(Cái này là của nhóm mình mới đi ở Vinh Sơn 4 hôm 19/12/2008 - 21/12/2008) Còn nhớ cách đây 3 tháng, nhóm chúng tôi lần đầu tiên đặt chân đến Kontum. Thời tiết vào trung tuần tháng 9 mưa nhiều vào buổi sáng, trời ảm đạm và xám xịt. Nhóm vẫn quyết tâm đến Vinh Sơn 4 cho bằng được, chuyến đi đầu tiên ấy trở về trong lòng mỗi người mang một lời hứa sẽ trở lại Vinh Sơn 4 nhân dịp Noel để thăm các em, cùng vui Noel với các em, cùng đón một Noel vùng cao nhiều ấm áp và sẻ chia. Nhóm chúng tôi khởi hành đi Kontum vào 9h tối thứ sáu tại Bến xe miền đông, xe chạy suốt trên hành trình dài 600km (12h đồng hồ). đến 9h10 phút sáng ngày thứ bảy - 20.12.2008 tại bến xe thị xã Kontum. Bầu trời Kontum buổi sáng trong vắt và nhiều gió, gió thật lạnh nhưng nhìn từng món hàng chúng tôi khiêng lên xe tải để vận chuyển vào Cô nhi viện lại thấy sảng khoái và ấm lòng hẳn lên. Chào Kontum, chúng tôi lại đến một lần nữa, để được gặp các em, được cùng vui đùa, cùng hưởng một giáng sinh hạnh phúc. Nhóm chúng tôi chia làm 2 nhóm nhỏ, 1 nhóm cùng xe chở hàng đi chợ để mua vật dụng và thực phẩm. Nhóm còn lại di chuyển vào Vinh Sơn bằng xe 15 chổ. Sau khi xe chở hàng đi chợ về, mọi người bắt tay vào khuân hàng để lên hành lang cô nhi viện, kiểm hàng, phân loại. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Rất nhiều thùng hàng đi theo chúng tôi suốt chặng đường 600km cuối cùng cũng đã đến được với các em tại Vinh Sơn.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô Hồng Nguyên trao quà cho từng em [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ai ai cũng đều có quà ^^ [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Các em nhỏ tập trung xếp hàng nhận quà rất trật tự ^^, và rất đáng yêu mỗi khi nhận quà các em đều "con cám ơn cô" .. "em cám ơn chị" . Lời cảm ơn chân chất phát âm bằng tiếng việt làm ấm lòng những cơn gió lạnh buổi sáng. [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Em có sữa uống nè [/FONT] Sau khi phát quà cho các em xong thoắt tý là đến giờ cơm trưa của các em. Nhà ăn của các em được chia ra làm 3 cụm. Một cụm nhỏ là nhà ăn dành cho các em nhi đồng. 2 cụm còn lại là gian bếp và nhà ăn là dành cho các anh chị lớn hơn. Tại nơi đây, các em đến giờ ăn sinh hoạt rất trật tự và có nề nếp, các em lớn dọn dẹp chăm sóc cho các em nhỏ ăn xong, các em lớn mới bắt đầu ăn. Mỗi khi đến giờ ăn, các em chờ nhau để cùng ngồi vào bàn, cùng đọc kinh cầu nguyện trước khi ăn. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đầu giờ chiều các anh chị lắp ráp các tủ sách, tủ thuốc cho các em, dán nhãn các loại thuốc dùng trong sinh họat và 1 số vitamin.[/FONT] Từ 14h30 phút, nhóm bắt đầu chiến dịch diệt chí cho các em. Tập trung các em ngoài suối, cùng nhau chà chân chà tay, chỉ các em giữ gìn cơ thể, tắm thế nào cho đúng và sạch. Mỗi bạn một việc, bạn thì giúp các em vệ sinh chân tay ^^ tắm suối vệ sinh chân [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chỉ các em sử dụng xà phòng, các em tự mình vệ sinh cơ thể [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Gội đầu diệt chí cho các em. Sau khi gội xong các anh chị tiến hành chải chí và bắt chí [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bạn thì bắt chí - bạn làm nail ^^ beauty salon hair and nail ^^ [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Có tủ sách rồi, ai ai cũng cấm lấy một cuốn sách hăm hở đánh vần, ê a đọc [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trời chiều, các anh chị bắt đầu thổi bóng trang hoàng chuẩn bị noel ^^ [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cấm bóng bay trong tay, các em ai cũng háo hức, miệng cười thật tươi ... [/FONT] Woa ... [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]bong bóng bay, thật là vui vui ghê ^^ [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Khi trời bắt đầu chạng vạng, tiệc đêm noel chính thức bắt đầu. Tiệc được tổ chức tại gian nhà sinh hoạt của các em. Gian nhà này được xây dựng từ việc lột khoai mì các em tích cóp lại. [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sơ Nic và sơ Liêng cho các em vào vị trí ngay ngắn [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Mỗi em một cái cánh gà nướng thơm nức [/FONT] Cánh gà nướng và Pepsi (như đang ăn KFC đó chớ bộ ) [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lần đầu tiên được ăn ra gu, các em ko biết ăn. Các anh chị hướng dẫn các em ăn với bánh mì ... khi ăn xong các em bảo rằng đây là lần đầu tiên ăn món ngon thế này! [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sau phần ẩm thực, nhóm phát 12 phần học bổng cho các em có thành tích học tập chăm chỉ [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Các em thiếu nhi múa hát mừng giáng sinh [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sơ Ya Liêng thay mặt các em nói lời tri ân đến nhóm, và là Mc các tiết mục múa hát của các em. [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đến lúc phải tạm biệt các em ^^[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Các em vẫy chào khi xe nhóm chúng tôi lăn bánh ... buổi chiều, các em lại tiếp tục tập hát để đêm noel các em trình diễn tại nhà thờ. [/FONT] Lời tri ân: Chuyến đi Kontum kết thúc, bên cạnh những thuận lợi khách quan, còn có những thiếu sót chủ quan. Dẫu sao, chuyến đi trở về càng thấy không khí noel đích thực là một mùa phục sinh của sự yêu thương. Qua chuyến đi Kontum tôi đã học một bài học rất sâu sắc, Sơ Ya Liêng là người phụ nữ biết dạy các em tự tạo niềm vui trong cuộc sống, dạy các em lời ca tiếng hát góp phần tạo tâm hồn các em niềm lạc quan bất tận với cuộc sống. Tất cả các em đều là những đứa trẻ bất kể hoàn cảnh có giống nhau, có khác nhau ... đều được cưu mang dưới mái nhà chung. Được ca hát nhảy múa, học tập và sống với đúng tâm hồn mình. "Mỗi bông hoa của Chúa gieo, ít nhất nếu nó không tỏa hương theo như người ta mong muốn thì nó vẫn tô điểm để làm đẹp cuộc đời. Mỗi đứa trẻ khi khóc, chúng ta đều cố sức cho chúng thấy chúng ta đủ yêu thương chúng để nâng niu vào lòng che chở và lau khô những giọt nước mắt. Mỗi đứa trẻ khi cất tiếng hát, chúng ta đều thấy cuộc sống trước mắt mình vẫn rất tươi đẹp xiết bao!" Hình ảnh về chuyến đi nữa nè http://flickr.com/photos/29501369@N00/tags/vinhson4/ http://gs82.photobucket.com/groups/j278/CD66N9E0CN/?start=0 Thông tin và 1 số hình ảnh của chuyến đi lần trước, cách đây 3 tháng: http://vtyt.net/ghichep/28.html
Rất vui...! Ở Tu viện nhà thờ Lái Thiêu, các Sơ cũng đang nuôi dưỡng gần 100 em người dân tộc... Cũng thỉnh thoảng đi...
I'm going to bump the tread up.And with this prize that I have received as a Prize of Peace, I am going to try to make the home for many people who have no home. Because I believe that love begins at home, and if we can create a home for the poor I think that more and more love will spread. And we will be able through this understanding love to bring peace be the good news to the poor. The poor in our own family first, in our country and in the world. To be able to do this, our Sisters, our lives have to be wove with prayer. They have to be woven with Christ to be able to understand, to be able to share. Because to be woven with Christ is to be able to understand, to be able to share. Because today there is so much suffering…When I pick up a person from the street, hungry, I give him a plate of rice, a piece of bread, I have satisfied. I have removed that hunger. But a person who is shut out, who feels unwanted, unloved, terrified, Information on the cheapest place to buy your Final Fantasy XI Gil. Never over pay for your FFXI GIL again. Top currency FFXI Gil service providers listed showing final fantasy gil, We work hard to offer the lowest prices of warcraft gold, buy wow power leveling cheap wow gold here. the person who has been thrown out from society-that poverty is so full of hurt and so unbearable…And so let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love, and once we begin to love each other naturally we want to do something.
Thật cảm phục các bạn . Chúc các bạn thành công trong cuộc sống để có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa .
thằng cha này rảnh hơi, nhảm nhí thiệt, vô tận trang từ thiện mà spam lấy số lượng bài viết, chào thua
Mình là dân Kontum khi đọc bài viết nầy mình rất cảm động nhưng xin lỗi các bạn Vinh Sơn 4 nầy địa chỉ cụ thể ở đâu vậy?Nếu có dịp về Kontum mình sẽ ghé lại nơi nầy.Cám ơn các bạn rất nhiều. Thân
bạn vào đây: http://5giay.vn/showthread.php?t=234678 trong đó có bài viết về Vinh Sơn của chủ topic muathuvang (anh Lân, phóng viên báo Tiền Phong khu vực tây nguyên, mảng CTXH) thổ địa đấy, nếu bạn có tấm lòng hãy liên hệ với anh ấy. Mình thì muốn liên hệ với chủ topic vì muốn tham gia nhóm các bạn ấy
WOW GOLDmaking warcraft goldcheapest wow goldshadow council goldhow to farm gold wowcheapest power leveling servicebuy wow goldshattered hand goldauction house goldmakinalotog gold on world of warcraft for freekilrogg goldworld of warcraft buy goldgold selling websites world of warcrafteasy wow gold faminghunter leveling guideworld of warcraft gold guidebuy and sell wow goldwow goldcheapest power levelingpurchase world of warcraft goldcheap and safe world of warcraft goldfree wow gold guidezuljin goldterenas goldwow bot, goldpaladin epic mount questdragonblight goldeasy leveling guidelothar goldfree world of warcraft gold quest guidewhisperwind goldtalent calculatorpower lvl servicedeathwing gold5 minute wow goldwow gold farming tipsinstant wow goldepic mount questpower lvl guidewow gold cheapbuy gold wow paypalsmolderthorn goldbonechewer goldworld of warcraft wow gold sell wtb wts mage warrior roguebest way to power levelwarrior epic mountwow buy goldhorde bear form questige wow goldepic mount costazgalor goldfree world of warcraft goldstormreaver goldkilrogg goldpurchase world of warcraft goldbronzebeard goldigxn wow goldllane goldfree wow gold guidesstormrage goldquick gold wow