Người đàn ông họ Từ sống ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc giờ đã hiểu thế nào là “Trời phạt”. Số là ông này vay tiền của người hàng xóm họ Hoàng từ 3 năm trước nhưng rồi… quỵt luôn không trả. Trước mặt ông Hoàng và hàng xóm xung quanh, ông Từ đã thề rằng mình không vay một xu nào cả. Thế nhưng vừa thề xong được 1 phút, đột nhiên một tia sét từ đâu… đánh thẳng vào ông này! Ông Hoàng nói với phóng viên tờ Đông Nam Express: “Ông Từ vay tôi 500 tệ (khoảng 1 triệu VND) từ 3 năm trước để mua quà cưới cho 1 người bạn, nhưng kể từ đó tới giờ, mỗi khi tôi đòi ông ta đều chối là chưa từng vay tiền. Lần này tôi bảo với ông ta, nếu trước mặt bà con hàng xóm, ông ta dám thề với trời là không vay tiền, tôi sẽ lập tức xóa nợ.” Ông Từ đã dám thề thật nhưng kết quả là bị… sét đánh bất tỉnh! Hiện ông ta đang được chăm sóc tại bệnh viện và chờ ngày hồi phục. Theo Kênh 14
oh, mà chuyện này lạ ghê, chắc ông thiên lôi đang hạ phàm du xuân với bạn gái, tình cờ thấy sao mà dông đông thế,nhiều chuyện chen vô coi, ai zè ổng thấy bức xúc quá,ổng thét lên :" cha chả..cha chả, thằng này điêu thế,Aaaa, ông cho mấy mấy búa zia` xài chơi" ,rồi..bùm bùm bùm..hâu quả thế nào các bro chắc biết rồi chứ gì..keke,t
vậy nói ra thiên lôi cùng nhiều chiện giống anh em 5s mình nhờ. làm điều ác ko sớm thì muộn cũng bị trừng phạt nếu ko biết hối cãi. biết hối cãi thì trời cho sống thêm vài năm. Cãi tà quy chính thì vài chục năm. Vào chùa tu thì có khi đc vài trăm năm nhờ
ở trung quốc lâu lâu mới có người thề nên thiên lôi còn nhiều búa mà làm việc, ở vn thiên lôi không còn búa để đánh..he..he...
không nên đem trời phật ra đuà hay thề ,có báo ứng đấy ,có những thứ tuy không hiện hữu ,nhưng buộc chúng ta phải tin