Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. shop_gigo Thành Viên Cấp 6

    Chuyện này chắc phải nhờ báo chí và chính quyền giúp đỡ thôi! Chứ mình nói không thì đâu đc gì. Cho tiền thì lại vỗ béo cho cái bọn người kia chứ Ngoại cũng không đc hưởng gì nhiều.
     
  2. alo0909097609 Thành Viên Kim Cương

    nói chung giúp đỡ bà cụ thì có thể, cách tốt nhất là ai đó suy nghĩ ra cách chặt mấy cái gai kia cái đã, để chúng đừng bén mãng tới bà cụ nữa.
     
  3. LOHE_VN Thành Viên Cấp 5

    Ko ngờ trên đời lại có những kẻ khốn nạn như những đứa tự xưng con xưng cháu kia! Đúng là ức chế thay...!
     
  4. meo_cute Thành Viên Cấp 2

    ...uhm......Mình có thói wen chỉ cho tiền người già mà ko cho tiền trẻ em ăn xin,vì mình nghĩ số tiền mà chúng kiếm được cũng bị người lớn lấy hết để dùng vào những việc riêng của họ mà thoai... Và khi đọc những dòng đầu,mình đã rơi nước mắt và định hôm nào đó sẽ ghé đó mua hàng và biếu Ngoại ít tiền..Nhưng sau khi đọc hết,thì mình thấy việc làm đó ko cần thiết nữa,rõ ràng là có cho tiền thì Ngoại cũng ko đc dùng đến mà là chính những con người xấu xa kia...Ko phải mình tiếc,nhưng có lẽ mình sẽ dành số tiền mình định cho Ngoại san sẻ cho những người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn khác..Mún làm người tốt cũng ko phải dễ đâu các bạn..Cuộc sống này còn nhìu kẻ bất lương lắm..
     
  5. atretre Thành Viên Cấp 5

    bữa nào anh em 5 s kéo ra đó quánh cho 2 con nhỏ đó 1 trận.
    Phải đưa ngoại vào viện dưỡng lão luôn,
     
  6. atretre Thành Viên Cấp 5

    tui nge mà tay chân tui cứ ngứa ngáy,tui mà gặp cảnh này như bro thì nó chít với tui.
     
  7. netsolnix Thành Viên Cấp 4

    Chuyện này thì cũng không có gì mới.... mấy lần đi cafe cóc, gặp người già bán vé số, thấy tội, mua 2 tờ (10k) đưa luôn 20k.... chưa đầy 10' sau, thấy ngay góc đường, có vẻ chỗ đó khuất tí, nhưng .... eo ơi, 1 thằng thanh niên, cũng cỡ mình chứ chẳng nhỏ, tướng tá còn ngon lành lắm.... bắt ông già bán vé số phải nộp lại số tiền dư... hic....
    lúc đó ko phải mình mình cho, còn mấy người nữa thấy ổng tội cũng mua giùm rồi cho thêm vài đồng, cũng ko lấy gì là lớn lao, cùng lắm thì đủ tiền uống thêm ly cafe thôi.
    Nhưng thấy cái thằng kia lợi dụng ông già để ...... fucking nó..... chẳng lẽ múc nó cho nó về dưới sớm để người khác còn có chỗ cho cái gọi là thương cảm người già .....

    Từ mấy lần như vậy, gần như tui ko bao giờ mua vé số, dù của người già, cũng chẳng bao giờ cho tiền mấy đứa con nít cõng thêm 1 đứa mặt mày tèm lem.... có thể bạn ko tin, nhưng bạn cứ ra 1 wán cóc nào đó, ngồi cafe thì sẽ thấy ngay.....có cho tụi nó cũng chẳng bao giờ giúp tụi nó....mà luôn có 1 người hoặc 1 nhóm người rất ư là khỏe mạnh, lành lặn.... thu gôm toàn bộ..... càng nghĩ, càng chứng kiến, càng đau lòng.... đời là vậy.......
     
  8. phuongktat Thành Viên Kim Cương

    Cụ già 91 tuổi bán bánh ở Triển lãm bị lợi dụng !
    Bọn này khốn nạn qúa . đáng bị trời chu đất diệt , trời không dung , đất không tha . Cầu trời cho cái bọn này sống lâu lâu , để khi chúng nó già , chúng nó sẽ biết mùi ...
    Khổ thân bà lão ! tôi nghĩ nên có giải pháp nào tòan diện , chứ mình giúp bà cụ rồi bị cái bọn bất lương , khốn nạn ấy lấy hết cũng vậy . Tôi ủng hộ sáng kiến là đem cụ vào viện dưỡng lão . Khổ thân bà cụ
     
  9. thaiphonglam Thành Viên Cấp 2

    hix....Nghe đau lòng quá !Mình thì được biết là mấy người già như ngoại ko thích vào viện dưỡng lão đâu vì ngoại sợ mọi người thấy ngoại là gánh nặng á.Ngoại cho là ngoại còn làm được việc gì thì ngoại cứ làm thui à!Mình cũng đã từng gặp nhiều trường họp này lắm nhưng thiết nghĩ sao lại co' những người vô lươngtâm như những người đã cố tình lợi dụng và chiếm đoạt công sức và sự cố gắng của ngoại thì mình ko thể tin là họ có thể làm vậy...Thật là......Mong 1 ngày nào đó ngoại được hưởng hết sự ưu ái của những nhà hảo tâm cũng như sự quan tâm của ACE thành viên 5giay.vn
    Thân...Thương...lắm...Ngoại...ơi..!!!!!!!
     
