Tìm kiếm bài viết theo id

Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi navadasara, 12/1/08.

ID Topic : 82065
Ngày đăng:
12/1/08 lúc 17:48
  1. ducnp Thành Viên Cấp 3


    Theo mình thấy topic này cảm xúc các anh em rất nhiều,mình thì năm nay nhỏ hơn anh em nhiều nhưng thích suy ngẫm về mọi việc,những năm 199x mình thấy vui lắm,Tết đến thấy lòng nao nao,tối 30 thì cực vui,sáng mùng 1 gia đình tụ họp lại lì xì con cháu đủ thứ nhưng không hiểu vì sao càng về mấy năm nay mình cảm thấy TẾT NHƯ NGÀY THƯỜNG,nó vẫn có đó,gia đình tụ họp nhưng mấy anh chị trong nhà thì lớn hết rồi,ai cũng tản ra đi với bạn bè,mình thấy vui đêm 26,27,28,29 và 30,sáng mùng 1,sau đó là bắt đầu thấy không còn khí Tết nữa,mỗi khi 23 tháng chạp bắt đầu,mình ở khu quận 4 Xóm Chiếu thường thức 2,3h sáng thả bộ ra chợ coi mọi người buôn bán,thấy lòng nao nao,không biết tả sao nữa ? Trong lòng thấy rộn ràng,một chút phấn khích,muốn quay về tuổi nhỏ để hưởng cái gọi là "mùi Tết",lớn rồi cảm thấy Tết không còn vui nữa Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn
     
  2. ducnp Thành Viên Cấp 3

    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue ...


    Bác có cái cảm giác giống mình ấy,nghe khúc nhạc cất lên thấy trong lòng nó nao nao,bồi hồi hay sao ấy,khó tả lắm
     
  3. professional Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi nhỏ vui thiệt, Cứ tới giao thừa là cả xóm lo đi nhặt pháo. ai nhìu thì thắng đó hay. sáng mùn 1 mà hết tiền đem pháo ra dốt cũng vui vui Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn giờ thấy TP chán thấy bà . Mùng 1 chả có gì. thà kiếm 1 chỗ nào đó ngồi nhâm nhi li cafeĐâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn - 1
     
  4. girlmoiro Thành Viên Cấp 1

    E thấy Tết Tây nó vẫn mở Happy New Year của ABBA đó thôi ? Còn Tết ta mà mở Happy New Year thì người ta đâu bảo Tết ta bao giờ nữa, chắc là Tết tây tập 2. Bài Happy New Year của ABBA là nhạc bất hủ ko thể đem so sánh như vậy được đâu.
    Uhm, lúc nhỏ khoái nhất là nhìn mấy con cún mỗi lần nghe tiếng pháo là chạy cong đít luôn. Giờ nhà nước cấm đốt pháo nổ, hơi thiếu không khí 1 tí muh cũng hok sao... đằng nào cũng say xỉn hết mấy ngày Tết, hok có t/g để ý nữa... ^^
     
  5. TJJT Thành Viên Cấp 1

    Thienkimta: quả thật Tết ngày xưa rất là vui . J còn nhơ' hột dưa ăn mà cắn ko đc thì chơi nhai hết luôn cả vỏ nuốt vô cũng ngon chán Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn Tết bây giờ bánh mứt được thay bằng bánh tây trong thùng va` chocolate rồi .

    J vẫn mong một lần được cảm nhận không khí Tết của ngày xưa .

    Còn về nhạc J nghĩ bài của ABBA mình có thể cảm nhận đc nhưng Tết đến J vẫn mở nhạc Việt . Lý do à ?? đơn giản lắm, vì mình người Việt và vì mở để mọi người càng thêm không khí tết, nếu mở nhạc ngoại quô'c thì chỉ mình nghe và hiểu, còn ông bà cha mẹ thì không . J nghĩ đây cũng co' thể là lý do DTH mở lại nhạc Việt . Để tất cả mọi người mọi thê' hệ đều có thể nghe và cảm nhận .
     
