Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên sống độc thân!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nuocbongcakho, 25/1/09.

ID Topic : 701692
Ngày đăng:
25/1/09 lúc 12:29
  1. sibachao11 For get me not

    lấy vợ cũng có cái hay mà độc thân cũng có caí hay,noí chung tùy thời cơ chín muồi mà tiến tới thôiCó nên sống độc thân!!Có nên sống độc thân!! - 1Có nên sống độc thân!! - 2
     
  2. chobits86 Thành Viên Vàng

    ở vậy từ từ rồi cũng có chồng thui , có chồng xong mắc công lại tiếc vì hết vui chơi được nữa
     
  3. LyCuCu Thành Viên Vàng

    cái gì cũng có đôi có cặp! mình không có nên lẻ loi lắm đó! khi có gia đình thì bạn sẽ biết cảm giác thế nào ! tuy có những lúc cảm thấy chán nản nhưng thật sự ai cũng cần 1 gia đình cả! bạn bè, anh em thì cuối cùng ai cũng có gia đình riêng! cha mẹ rồi có lúc cũng không còn bên ta! cuối cùng chỉ có người vợ mình là người chia sẽ với mình tất cả! mong bạn sớm kiếm được 1 người vừa ý! có gia đình mình cần lo cho gia đình mình nhiều lúc nghĩ thấy mệt mỏi nhưng cái đó lại chính là động lực giúp mình sống và làm việc đó!
     
  4. GiaMy Thành Viên Cấp 3

    Vê già ai lo hậu sự?
     
  5. hienngocloveyou Thành Viên Cấp 5

    Cái gì đến sẽ đến !
     
  6. phuong2611 Thành Viên Cấp 6

    ở đc 1 mình cứ ở, lập gia đình sớm làm j cho nó nặng nề
    trẻ: đi làm kiếm tiền, đi chơi, hưởng thụ
    già: loi tiền hùi trẻ làm ra dưỡng già, vô viện dưỡng lão ở. h ở vn có viện dưỡng lão 5 sao đó.
     
  7. dutb bong bóng lên trời

    sướng gì mà ở dưỡng lão bác, chẳng qua người ta ko có con cái hay anh em họ hàng hoặc con cái nó bạc tình bạc nghĩa mới phải vô dưởng lảo thôi. Ngày lễ ngày tết người ta thì con cháu về chơi thăm đông đủ vui cửa vui nhà, còn bác có cả đống tiền nhưng phải lủi thủi trong viện dưỡng lão toàn người dưng có sung sướng gì đâu.
     
  8. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Hiện tượng mà cứ lặp đi lặp lại là thành bản chất thui Có nên sống độc thân!!)
     
  9. tramnamcodon Thành Viên Cấp 6

    Độc thân là sản phẩm lố lăng của văn mình thời đại, cái gì cũng phải có cặp có đôi cả. Sống độc thân sau này buồn chết, quá trời người đẹp mà bỏ uổng tuổi xuân, hehe. Chán chết
     
  10. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thuê nhà sống thử đi
     
  11. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Coi như là độc thân mà cũng như có vợ
     
  12. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    hux.viện dưỡng lão 5 sao... liệu có bằng được gia đình mình ở đó có những người mình thương yêu chăm sóc. dù là vợ chồng con cái có đôi lúc thế này thế kia.nhưng mà gia đình vẫn là trên hết mà... mong sao người mà mình thương yêu cũng sẽ yêu thương mình là đã hạnh phúc lắm ùi..
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mô phật!!! __/\__
    Cái bài này cùng thời gian với lúc mình reg acc.Có nên sống độc thân!!
     
  14. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    chuyên gia khảo cổ học:surrender:
     
  15. hyn Thành Viên Bạch Kim

    sống độc thân cho nó khoẻ ngừi anh ạh!
    Bây h đang là mốt đó
    em thì thích sống một mình hơn, trg căn hộ nhỏ nhỏ, có vừon hoa, đàn piano, một em chihuahua w labrador là đủ...nói thật chứ h con người nó phản nhau như cơm bữa áh, sống với thú cưng còn có lý hơn....heheheh (chắc do ảnh hưởng film kimi wa petto :X )
     
  16. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    độc thân thì tuổi trẻ rất thoải mái , nhưng về già thì mới thấm thía , nhưng lúc đó em đã muộn rồi bạn ạ.
    như mình đây , đã 25 mùa lá rụng rồi mà chưa có ai vô quét , lá vẫn rụng nhiều hơn...
    ..trái tim vẫn còn trinh...
     
  17. BTNghiaktvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Độc thân chỉ tổ tay to
     
  18. quách thiếu linh Thành Viên Cấp 5

    kinh thật jờ còn moi bài này lên
     
  19. hizaguruma2003 Thành Viên Vàng

    30t mà chưa biết yêu à!
     
  20. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Bác nào đào bới gần 2 năm trước lên thế @@