Tìm kiếm bài viết theo id

Một gia đình phải gánh chịu nhiều tai ương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi frannie, 20/2/09.

ID Topic : 736863
Ngày đăng:
20/2/09 lúc 10:46
  1. frannie Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    21/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    161
    Có một gia đình, có một hoàn cảnh mà khi chứng kiến, khi nghe qua tôi tưởng chừng như không còn lối thoát không còn hơi thở của sự sống.

    Tại ấp 3 Xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai, có Gia đình Ông Bà Phạm Tẩu cả hai năm nay 81 tuổi, có 2 người con gái, Cô trưởng bị thoái hóa cột sống đau buốt sống lưng không làm lụng được gì, Cô thứ bị tâm thần phân liệt, đôi lúc tỉnh táo cô cũng vào rẩy phụ việc mót công kiếm bắp khoai về nấu ăn cho cả nhà, thế rồi cũng có người đàn ông đến với Cô không cưới xin, Họ có với nhau được 2 mặt con, khi Cô sinh được đứa thứ hai, người đàn ông đã nói thế nào với gia đình Ông Tẩu mà họ bằng lòng để cho con rể bán miếng đất duy nhất của gia đình đưa toàn bộ số tiền cho người anh trai của anh ta làm ăn. Họ không hề nhận được lợi nhuận nào từ số vốn đưa ra từ ngày ấy, tất cả sự trông chờ như hun hút, cô càng ngày càng trầm cảm với nỗi đau khốn khó của gia đình, không tiền thuốc thang cho chị gái.

    Sự im lặng của cô đã òa vỡ trong một đêm van xin Chồng cho xin lại số vốn duy nhất của gia đình, Cô đã bùng phát cơn điên loạn dùng dao kết liễu mạng sống của chồng. Việc gì đến phải đến, cô phải mang án tù và đồng thời cũng mang trong người một mầm sống mới, đứa trẻ thứ ba đang hình thành.

    Với nhận thức thấp kém họ không tận dụng được hết quyền của một công dân, không chứng minh được bệnh lý của con gái khi phạm tội. Đương nhiên Cô chấp hành hình phạt một cách thụ động dù ở Cô có 2 tình tiết được xem xét giảm nhẹ : Thần kinh có bệnh và thời kỳ mang thai. Do đó khả năng bảo vệ sự tồn tại hợp pháp của mình, họ cũng để trôi qua


    Thế nhưng định mệnh lại vươn xa vươn sâu cho những người ở lại, người chị gái của Cô lại trở bệnh với kết luận ung thư xương di căn. Người Chị gái ấy chỉ chăm sóc được 2 cháu bằng những giọt nước mắt cho tháng ngày ngắn ngủi còn lại.

    Đứa trẻ sinh ra trong trại giam được đưa về với gia đình vì cháu không có điều kiện nào tốt hơn là về với ông bà ngoại khi mẹ cháu phát bệnh và qua đời trong trại giam.

    Không có thời gian cho nước mắt kịp khô, người con gái bệnh tật cũng ra đi. Giờ đây họ lăng lẽ sống nhờ sự sớt chia miếng cơm manh áo của những người cùng khổ cận lân, Nhưng hình như sự bất hạnh đã đồng hành cùng họ cho đến tận cùng.

    Ông Tẩu đã dụng chút sức tàn của tuổi già nhận đi chăn bò cho láng giềng, hầu đem được phần nào lương thực về cho 3 cháu mồ côi. Bò đã đá ông vào phần bẹ sườn trái để rồi chút sức khỏe còn lại của Ông cũng ngã gục trước khi có sự can thiệp của những trái tim nhân ái.

    Hy vọng chúng ta có thể dành một chút cảm thông một chút xót thương để 3 cháu bé còn có cơ hội thoát khỏi tai ương mà gia đình các cháu gánh chịu.

     
  2. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vụ này chưa biết phải làm gì
     
  3. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có ai có ý kiến gì không? Sao im lặng ráo vậy trời?
     
  4. caovietdi Thành Viên Mới

    wá thương tâm
     
  5. libra7b Thành Viên Cấp 3

    Gia đình này khổ và bất hạnh quá.
     
  6. muabanperfume Thành Viên Kim Cương

    Mình muốn đóng góp cho gia đình này 500k, có ai giúp mình chuyển số tiền này tới ko ah, hay mình phải tới đâu để chuyển tiền
     
  7. mashi83 Thành Viên Cấp 6

    Linh bao giờ cũng là ng nhiệt tình trong những c trình từ thiện. Chúc Linh luôn mua may bán đắt nhé, cần lắm những tấm lòng như thế!!
     