  6. taisaovay Thành Viên Cấp 1

    trời, có gì mà shock, nhạc Việt cho Tết cổ truêỳn là đ1ung rùi, bài kia buồn thấy mồ
    Bạn nghe hết lời bài "Ngày Tết quê em" đó chưa, lời cũng hay và vui chứ, ý nghĩa chứ sao lại ko. Lời hát giai điệu ai nghe cũng hiểu, mở bài kia cho mấy ng lớn ko biết tiếng ANh có phù hợp ko?
     
  7. newbie-pro123 Thành Viên Cấp 4

    trả lời hay,có nút thanks thanks cho bác rùiĐâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn,hết chuyện đem cảm xúc của mình ra áp đặt cho người ta,có gì thì đi kiện đi chủ topic,viết thử một bài báo lên báo tuổi trẻ thử.
    Đại loại như là sao mấy năm nay đài truyền hình tp ko còn phát bản nhạc Happy new year,cái bản nhạc làm say đắm lòng người,cái bản nhạc đậm đà bản chất nước ngoàiĐâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn - 1.Ôi sao tôi nhớ bản nhạc đó da diết,nó đã ăn sâu vào máu thịt của tôi mỗi khi năm hết tết đến.....
     
  8. muavaban Thành Viên Cấp 2

    Tôi thì thấy bài nhạc xuân nào cũng hay, cũng có ý nghĩa dù là tây hay ta. Cho dù thời điểm nào trong năm nghe cũng có cảm giác vui vui như tết.
    Các cảm xúc những ngày cận tết, sau tết trên đây của mọi người là tôi đều có Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn
     
  9. TianYi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ặc ặc. Thật khó đỡ quá Mabattu tiên sinh ạ!Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn - 1

    Xin lỗi bạn, tôi chỉ đang nói về vấn đề nhạc Xuân, nhạc Tết của Việt Nam. Đừng đi quá xa chủ đề.

    À, tôi năm nay 24 tuổi, không phải trẻ con 17 để trả treo bằng cái giọng kiểu rất kẻ cả như của người khác. Tuy tôi không ở SG vào những năm 1995, nhưng bạn tôi thì có ối đấy, toàn những người bây giờ đã hơn 30 rồi. Những năm ở SG, tôi đến nhà họ vào dịp Tết Ta nhưng chưa bao giờ thấy họ mở HPNY. Vẫn nhạc Xuân của người Việt rộn ràng. Vẫn thấy không khí Tết đậm đà lắm! Mông lung và du dương lắm!
    Tôi ở quê, quê tôi còn nghèo lắm. Đến giờ vẫn nghèo. Nông dân gốc nên không biết thế nào là sống bằng tinh thần, bằng nhạc. Nhưng cứ đến Tết, cái loa đài ở đầu xóm lại mở những bài nhạc như thế. Còn có cả bài hát gì mà "Xuân ơi xuân xuân đã về"... Cứ mỗi khi nghe những bài hát ấy, trẻ con sẽ biết mình sắp được dịp nghỉ chăn bò, chăn trâu, chờ những người họ hàng hoặc bố mẹ mua cho những tấm vải mới để may đồ... Rồi năm mới đi chùa cầu lễ an lành, một năm mới sung túc hơn. Đó gần như là phong tục tập quán rồi. Không biết khi đó có ai bảo cuộc sống đó đầy đủ vật chất không?

    Thật may là Tết Ta ở khắp nơi nơi cũng đều không ồn ào. Có lẽ do anh Trí chưa có dịp được thưởng thức thôi! ^^
     
  10. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    Bài nào nghe chả được. Quan trọng là cái không khí Tết kìa. Tết bây giờ không còn như xưa nữa, mất tiếng pháo, mất không khí rồi. Tết bây giờ chỉ còn là ngày 30 và sáng mùng 1. Sau đó thì bỉnh thường như mọi ngày trong năm. Có cái khoái nhất ngày tết là không bị kẹt xe khi ra đường thôi
     
  11. vitualboy Thành Viên Vàng

    mình thì thích Tết ta mở nhạc ta hơn, nhưng không thích bài "Tết tết đến gòi", những bài ngày xưa hay hơn, vd: " Xuân họp mặt", "Xuân ca", " Xuân đã vê".....
     
