Tìm kiếm bài viết theo id

Người đàn ông nuôi 50 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hungthinhphatco, 12/1/09.

ID Topic : 682010
Ngày đăng:
12/1/09 lúc 13:40
  1. hungthinhphatco Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    22/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,297
    Mình đã tổng kết quà tặng và đóng thùng chuyển cho anh Phúc. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

    Không biết sao mà không hiển thị hình ảnh được nhỉ. Mọi người vào đây xem đầy đủ nhé
    http://blog.360.yahoo.com/blog-3h0woTk.dqOfRh.deno-?cq=1

    Tạm thời, mình post trước nội dung thôi







    Anh Phúc là một người đàn ông hiền lành và ít nói.


    Hiện anh đang nuôi gần 50 đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi. Người đàn bà ngồi sát bức tường vừa sanh con được vài ngày và chuẩn bị ra đi sau khi giao con cho anh Phúc.

    Dường như để bù đắp cho số phận đáng thương, tất cả các bé đều mang những gương mặt rất sáng sủa và xinh đẹp.


    Một bé trai rất dễ thương, mẹ cháu là một sinh viên...


    Các bé tự chơi và bò quanh nhà trong khi người lớn đang nấu thức ăn cho các bé. Người phụ nữ trong ảnh cũng là một người mẹ vừa hạ sinh con được 2 ngày, cũng chuẩn bị "lên đường" và gửi con lại cho anh Phúc.


    Đến tối, mỗi bé mỗi nôi, nhưng vẫn không đủ. Bé lớn hơn phải nhường nôi cho bé nhỏ và nằm võng ngủ.


    Các bé còn trong tháng thì được chăm sóc đặc biệt hơn. Trong ảnh là 1 bé vừa biết đi đang "trông em".

    Các bé ôm blogger Utt và "xin chụp ảnh" chung, những gương mặt rất đáng yêu

    Người phụ nữ ôm cháu bé là chị ruột của anh Phúc. Tuy nuôi đông đúc nhưng anh nhất quyết không cho ai nhận làm con nuôi. Anh nói: cho nó rồi, lỡ mẹ nó quay lại xin thì anh không biết phải làm sao. Bên cạnh đó, nếu anh cứ cho con nuôi lung tung thì người ta lại tưởng anh ... buôn bán trẻ em.

    Địa chỉ ở Phương Sài giờ đã xuống cấp trầm trọng. Tạm thời, anh đang ở tại 258/1 đường Trần Quý Cáp - Nha Trang.

    Trong bịch đen là xác của 2 thai nhi lớn bằng bàn tay vừa được anh lấy về từ 1 phòng mạch tư. Các y bác sĩ ở Thành phố Nha Trang đã quen với công việc anh làm và gọi điện cho anh mỗi khi có người nạo phá thai. Với những người mẹ có thai đã lớn, anh nhận về nuôi, chăm sóc cho tới khi sinh nhưb 2 người phụ nữ đã nói trên. Một ngày ít nhất anh cũng nhận 2 xác bé, ngày nhiều nhất là 25 xác bé.

    Đây là nghĩa trang nơi anh chôn cất hơn 7.000 thai nhi. (Con số hơn 5.000 mà Fi đưa trước đây là không chính xác). Cứ mỗi mảnh đất có gắn bông hồng phía trên là xác 1 thai nhi nằm trong đó. Rất đau lòng.


    Tuy nghĩa trang nằm nơi chân núi, đường đi vô ngoằn nghèo, khúc khuỷu nhưng hiện tại anh đang gặp khó khăn khi người dân sống quanh vùng này kiện tụng anh là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền nơi này đã kêu anh ngừng công việc chôn cất các bé.


    Nhưng đôi khi anh vẫn trộm chôn xác các bé vào ban đêm. Anh nói: thương các cháu không được làm người thì hãy gỡ gạc nó bằng cách chôn cất nó nhứ con người.

    Bây giờ, anh thường thiêu các bé và cho vào hũ. Đây là một ca thiêu vừa kết thúc khi Utt tới thăm anh.
    Hiện tại, anh Phúc đã cho đóng hẳn nhiều dàn kệ để có thể cất các hủ cốt như thế này.


    Đau lòng quá phải không mọi người? Hãy cùng thắp 1 nén nhang cho những vong hồn chưa bao giờ được làm người trên cõi đời này. Mình nhận những đóng góp hảo tâm của mọi người cho đến trước tết Nguyên Đán.
    Mọi liên hệ về đóng góp xin vui lòng gọi 090 200 4 200 gặp Phương nhé. Hoặc liên hệ qua ID: ome419@yahoo.com
    Mọi người có thể gửi quần áo trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, đồ chơi, vật dụng baby
     
  2. ANH TUẤN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi. ở nha Trang lận àh. tiếc nhỉ. tôi định đến xin đỡ đầu 1 bé.
     
  3. V_0909 59 29 89 Thành Viên Cấp 4

    cụ này đúng là bồ tát sống
     
  4. hungthinhphatco Thành Viên Cấp 4

    anh Phúc không chịu cho bé nào hết, vì sợ nói ảnh mua bán trẻ con đó
     
  5. zanghe Thành Viên Kim Cương

    Giờ vẫn còn nhiều người tốt
     
  6. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    ôi đời sao người thì giàu quá,còn nghèo thì thảm.buồn cho số phận.mong sẽ có nhiều bạn ủng hộ
     
  7. mua-ban-nhanh Thành Viên Cấp 3

    nha trang xa wa, ko đi được rùi
     
  8. hungthinhphatco Thành Viên Cấp 4

    @muabannhanh: trước tết mình có đợt đi xuống thăm anh Phúc, nếu bạn có quần áo trẻ nhỏ hay bánh kẹo, sữa gì đó thì mình có thể gửi giúp
     
  9. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Buồn quá có những bà mẹ đã bỏ rơi đứa con mình, còn có những bà mẹ thì giết con mình, Dù sao các em có được hình hài con người cũng là may mắn, cảm ơn những tấm lòng bồ tát đã cưu mang các em. Mong các em sẽ được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của xã hội!
     
  10. ijkl452 Thành Viên Mới

    Every year many people who own a laptop need to replace their broken or malfunctioning laptop screen, many of them spend lots of money in repair shops. in fact, replacing your laptop screen on your own is a great way to save lots of money not only on the cost of the laptop screen, but the cost of labor as well. It’s easy to replace it with the replacing guideline, so you just need a screwdrive and a new laptop screen replacement. Screenaid.com is retailer and wholesaler of laptop screens, which offers various brands of laptop screens, such as DELL, HP, ACER, APPLE, IBM-LENOVO, GATEWAY, SONY, TOSHIBA, ASUS, FUJITSU and so on., there are two kinds of laptops screens glossy and matte. You could search for the screen you want by brand, size, part number or model. Before you purchase the product, you could ask any information about the product by live support. All the products are direct from specialized manufacturers, the price is reasonable, after you make an order, we will ship the product to you in time from New York
     
  11. bingododo Thành Viên Cấp 2

    quê mình cũng ở Nha Trang, khi nào về mình sẽ ghé thăm đại gia đình anh Phúc, vì dù sao trên đời này còn có một người đầy lòng trắc ẩn và từ tâm như anh. đọc câu chuyện xong mình cảm thấy xúc động vô cùng.
     
  12. vịtđen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh này tốt wá, hic