Đi du lịch là tốt, học hỏi và hiểu biết thêm nhiều thứ. Mặt khác nó làm cho ta thư giãn, giải trí qua những ngày làm việc căng thẳng, vất vả. Tuy nhiên, theo em, quá nghiện đi du lịch cũng là căn bệnh gây lãng phí thời gian và tiên bạc. Người mải mê đi nhiều để hưởng thụ thắng cảnh, những món ăn lạ miệng như thế trong lúc mọi người còn đang vất vả, nghèo đói cũng là điều ích kỷ. Nói chung là nên vui chơi, nhưng chừng mực, không phải quanh năm suốt tháng cứ rảnh đc chút nào là kiếm chỗ để phượt, càng không nên coi đó là kiểu sở thích để tự hào.
Cùng ý kiến, đi trong khả năng thôi chứ ko nên thấy cái nào mới lạ là đi, đi ko biết trời trăng gì hết thì có ngày nhìn lại mình mất cả gia tài.
trong cuộc sống ai mà chả thích đi du lịch,nhưng cũng phải có điều kiện và thấy cần thiết.dành chút ít làm từ thiện tốt hơn
Nếu người ta đi du lịch theo dạng tới đâu kiếm tiền tại đó để trang trải cho chuyến đi của mình sao có thể gọi là không tốt, hay ích kỉ được. Mỗi người có 1 chí hướng. Giả dụ có ai đó đam mê du lịch và xem đó là niềm vui lớn trong cuộc sống của mình,thì họ có quyền sống vì cái niềm hạnh phúc đó của họ chứ. ĐÓ là còn chưa nói nhờ những người đi du lịch máu lửa này góp phần cho kinh doanh dịch vụ-du lịch phát triển nữa đó.Ai bảo là chỉ tốt cho riêng họ
mỗi năm mình chỉ đi VT 1 lần, có khi thì đi miền tây! du lịch là cái gì đó xa xăm quá! vì tiền có đâu mà đi nhiều, chứ ai mà ko thích khám phá, học hỏi!
sao 5s giờ lắm những chú tào lào kểiu này thế, hồi nãy cũng 1 chú bên top nói về nghệ sĩ Hồng Sơn nói tào lao thế này. Còn theo mình, đi mà không nợ ai cái gì, gia đ2inh vẫn ấm no hạnh phúc thì có gì đâu phải băn khoăn, họ đi bằng tiền bản thân thì ok mà, đâu trộm cắp gì xấu xa đâu, đôi khi đi trên đừơng gặp ngừơi nghèo họ còn giúp đỡ tài chính, tình cảm nữa mà.
mỗi người một sở thích ,thích du lịch mà không ảnh hưởng đến cuộc sống người khác và bàn thân thì cũng tốt ,chứ mục tiêu làm ra tiền để làm gì ??còn hơn ngồi ôm máy tính ,ngồi nhậu ,bia bọt,gái gú,có ai dám vỗ ngực làm ra tiền để làm từ thiện hết không ??
mình cũng thích du lịch lém,nhưng chỉ thích du lịch vòng quanh nước mình thui,kô thích du lịch nước ngoài.Ước gì 1 lúc nào đó có đủ tiền để du lịch vòng quanh quê hương
Đi Open bus đi bạn. Làm 1 chuyến khoảng 20 ngày từ Nam ra Bắc. Tính ra chi phí cũng ko cao lắm. :smile:
Hic, mình cũng thèm lắm, nhưng thích đi bụi hơn, giá mà có người đi chung làm hướng dẫn cho mình nhỉ?
Đi chung để có ng vác balô giùm chứ biết gì mà hướng dẫn nhỉ? :moneygrubber: À, mà đi Open Bus là đi bụi đấy. Tức là mua 1 tập vé tại những điểm đến: Mũi Né, Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội. Khi đến nơi, mình muốn lưu lại mấy ngày là ở mình, rồi khi nào muốn đi thì chỉ cần đăng ký với bên đại lý - công ty là lên đường. Hix, nói đến lại muốn đi rồi.
theo mình: đi du lịch giảm stress, biết được quê hương Việt Nam của chúng ta tươi đẹp và làm quen với những người bạn mới. Riêng bản thân tôi đi du lịch giúp tôi có nhiều kinh nghiệm sống