  12. conan05 Thành Viên Cấp 2

    Nói về không khí Tết ta thì mấy bài về Tết của VN hợp hơn. Bài của ABBA nghe buồn quá >.<"
     
  13. navadasara Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn, bạn đã nói hộ những điều mà mình không thể diễn tả được.

    Bạn có thấy Tết ở Sài Gòn vắng lặng hơn không?, bởi đa số đã về quê, chỉ còn lại những con phố vắng người, những căn nhà bình thường mở rộng cửa, bây giờ khép lại, mọi người vẫn đi chúc tết nhưng không còn ồn ào, chụp giựt (xin lỗi) như ngày thường nữa, Tết với mình là sự hồi tưởng lại năm cũ, đón những cái mới, đi chúc tết gia đình bạn bè, ngồi nghe những âm thanh mà ngày thường không có.

    Mình cũng vậy đó bạn, nhưng mà nếy pháo không nổ hết trẻ con mà cầm đốt nữa thì nguy lắm.

    Tết bây giờ càng không giống Tết nữa, giống như bạn nói vậy, ngày xưa còn có đi chợ tết, mua mứt, mua hoa, mua dưa, giờ thì đi làm đến tận 27, 28 chưa kịp dọn nhà đã 29,30 còn đâu khoảng thời gian chờ đợi tết nữa, nó giống như điều mà mình không bỏ qua thì không được mà tới thì không muốn, buồn là như vậy đấy.

    Bạn thử nghĩ, thời khắc giao thừa tiễn năm cũ đón năm mới đến, yên lặng chờ ông bà, cha mẹ đốt nhang, khấn tổ tiên mong cho một năm mới bình an, hạnh phúc thì cứ đùng đùng, khó chịu lắm. Mình không nói lời bài hát hay nhạc điệu cùa "Ngày Tết quê em" dở, nhưng nó cứ ngang ngang, không có điều gì đó trầm lắng của năm cũ, hướng sang năm mới một cách hồi hộp và chuẩn bị tinh thần để đón một năm mới cầu mong cho nhiều điều may mắn sẽ đến và sẽ sống hết mình cho năm mới đó.


    @TianYi: mình hiểu bạn muốn nói gì ở topic đầu, mình không nói là bạn nhỏ tuổi, ý mình nói là TianYi đã từng có cảm giác nao nao chờ tết trong không khí Tết tại Sài Gòn vào những năm trước khi có sự bùng nổ về kinh tế không? Bởi vì nếu bạn ở vào những thời điểm đó thì bạn sẽ biết cho rằng mình muốn nói gì, về cảm xúc của mình trong những ngày Tết đến, mình chỉ dùng HPNY để nói về những sự thay đổi trong những ngày Tết ở SG mà thôi, tất nhiên là mình cũng dự trữ sẵn các bài như "Câu chuyện đầu xuân", "Xuân họp mặt"... mình không có ý gì khác cả TianYi nhé, anh em vẫn vui vẻ đón năm mới chứ nhỉ.
     
  14. danggia Thành Viên Cấp 4

    Ko chỉ bài hát mà không khí Tết đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không còn cái cảm giác háo hức, rạo rực chờ đón ngày Xuân nữa. Thật sự nhiều lúc chỉ muốn chửi thề : Mọe cái lũ vô dụng, bất tài, làm đất nước mình chả con ra cái giống gì nữa.
     
