nhất . Cái này quan trọng nhé , mấy bác nên tin theo
     
  17. LPines Thành Viên Cấp 1

    Nhiều thông tin quá. Chỉ có cái link tải sách là die òi. Mình muốn tìm hiểu rõ ràng. Vậy Pác nào cho lại cái link khác về quyển sách. Cảm ơn rất nhiều!
     
  18. warlord2007 Thành Viên Cấp 4

    Trích:
    Nguyên văn bởi TuấnSGHix bị chơi ngãi!!!!
    Chuyện ngãi này mơ hồ quá . Nếu có thiệt , sao người ta không dùng nó đễ hại những Hôn quân , Bạo chúa làm phước cứu bao dân lành khỏi cảnh lầm than , nghèo đói vì sự tham nhũng , độc tài .

    Trích:
    Nguyên văn bởi tran_phuongHix bị chơi ngãi!!!! - 1
    Thứ nhất hôn quân,bạo chua là chân mệnh thiên tử, nói cho dể hiểu là họ là người nhưng cốt rồng làm gì tà ma nào hại được .
    Thứ hai trong cung điện thường dùng gỗ trắc thối làm cột, gỗ này có tác dụng trừ ta rất tốt, chưa kể trong khi xây người ta thường trấn vài ông thần thì thầy bùa nào xâm hại họ được.


    >> Nói đúng đó bro.

    >> Em gái mình cũng từng bị dính một lần...Có một bà mặt bộ đồ áo bà ba và khóac áo giống mấy chị bán rau chạy xe đạp ngòai chợ, lại hỏi con bé em mình một tiếng...nó trả lời xong tự dưng đi theo bả luôn kg nói một tiếng nào...Lúc nó đi trên người kg có gì quý giá ngòai một dây chuyền bằng bạc giả :choler: và chiếc xe đạp Mini China. May phước cho nó là lúc bà đó dẫn nó ra đến Chợ Lớn thì gặp mấy anh Công An mặt thường phục và dân phòng đang tuần tra nên bả bị sao đó kg biết mà tha cho nó...chỉ kịp lấy đi sợi dây chuyền giả...rồi kg biết sau đó ít phút em mình nó tỉnh dậy....giật mình thì ra đang đứng tuốt ở Chợ Lớn(nó đang đi học ở tuốt Ngã tư 3/2 và Ng Tri Ph)....về đến nhà nó kể lại cho mình nghe mà muốn nóng máu đi *** với mấy thứ dân đó luôn....Nếu kg có mấy anh Công an lúc đó đang làm việc thì chắc là xảy ra chuyện lớn rồi :sweat:.
    Mà kỳ lạ một điều nữa là nó nhớ là có bị một bà lạ mặt lại nói chuyện rồi dẫn đi nhưng lại kg nhớ mặt mũi của người đó ra làm sao.

    Nói ra chủ yếu góp ý kiến với Anh em nào cảm thấy mình yếu bóng vía thì đừng nên nói chuyện với người lạ ngoài đường...cho dù hỏi đường hay là gạ bán đồ v.v...
    Ai không tin thì tuỳ thôi Hix bị chơi ngãi!!!! - 2 đừng nên châm chọc vào những điều mà nhiều người trong cái thời buổi hiện đại này đã từng biết và chứng kiến nếu bạn chưa bao giờ biết gì về nó !!!
     
  19. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    mình đã từng giết 3 con rắn mà ko đốt xác, chỉ đập đầu à, có sao hem ta Hix bị chơi ngãi!!!!
     
  20. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Tôi hỏi mấy bạn một chuyện nhé: mấy bác tham nhũng nhà ta mà luyện ngãi để được hút máu dân dài dài chắc chết dân Hix bị chơi ngãi!!!!, không biết họ có biết vụ này không? Hix bị chơi ngãi!!!! - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 663 (Thành viên: 4, Khách: 588, Robots: 71)