Thèn em mình trước lười lém, từ khi con bồ hăm nó không chịu học là chia tay thế là bây giờ nó ngoan à
ko mún học thì nghỉ đại cho rồi! Tiếc nuối làm gì! Ra đời 1 thời gian là tự ngẫm ra mình muốn gì liền!
thì mới AV lớp 3 tiền đóng còn ít xịt à, nhà bro dư tiền thì thi rớt cho vài lần đóng tiền cho nó sướng, rùi thêm nữa là nhìn bạn bè nó học lên mà mình cứ đứng 1 chỗ rùi lúc đó muốn học lên như tụi nó thì lúc này lại nản hơn vì thua kém tụi nó, tụi nó nhìn mình khinh bỉ. Học RMIT họ dạy mình cái quan trọng nhất là tự học đó. bệnh lười như vầy thì học av xong rùi có đậu vào BA của RMIT thì nợ nhiều quá (lên uống trà với thầy hiệu trưởng thường xuyên) rồi bị đuổi khỏi trường rồi phải đóng tiền học lại av để rồi học tiếp, ko cố gắng thì ko làm được gì hết, quan trọng là ở mình, ko ai giúp mình ngoài chính mình tự giúp mình. Giờ muốn tự thân vận động thì dễ lắm, cầm dao chặt phéng cây mai cưng của ông già bro, đảm bảo có động lực liền à.kaka
Trường nước ngoài dạy con người ta cách học. Cái vấn đề của bro là không biết cách học + không biết học AV để làm gì. Nếu có động cơ thì tự nhiên học được à, không có động cơ thì không học được. Mọi người hay nói là không có ai thích học cả, học chỉ vì bị ép buộc. Điều này không chính xác lắm, chính xác thì phải nói là: không có ai thích học những điều không mang lại lợi ích cho mình. Ví dụ: bro nói là bro không thích học, chỉ thích kinh doanh. Vậy nếu có người nói là bro đi theo người đó, người đó sẽ dạy bro cách kinh doanh trên 5giay, bro có học không? ---> học là cái chắc; nhưng nếu nói bro học RMIT để lấy bằng Cử nhân QTKD thì ... chắc chắn bro không thích, vì nó mang lại lợi ích gì bro nào? Cho nên, xin nói rằng, bro thích kinh doanh và đã kiếm được 10 triệu trên 5giay. NHƯNG CHẲNG LẼ BRO VỪA LÒNG VỚI VIỆC ĐÓ. Muốn giàu hơn, kinh doanh giỏi hơn thì học AV cho giỏi vào. Có những người làm cho Công ty nước ngoài, lương 2000$ là bình thường. Tóm lại, học AV để kinh doanh giỏi hơn. Lý do đấy bro. Nếu bro thấy vậy là không hợp lý, thì xin lỗi nói thẳng, bro ỷ lại vào gia đình. Và nếu ỷ lại như thế thì .... chả có cách nào học AV được cả.
KO thích học sao lại vào RMIT nhỉ ?? Vô đó nó dạy được cái gì ?? Ko có dam mê thì nghỉ cho rồi...đi buôn chứng khoán