  15. binhenviro Thành Viên Cấp 1

  16. muavaban Thành Viên Cấp 2

    Cái cảm giác ngày tết nó vui vui khác ngày bình thường nhiều. Đường phố vắng vẻ yên tĩnh chứ không ồn ào. Nhà ở gần chợ BC, những ngày cận tết người ta đổ rau, quả... đủ thứ bán ngập vỉa hè, dài dài xuống cả vỉa hè mà ngày bình thường không có. Rủ vài người trong nhà cuốc bộ dọc con đường ra tới chợ, đi chợ tết, mua ít đồ... vui lắm. Ở nhà thì xách ghế ra hè ngồi xem họ bán, muốn ăn rau gì thì mua luôn. Đêm họ nằm đó ngủ. Thật sự người ta chỉ bán có vài ngày trước tết, ngày thường hoàn toàn không có nhưng chừng 5 năm nay chính quyền dẹp hết mấy cái chợ tự phát này rồi nên thấy cũng buồn. Chả còn cái không khí xưa nữa.
    Nói đúng ra thì hồi còn nhỏ ai cũng khoái tết nhưng lớn lên thì nhiều chuyện phải lo hơn cũng như phải đi làm kiếm tiền, nghỉ thì cận ngày nên nhiều bạn cảm thấy chán. Đi làm thì chỉ vui những ngày cuối năm, nào là được tiền thưởng, liên hoan, công ty tổ chức bốc thăm trúng nhiều quà có giá trị.
    Thôi ráng tận hưởng vài ngày vui ít ỏi trong năm.
     
  17. mobk2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sắp tết rùi nhỉ , chán quá vẫn chưa có việc làm..thất nghiệp 4 tháng rùi, mình thấy nhạc nào cũng hay, nhưng vẫn thích bài "mùa xuân đầu tiên" và bài "mùa xuân trên thành phố hồ chí minh"....nhạc sến thì bài " câu chuyện đầu năm", nhạc anh thì bài happy new year nghe lúc nào cũng cảm thấy lắng đọng và yên ổn trong tâm hồn, hơi sến...hihihi
     
  18. Ly_Tham_Hoa Thành Viên Cấp 3

    Chưa có năm nào đón Tết ở SG để coi không khí Tết ở SG nó ra mần răng hết Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn
    Mà chắc cũng chả có gì khác lạ so với ngày thường. Có khác chăng là chỉ khác đối với những nhà thường ngày cơ cực, Tết đến mới mong cải thiện bữa ăn một chút cho khác với ngày thường.Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn - 1

    Ta hạnh phúc làm sao khi vẫn có nơi để về thưởng thức không khí Tết đặc trưng, có "trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào", có họp mặt tất niên, có đi thăm họ hàng, bạn bè, thầy cô...

    Bài HNY là một bài hát bất hủ. Đúng. Nhưng nó nói lên không khí Tết ở phương Tây. Thử hỏi ở VN mấy có mấy nhà đêm giao thừa uống Sâmpanh rồi đốt pháo hoa như câu hát đầu tiên của bài HNY. Nếu có thì cũng là con số thiểu số, không thể khái quát lên được.

    Tóm lại là LTH ủng hộ một cái Tết thuần Việt cả về không khí lẫn âm nhạc, còn bài HNY ai thích nghe cho có thêm suy tư thì cứ nghe. Có sao đâu. Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn - 2
     
  19. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    chà, kiếm 1 cái tết thuần việt hơi khó: trước tết gói và nấu bánh chưng, trong tết thì đi chúc tết họ hàng, bà con. Tết bây giờ cái gì cũng mua, trong tết thì toàn đánh bài không ah
     
  20. blue_blue Thành Viên Kim Cương

    Năm nay chắc k đc gói bánh chứng bánh tét rùi... bùn quá. Từ thời còn học PTTH tới giờ năm nào cũng gói bánh, đêm thức trông bánh gọi thêm 1 đám bạn cô hồn về nhậu thâu đêm, vui ơi là vui Đâu rồi mùa xuân trên đất Sài Gòn
    Năm nay theo KH chắc phải ăn tết SG 1 mình... hix hix...
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. passio,
  3. chinhchu2258,
  4. hoi nguyen,
  5. a&t pro
Tổng: 924 (Thành viên: 7, Khách: 904, Robots: 13)