Chờ đợi , chờ đợi một điều gì đó . Chính nó cũng không biết nó đang chờ đợi điều gì nhưng hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo . Con tim nó bảo rằng hãy chờ , hảy để thời gian cho nó biết rằng sự chờ đợi quan trọng đến chừng nào . Giờ nó mới cảm nhận thấy rằng tình yêu cần sự chờ đợi và kiên nhẫn , hãy biết cho nhau thời gian . Ngoài thời gian , kg còn cách nào khác để khiến một người yêu bạn và bạn yêu người đó . 2 năm , hay 3 năm hay nhiều hơn nữa bạn cảm thấy là quá dài ư , bạn cảm thấy bạn đã phí quãng thời gian đó ư ! Đó chính là món quà của sự chờ đợi , hãy có mặt bên nhau mà kg cần sự đòi hỏi , kg mong chờ được đền đáp . Khó lắm !!! Nhưng đó là tình yêu . Hãy chờ cho tới khi cả 2 đủ khôn ngoan để cho phép nhau nhìn tự do theo cách riêng của mỗi người . Nó cảm thấy nó mất nhiều lắm khi kg biết chờ đợi . Vậy thì nó sẽ chờ , ít nhất là chờ cho tới khi ...........thời gian bào mòn hết tình cảm trong nó .
Nó cảm thấy nó mất nhiều lắm khi kg biết chờ đợi . Vậy thì nó sẽ chờ , ít nhất là chờ cho tới khi ...........thời gian bào mòn hết tình cảm trong nó . >>> thix câu này nhứt nè con người ta đôi khi cần thời gian để biết bản thân mình thực sự đang cần cái gì có ~ thứ chỉ như là ảo ảnh
Mình cũng chờ...Nhưng chờ không có nghĩa là dừng lại.Mà là "nhẫn". Ai nói sống là không chờ đợi theo ba cái wảng cáo thì mình không có ý kiến.
Chờ đợi trong tình yêu? Nó đến với bạn một cách bắt buột, bạn không thể từ chối nó! Nó đến khi mọi hành động của bạn đều không thể thay đỏi sự thật thờ ơ của người đó! Chờ đợi để tự cho mình một hi vọng để dễ dàng tiếp tục cuộc sống đang dở dang này! Sự chờ đợi sẽ chấm dứt khi có một sự kiên nào đó xảy ra! Một người mới chẳng hạn! Chờ đợi chỉ là cách nói của bản thân để tự nhủ rằng ta đang yêu! chỉ là đang che dấu nổi buồn đang ẩn phía sau sự chờ đợi! Chúc những ai đang chờ đợi sẽ sớm thoát khỏi cảnh đợi chờ!
tui cũng đang chờ...chờ 1 điều mới mẻ và bất ngờ do cuộc sống mang lại, chờ 1 cái mà con người thường hay đi tìm, vẫn mong và vẫn chờ...hok biết fai chờ tới bao giờ nữa
Đừng bao giờ chờ đợi những thứ mà mình biết chắc nó không đến... Đừng bao giờ hy vọng những thứ mà mình cho rằng nó hảo huyền... Đừng bao giờ yêu 1 ai nếu bạn biết chắc bạn sẽ đau khổ... Đừng bao giờ đọc comment này khi bạn biết chắc tớ đang điên và tớ spam nhãm thôi Tuyệt vọng...