Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 14/5/08.

ID Topic : 231844
Ngày đăng:
14/5/08 lúc 23:38
  1. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Hèn gì nghe Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 1 mùi, yomost kam fải kg pác
     
  2. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    pác này đánh mùi hay ghêChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 1
     
  3. nhoemnhieu111 Thành Viên Kim Cương

    cái này tui bít rùi, hôm đó đi ngang trường thasy61 đông nên đứng lại, ai ngờ đó là nhỏ bạn mình, ko có thân nhưng học chung lớp giáo lý Giờ đọc lại cũng xin chia bùn, cầu Chúa đưa Hằng sớm về với Chúa :burn_joss_stick:
     
  4. ddhuans Thành Viên Cấp 5

    Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)ps: Chuyện này tớ confirm là có thật, do chính thầy Lợi kể (tớ học 2001-2004 THPT Nguyễn Hữu Huân-chứ ko phải là Thủ Khoa Huân bạn ạ-2001 là năm BGH cũ điều đi và thầy Lợi về, tên thầy rất ấn tượng-Đào Văn Lợi-nghe thấy giông giống "quan tham" :byebyeChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 1
    Năm 11 nhân dịp trại 26-3 thầy qua lều lớp mình giao lưu và kể, tuy ko nhớ rõ từng lời nhưng giờ đọc thì đúng mọi chi tiết!
     
  5. yakubu01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhung gi ban noi noi la chinh xac, va vu an nay tui cung biet, toi la hoc sinh truong vo thi sau va sau khi tot nghiep xong, dung nam sau la xay ra vu nay. ban lam van cung good lam. thanks bai hay
     
  6. ngoaini69 Thành Viên Cấp 1

    Dài dòng qué. Đọc thấy nhiều câu văn lủng cũng ghê.
     
  7. ZeroK Thành Viên Cấp 1

    à há, mình cũng có nghe mọi người lúc đó xôn xao về chuyện này, lúc xảy ra chiện này thì mình đang học lớp 11. Lúc đó có quen 1 người bạn gái học khác trường với mình. Bạn đó kể với mình Hằng là chị họ của bạn ấy. Mình cũng ko biết có thật hay ko vì mình cũng ko thích tò mò hiếu kì những chiện như thế nên cũng ko hỏi tới Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  8. fashiongirl10 Thành Viên Cấp 5

    má ơi.. trưa đọc mà còn sợ wá chừng.. tối đọc chắc spam nguyên đêm luôn...
     
  9. xjnh_iu Thành Viên Cấp 3

    trường này là trường em nè, trc' giờ chỉ có scandal đó thôi, hết roài, học sinh hay tung tinh là nhà vệ sinh nữ có ma, nhưng ko có thật
     
  10. xjnh_iu Thành Viên Cấp 3

    ặc ặc, law89 ở 59/13 hả, nhà em ở 59/5 nè
     
  11. bull-bin Thành Viên Mới

    Bạn viết văn hay quá.............tương lai rộng mở với bạn nhiều lắm.
     
  12. Disneyland Thành Viên Cấp 5

    hình như chiện này là có thật fai ko bạn??? chiện hay vít típ đi bro
     
  13. kiss_goodbye88 Thành Viên Cấp 4

    Em học VÕ thị sáu 3 năm rồi cũng nghe loáng thoagn chuyen nu sinh bi dam..đến hôm nay mới biet đc rõ haizzz thật là khủng khiếp
     
  14. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    công nhận bạn có lối viết truyện hay ghê, trong này tui thấy nội dung rất ít mà bạn cũng lôi cuốn khá nhiều người đó,...mai mốt ra thành nhà văn luôn viết truyện cho anh em 5 giay đọc luôn nghen..hehe
     
  15. kimke_sale Thành Viên Cấp 4

    thanks for sharing. it's quite extractive !
     
  16. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    anh em 5s cũng học VTS đông quá ha! bữa nào off kể chuyện ma cái đi nha!
     
  17. law89 Thành Viên Cấp 6

    :smile:Nổi hứng viết chơi chứ cũng không có gì.Tác phẩm mà nghe diễn biến hay thì bạn nghe truyện trên fm99mhz ở radio là good nhấtChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)(lúc 11 giờ đến 12 giờ đêm ấy>>ít khi nào có truyện ma nhưng những truyện ngắn ấy thì ôi thôi cực kỳ là hay!)
     
  18. cute_guy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe....tui chứng kiến tận mắt nè
    tui học 12a9 năm học đó
    hằng học 12a12 or 12a13 j đó o nhớ
    để kể thêm cho mấy bạn nghe chơi nha
    "thằng đó tên nguyễn quốc trung hay trung quốc j đó"
    "trước khi bị đâm chết hằng có viết thư tuyệt mệnh gửi cho nhà.....nhà o cho cho h wen với thằng đó...cả 2 đều có ý định tự tử...mấy lần chở h đi ngoài đường thằng đó định cho xe vào gầm xe tải nhưng o can đảm..."
    hôm đám ma tui có đi nữa nè....sau vụ đó...lớp h có thêm 2 3 tai nạn nữa,,,có 1 đứa nằm ngủ bị ăn trộm chui vô nhà lấy tovit đâm mém die.....rồi thằng hào (thằng cao cao,đen đen,mỏ chu) đua xe té chết ở w7
    con bị đâm là con đi "bùm xè" với h lúc h đi v/s xong ra là bị "múp"....thằng hào là thằng bế h đi cấp cứu.....còn ông thầy đạt pede đi ăn hôi thôi...bị xe buýt xém tông là do ổng sợ quá 2 chân quíu lại thôi
    còn bà hiền hô dạy văn đó....dắt ca đi điều tra hiện trường..làm đám tui cắm túc môn văn hôm đó về sớm...kekekeke


    a c e nào cần thêm thông tin về vụ này thì cứ post lên em giải đáp....còn nếu muốn nghe về ma ở vts thì cứ nói em kề cho nghe
     
  19. Fire Thành Viên Cấp 5

    Cái hình minh hoạ nhìn ấn tượng quá
     
  20. cute_guy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    her her
    nếu bác đọc kĩ sẽ thấy
    em ngu văn mà....mới bị bắt đi cắm túc...mới chứng kiến dc cảnh đó
    tui là không thấy lúc đâm nhưng lúc la lên thì chạy tới coi....cả đám lúc đó hơn 20 người mà o làm ...éo j được...1 phần vì bất ngờ...1 phần vì sợ chết...chứ nếu nhảy vô thì chắc cứu kịp vì sau đó thằng dog đó đâm thêm mấy nhát..vừ đâm vừa ngoáy ngoáy con dao....giờ nhắc lại còn rùng mình nữa đó

    p/s : con dao thằng đó cầm là dao dài,răng cưa..giống dùng cắt bánh kem đó...áo mưa thằng đó phủ con dao màu xanh lá...nghe đâu 2 cái đó đang lưu ở bào tàng trường...Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)