  10. Cecilia258 Thành Viên Cấp 5

    Thương wa' đi thôi!
     
  11. ldkeoquan Thành Viên Bạch Kim

    dạo này ko thấy cụ ngồi góc đó nữa mấy bữa ghé wa tính mua ít đồ cụ bán nhưng mà ko thấy cụ đâu ko bít cụ dời chỗ đi đâu rồi
     
  12. black&white Thành Viên Cấp 6

    Đọc xong thấy rất bức xúc,có ai biết hiện giờ Ngoại thường ngồi ở đâu ko???
     
  13. shop_jk Thành Viên Cấp 3

    Sao mà có nhiều người có lòng nhẫn tâm đến thế !!! Tội nghiệp ngoại wa T_T ai biết hiện h ngoại hay ngồi đâu cho biết nha !!!
     
  14. mr_cuong Thành Viên Kim Cương

    hic cam dong wa khi nao co dip ghe wa xem sao
     
  15. cookdao Thành Viên Cấp 3

    hôm qua mới đi ngang qua, Ngoại vẫn ngồi đó mà, thỉnh thoảng thấy 1,2 bạn ngồi nói chuyện với ngoại.
     
  16. trangdung Thành Viên Cấp 1

    VN là nước của những con người đầy lòng nhân ái, 1 chính phủ luôn lo lắng cho dân đen 1 cách "sâu sắc" "thiết thực" nhất, bác nói thế coi chừng các bác ấy bắt bỏ tù về tội "nói không thành có" đấy. Nước ta làm gì để cho sự bất công ấy tồn tại, để cho các bác lãnh đạo chính quyền yên tâm làm làm việc phúc đức cho dân chứ Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤudency:
     
  17. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Em đồng ý với chị về việc đưa ngoại vào Viện Dưỡng Lão, em nghĩ về thủ tục thì không phức tạp nhưng vấn đề ở chỗ liệu những đứa con đứa cháu bất hiếu kia có để cho nồi cơm của mình chạy đi không hay bằng cả ngọt ngào và vũ lực để giữ lại, Chuyện đơn giản nhưng không hề đơn giản. Những con người đã mất hết lòng tự trọng và lòng người mà chỉ nghĩ đến tiền thì thủ đoạn gì cũng có thể. Ở TP này chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương hàng ngày hàng giờ vật lộn để kiếm miếng cơm manh áo tồn tại nhưng cũng không ít kẻ đùa giỡn hay lợi dụng lòng thương người cuả mọi người để trục lợi. Chẳng ai đủ tinh khôn để biết được tất cả thực giả sau một tấm màn nhưng ... đừng để những kẻ sống trên sự bất hạnh của người khác nhởn nhơ sung sướng... tội lỗi lắm!
     
  18. lequythienvu Thành Viên Cấp 2

    Minh hua se co luc nao do se den tham ba.Hoan canh that giong minh.Nhung Minh bay gio da khac.Vi minh con tre.Chuc ba co nhieu suc khoe
     
  19. vyjoo Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng đi ngang qua đây hoài..lúc nào cũng thấy có người ngồi chung với bà cụ hết, rồi cho tiền này nọ...mà nói ra mình ác cảm zụ cho tiền lắm, mình sống gần chợ thấy nhìu chuyện giống vậy lắm...cứ bắt người già cả đi xin rồi nộp cho chúng, hay cũng có nhưng người già tự mình giả bộ nghèo khổ để xin tiền....mình thường chỉ thích mua đồ cho ăn, mua nước cho uống thôi, chứ còn cho tiền mình chẳng cho đâu vì chẳng biết số tiền đó sẽ rơi vào tay của ai nữa....còn về chuyện của cụ này mình nghĩ :nếu có ai chụp được hình tận mặt mấy người trấn lột hay làm điều xấu xa với cụ thì cứ tung lên mạng cho nhìu người biết rồi mấy ngưòi đó cũng sẽ bẽ mặt và sẽ ngán k dám đối xử với cụ như vậy nữa...còn về người nghèo thì thật ra mà nói có rất nhiều người nghèo, già yếu và số phận hẩm hiu như cụ, tốt nhất cụ nên vào viện dưỡng lão, còn gia đình cụ có gì nhà nước và chính quyền sẽ lo thôi, nếu như báo chí đăng tin xác thực gia đình cụ neo đơn, nghèo khổ thì mình thấy phường nào cũng có chính sách cho người nghèo , già cả neo đơn mà...làm vậy tốt cho mọi người không riêng gì cụ mà cả đứa bé đang còn đi học và dì kia nữa. nghe số phận cụ thì thấy đau lòng thật nhưng tốt nhất là khuyên cụ nên làm như vậy sẽ tốt cho mọi người thôi mà
     
  20. Mr DS7 Thành Viên Bạch Kim

    Đọc xong mà thấy buồn vì những con người k có nhân tính,sao chúng lại có thể làm những việc tàn nhẫn như thế!!!! Thật thương ngoại.....nếu việc này đưa lên báo có thể sẽ jup Ngoại tốt hơn...còn lũ bất lương này cần dẹp bỏ..Cám ơn bạn vì bài viết quá hay...
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 880 (Thành viên: 8, Khách: 852, Robots: 20)