http://www.bariavungtautourism.com/index.php?option=com_pages&id=146&Itemid=33 Vào ngày 01-0-09 Em cùng 4 người bạn và 2 nhóc vào khu du lịch Biển Đông và nghỉ lại đó, lúc 16h30 vào đặt phòng nghỉ lại đến 16h ngày 02-02-09, giá phòng em đặt lúc đó là 1200k. Vào lúc 17h30 cùng ngày , có 4 người cũng đến thuê phòng (sát phòng em luôn) đến 12h30 trưa ngày 02-02-09 mà giá chỉ có 400k. Em thắc mắc với khách sạn và được trả lời tùm lum, nhưng bực mình nhất là một nam nhân viên tại đó ra chửi thề với tụi em. Bọn em là con gái mà lại bị đối xử như thế, nv đó lại chửi hỗn với mẹ em, thế là cải nhau một trận. em chỉ thắc mắc tại sao một khu du lịch lớn thế mà nhân viên đối với khách như vậy sao ta ? Cuối cùng em phải báo công an ở đó, nhưng họ nói em và ks tự giải quyết, nếu không được thì họ tới. Sau đó Phó Giám đốc ở ks ra giải quyết và tụi em phải trả 1000k. 0908584757 số điện thoại của Giám đốc ks Tiền cũng là một vấn đề, nhưng giận nhất là cách hành xử ở đây, rất thô tục và vô văn hóa Cho đến giờ em vẫn giận vì nhân viên ở đó thô lỗ, tục tỉu, chẳng lẽ một khu lịch như thế lại chứa chấp một hạng người vậy sao ? Anh em nào có đến Vũng Tàu thì xem chừng nha. Ở khu du lịch Biển Đông mà gây chuyện là phiền phức lắm đấy
Giá cả là do thoả thuận thôi, bạn thoả thuận giá đó thì chịu thôi. Tính ra theo luật là bạn ở 2 ngày mỗi ngày 600k, còn phòng bên 1 ngày 400k. Chỉ có điều NV mà chửi thề với khách thì nên băm vằm nó ra
nging fong đập zồi bro ơi - đang xây ks mới lớn hơn nhìu . Chắc bác kia đi ngày lễ tết thì bị chặc như zậy là đúng zồi. còn fòng kế bên đi ngày hum sau giá fòng nó bình thường trở lại . chia pùn zới pác
Ặc ,e gái đi chơi vũng tàu nên bị ăn hiếp là phải rồi ,lần sau có đi chơi nhớ cho a đi ké với là ko bị rồi.Nghe chuyên e báo công an thấy tức cười quá .Không biết đó thôi ,chỗ nào khách sạn họ cũng quen công an ở đó cả ,e báo vô ích ,công an chưa bắt e là may đóa.Nếu muốn gọi công an ra giải quyết công bằng ,mặc dù ko quen biết nhưng mình có thể gọi tới giám đốc công an tại đó để đòi công bằng nhưng ko phải bằng cách này. Ko thấy việc 5s đi kiện Nhật Việt sao,công an ghé cũng bênh Nhật Việt ,thấy 5s đông sợ rắc rối nên tránh đi Nhân viên vô lễ thì báo giám đốc ,cãi nhau với nó làm gì,mình là khách = "thượng đế" đâu ngang hàng với thằng phục vụ được.Kêu giám đốc ra bảo ,nói giám đốc giải quyết ko thỏa mãn thì e nói "chuyên này về e sẽ cho lên báo quảng cáo dùm khách sạn ,e sẽ kể cho mọi người trong công ty e nghe... đại khái vậy ,cái thằng Biển Đông này quảng cáo ghê lắm ,đánh trúng điểm yếu của nó thì bữa sáng hôm sau người bưng đồ ăn vào phòng cho e gái là giám đốc .
thuê cùng ngày mới xảy ra chuyện kia, bro xem lại nhé :41_002: Nhân viên chửi thề, văng tục thì thua luôn
:tire:Tức ít rùi thui bạn ah! Cho nó lên blacklist rùi mốt đừng đi nữa. Chứ giờ, VN mà nó đâu sợ đâu, mình rêu rao cứ rêu rao, nó đắt khách vẫn đắt khách ah! Ks ko đúng đó, cả 2 đều thuê 2 ngày cả vì sau 12g là tính sang ngày khác, hinh như tất cả các ks ở VN đều vậy! Làm ăn kỉu đó tự sẽ bị đào thải thôi, haha! phải đặt topic là : Vung tau_ KDL biên đông, làm ăn kỉu j ? kaka để mọi ng` vao xem cho nó lên blacklist lun đi
làm sao cũng dc , nhưng nhân viên vô lễ với khách hàng là điều ko chấp nhận dc , mẹ nó dẹp mẹ nó đi ,
mấy ksan to này nãn nhỉ ^^ bạn e ra vũng tàu bảo ở capsanit jac gì đó cũng đc giá hơi cao nhưng nói chung sang trọng ^^
Vũng Tàu xưa nay vẫn nổi tiếng mấy trò làm ăn chụp giật, ăn xổi ở thì thế này cho nên vắng khách lắm, nhà nước phải phát động lễ hội du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu suốt để kích thích phát triển. Nếu thật sự muốn đi biển mà k có nhiều time thì cứ Mũi Né mà phóng, nhiều time thì Nha Trang-Ninh Chữ-Quy Nhơn-Đà Nẵng, biển đẹp mà ít tốn kém hơn thì có Cà Ná-Sa Huỳnh. Vũng tàu thì chuyện xấu dài tập luôn.