CÁc dtdd ở công ti Hoà Phát ở TP.HCM đường Ngô Quyền có giá rất bất ngờ .Xin cho e hỏi khi mua máy đó về có gặp trục trặc gì hok,liệu đó là hàng chính hãng hay TQ
hihi, mấy chiêu rao hàng giá rẻ này nguy hiểm lắm bạn ui. Thời buổi bây giờ, nói thật chứ đừng ham của rẻ. Của rẻ là của ôi mừ.... ( hiếm cái nào " xịn" mà giá rẻ lắm! ). Tuy bỏ tiền mắc 1 tý nhưng mua được sự uy tín, an tâm. Hồi trước mình cũng chân ướt chân ráo lên mạng mua điện thoại, lang thang 1 hồi thì thấy 1 bro đăng ( ko nhớ tỷ mỹ từng chữ, nhưng nội dung là thế này) : " tại sao phải bỏ nhiều tiền để mua 1 máy chình hãng??? Hãy đến với cửa hàng chúng tôi để sở hữu 1 chiếc đt chính hãng với giá chưa tới 2tr! (???)....mình đọc tới đây thấy 2 chữ chính hãng thì thấy mừng rùi. Xong, đọc tiếp bài thì thấy chủ topic còn viết như sau: " Do hàng của mình nhập không qua hải quan ( ???) nên các bạn nhanh tay ghi lại số đt và địa chỉ.....:after_boom:" đọc tới đây trong đầu cũng suy nghĩ ....à chắc là do không có thuế nên giá mới thấp vậy. Nghĩ bụng nên cũng chạy ra xem thử hàng họ như thế nào. Ra tới thì thấy đó là 1 cửa hàng...." nhỏ xíu" trên đường HỒ BÁ KIỆN, Q10 thì phải, chỉ với 2 cái tủ trưng bày, 3 người bán......nhìn vô là thấy rùi. Nhưng thiết nghĩ đã tới rùi, vô xem chơi... Vô hỏi có con nokia E90 hok, chủ hàng móc ra liền đưa ngay. Đúng là 1 con E90 ( bên ngoài khá giống, nếu gỡ bỏ những cái hình dán tùm lum màu sắc ra thì chắc còn giống ác!:burn_joss_stick: ). Mẹ ui, mở ra xem màn hình bên trong như thế nào thì ....hỡi ôi..... y như máy game của con nít chơi vậy! Chưa kịp hỏi giá là mình xin kiếu lun! Làm mất thời gian! Chuyện mình nói là sự thật, mong muốn chia sẻ với chủ topic và các bạn, đứng vì ham rẻ mà chả được gì!