Tìm kiếm bài viết theo id

Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lonyman, 3/2/09.

ID Topic : 709259
Ngày đăng:
3/2/09 lúc 10:38
  1. lonyman Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    10/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    85
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nhóm Kết nối yêu thương và bạn bè đã đến lớp học tình thương Phaolo tại số 1 đường Nguyễn Hữu Cảnh để vui chơi và trao quà tết cho các em.[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buổi trao quà rất vui dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Các em bé ở đây có chung một đặc điểm là rất nghịch ngợm nhưng lại vô cùng dễ thương. Qua lời kể của sơ Nga, tụi mình mới biết rõ hơn về lớp học này, thấy thật nể phục các sơ và thương các em quá. [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Sơ Nga kể trước đây các sơ ra bến phà Thủ Thiêm để dạy học cho trẻ lang thang, vào đời sớm, sau đó địa điểm học bị lấy lại để mở bãi giữ xe, các sơ đưa mấy em về tu viện để học. Ban đầu, lớp học vào buổi tối, nhưng sau đó đổi sang buổi chiều. Duy trì từ năm 1996 đến nay, các sơ đã giúp không biết bao nhiêu em không có điều kiện đến trường được học chữ, làm toán, và quan trọng nhất là học làm người. Các em rất ngoan, hiếu học, dù các sơ không có biện pháp ràng buộc nào. Có em ở Phú Nhuận, em ở Bình Thạnh đạp xe đến đây để học. Có mấy em bé nhỏ xíu tự đi bộ đến lớp. "Nghỉ hè sơ thông báo tháng 9 tựu trường lại là tháng 9 các em đi học đông đủ, các sơ không cần phải đến nhà kêu réo gì cả" - sơ Nga nói.[/FONT]
    Tiết mục vui nhất hôm qua có lẽ là thi tô màu. Các em bé nghịch ngợm khó ngồi yên vậy mà khi vừa được phát bút chì màu là cắm cúi tô một cách mê say, dù có em chưa biết cách phối màu, tô toàn thân người một màu xanh lè hay đỏ chét (có sao đâu, tại sao tóc nhất định phải màu đen, mặt nhất định phải là màu da người nhỉ Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo)
    Lớp học nằm khuất ở phía sau trường mẫu giáo, nơi các bậc cha mẹ gửi con đến để các cô bảo mẫu chăm sóc. Tương phản quá. Phía trước là các em bé sống trong chăn êm nệm ấm, có cón đường phía trước bằng phẳng trải hoa hồng, còn phía sau, cách đó chưa tới 100 mét là những em bé lớn hơn chúng chỉ vài tuổi nhưng đã dày dạn kinh nghiệm lăn lộn kiếm tiền... Lúc kết thúc chương trình rời khỏi tu viện, đi ngang qua những em bé trường mẫu giáo đang chơi đùa sau khi tan trường, chạnh lòng khôn tả. Ngồi trên xe của một bạn tình nguyện viên chở về vì ôm không nổi thùng mì, bé Yến học lớp 1 tình thương - có mẹ bán bánh mì, ba chạy xe ôm - vẫn tươi cười khoe lúm đồng tiền thật hồn nhiên đáng yêu. Niềm vui của em là hôm nay tan trường được đèo xe máy vi vu về chỗ mẹ bán ở góc Đồng Khởi- Lê Thánh Tôn thay vì phải đi bộ như mọi khi. Xe lướt qua những ông bố, bà mẹ đang âu yếm nhìn những thiên thần nhỏ của mình chơi đùa sau giờ tan lớp mẫu giáo...
    Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng chan chứa tình cảm của biết bao bạn bè gần xa gửi đến các em. Một thùng mì, vài hộp sữa, sách tập vẽ, tập tô, bút chì màu và một bao lì xì lấy hên...Tụi mình rất mong các em sẽ không phải lo bươn chải kiếm tiền trong ba ngày tết, đón một cái tết thật vui như những bạn bè đồng trang lứa khác...
    Thay mặt các bé gửi lời cám ơn chân thành đến các bạn, các anh chị đã quan tâm đóng góp.


    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Lớp học của các bé đặt bên ngoài hành lang tu viện:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 1[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Giờ học toán:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 2[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hôm nay các bé được nghỉ học sớm 1 tiếng để ra sân chơi với các anh chị:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 3[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Vòng tròn có một cái tâm (cuối cùng là vòng oval Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 4)[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 5[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Quản trò đang hướng dẫn chơi "Bà ba đi chợ"[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 6[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Các bé thích thú với trò "Chim sổ lồng"[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 7[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Quản trò điều khiển chương trình quá "ẹ", các em biểu diễn múa hát cho mà xem nè Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 8[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 9[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nhổ mía lên: (Có lẽ bài này lấy cảm hứng từ truyện Nhổ củ cảiHình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 10)[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 11[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Rồi đến bài "Đường đi khó"[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 12[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông...[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 13[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bé Yến đây:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 14[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Đến tiết mục tô màu:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 15[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bé lớn thì tô màu Thánh Gióng, bé nhỏ thì tô màu Sự tích bánh chưng bánh dày (giầy???)[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 16[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Cô bé bị tật ở tay nhưng với sự động viên của bố Lương đã cố gắng tô hết bức tranh:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 17[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Và đây là những người tô nhanh nhất:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 18[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]The winners take it all [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 19[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tài năng nữ duy nhất đoạt giải ^^[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 20[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Giải khuyến khích cũng vui mát trời Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 21:[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 22[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]The losers still smile on ^^[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 23[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]and on...[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 24[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bé Yến đang si nghĩ: "Mình nên ăn mì rồi uống sữa, hay uống sữa rồi ăn mì?"[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 25[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ây da, nặng bà cố luôn, làm sao rinh nổi hả chời????[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 26[/FONT]


    Thêm 1 số hình ảnh về các em ở Lớp Tình Thương Phaolo nữa nè:
    http://picasaweb.google.com/bibeo9000/ThamTreEmNgheoVaHIV# (từ hình 127 trở đi là hình ở Trung Tâm trẻ nhiễm HIV Tam Bình)


    Hình ảnh hôm đi Tam Bình kèm theo nữa nè Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo - 27
    http://www.flickr.com/photos/17102576@N00/sets/72157612859809803/
     
  2. cakholep Thành Viên Cấp 2

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]có phải địa chỉ số 1 đường Nguyễn Hữu Cảnh có mặt tiền là bên đường Tôn Đức Thắng ko bạn?
    bên trong là cái Tu viện to to ngay góc đường [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nguyễn Hữu Cảnh?[/FONT]
     
  3. MED Thành Viên Cấp 4

    Dễ thương...
    Cầu nguyện các em luôn được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng!
     
  4. dacnhon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhìn các e thật hồn nhiên.mong rằng những lần off sau sẽ có mặt mình.ko ủng hộ bằng tiền mặt nhưng có thể là quần áo cho các bé.và cả một niềm tin.
     
  5. ruaqn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hình ảnh buổi trao quà tết tại lớp học tình thương Phaolo
    tôi thích nhất tấm hình này, uớc gì sau này tôi cũng có đứa con xinh đẹp, đáng yêu như cô bé này, tội nghiệp, không biết cháu bé sống đựoc bao nhiêu năm
     
  6. boxbuffalo.tk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Luôn mong các em đựơc tràn đầy tình yêu, hy vọng va đặc biệt đựơc nhiều ơn Chúa. Nhóm tụi chị sẽ sắp xếp đến và thăm các em.. Mến các em...