  8. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Trường hợp này thật thương tâm, em nghĩ anh chị em trên diễn đàn ít nhiều cũng có thể góp lại mỗi người một ít để 3 cháu bé có thể sống được, còn nếu không em nghĩ chỉ còn cách đưa ông cụ và các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng đây không phải là chuyện đơn giản. Mong rằng dù làm gì đi nữa chúng ta cũng hãy làm thật nhanh kẻo tất cả đều là quá muộn.
     
  9. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mẹ mình có một cô nhi viện ở Bình Phước, liệu có nên giới thiệu cho 3 em này vô đây không ta. Ở đây các em được nuôi cho ăn học đến lớn
     
  10. thongpc Thành Viên Cấp 3

    chủ topic có hình hay địa chỉ cụ thể gì không? để anh em thể hiện chút tình cảm của ít lòng nhiều
     
  11. frannie Thành Viên Cấp 1

    Ngày mai em đến thăm gia đình. Em sẽ xem nguyện vọng của cụ như thế nào rồi tính tiếp ạ. Có gì em sẽ liên lạc với anh.
    Cám ơn anh


    Chỗ này cách trung tâm 125km. Ngày mai mình đến thăm hỏi gia đình. Sau đó sẽ cập nhật thông tin và hình ảnh lên diễn đàn.
    Cám ơn sự quan tâm của bạn

    P/S: Cái chữ ký... chí bé đụng nhau, hihihi
     
  12. frannie Thành Viên Cấp 1

    Tụi mình đã có 1 chuyến đi xuống Xuân Lộc - Đồng Nai để thăm gia đình cụ Tẩu. Khởi hành lúc 6h sáng và đến nơi lúc 10h30. Bữa trưa của 2 cụ và hai cháu ngoại mồ côi gồm có 1 chén rau luộc và 1 chén nước mắm.

    Cụ bà đi lại rất khó khăn, chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi xa đc do yếu và đau nhức khớp (bệnh của người già).

    Hiện tại 1 cháu nhỏ đã đc masơ nhận nuôi. Ở với 2 cụ là 1 cháu 14t và 1 cháu 7 tuổi

    Hy vọng sẽ có thêm những tấm lòng đến với gia đình cụ Tẩu.

    Ông bà và hai cháu ngoại mồ côi
    Một gia đình phải gánh chịu nhiều tai ương


    Cụ ông
    Một gia đình phải gánh chịu nhiều tai ương - 1


    2 cháu ngoại của cụ Tẩu
    Một gia đình phải gánh chịu nhiều tai ương - 2
     
  13. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Híc em cũng muốn đi mà không theo dõi kĩ topic huuuuu. Thui dù sao mọi việc được giải quyết xong rồi em cũng nhẹ cả người, chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị!
     
  14. frannie Thành Viên Cấp 1

    @ anh thongpc:
    Ở đó ko có số nhà cụ thể như SG mình. Bạn cứ đến ấp 2 xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai hỏi là ai cũng biết gia đình cụ Tẩu.
    Cám ơn bạn
     
  15. letuan1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cần rất nhiều những tấm lòng như thế
     
  16. frannie Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn lời động viên của các bạn.

    Hôm qua đến giờ mình cũng có suy nghĩ về 1 chuyện. Có loại rau nào trồng đc trên đất Xuân Lộc Đồng Nai hay ko ? Đất trên khu vực đó thuộc dạng đất cát, khô.

    Mình có ý định chỉ cho 2 cháu gái của cụ cách trồng rau. Để khi ko có gì ăn, chúng có thể hái rau ở nhà để nấu ăn.

    Bạn nào biết thì chỉ giúp mình với nhé !
     
  17. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    hay mình hùng tiền lại.mỗi người 1 ít,rồi gởi cho chủ topic,như đại diện ace mình gửi tặng gia đình
     
  18. phùvân Thành Viên Cấp 2

    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
    Một gia đình phải gánh chịu nhiều tai ương

    Có người nức nở, quỳ bên tô Phở​
     
  19. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    lên cho mọi người thấy.ace nào quyên tiền nhớ pm cho mình.của ít lòng nhiều,mong đc giúp đỡ 1phần
     
  20. frannie Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn sự quan tâm của các bạn

    Frannie đói bụng quá Phùvân ơi