Ý e là e mún 8.3 này wa công viên bên q7 chơi và take pic nhưng khổ 1 điều e và a ý cả 2 đều ko bít nó nằm ở đau . mấy a mấy chị nào bít công viên nào đẹp và lãnng mạn tí xíu thi chỉ dùm e nha
có bị gì ko vậy? công viên sao phải qua q7.Ở trong trung tâm tp thiếu gì công viên! mà côgn viên có cái gì mà chụp hình đâu! toàn cặp cặp ngồi trong đó hun với ôm ko à. Hồi đó dẫn thằng em trai vô Cv HVT cho nó trược cầu trượt và chơi đùa trong đó mà thấy ớn! toàn đóng phim cấp 5 ko. Q7 có saigon wonderland đó, ngay khu vực Phú Mỹ Hưng!
e thấy mấy ng trên mạng chụp hình cong viên bên đó đẹp lắm mà, có đồi cỏ có cầu rui có hồ nc nữa đó như là công viên bên nc ngoài vậy nên w mún wa thử ma =.='
cái vụ rình mò này vui lắm nha, hồi đó đi dzo trogn khu Tên Lửa bên Q6, cái chỗ nhà thờ, toàn ném đá vào mấy cặp đang chút chít nhau (đá = viên sỏi thôi mấy bác), xong rồi còn la lên um sùm để mấy cặp đó bị quê! kaka, dzui lắm!
Con đường trước BV Việt - Pháp là đường Nguyễn Lương Bằng, đi thằng hoài qua PMH, đi ngang tòa nhà Unilever nằm bên tay phải, qua luôn cái cầu (không nhớ tên) tới ngã rẽ thứ 2 hay 3 gì đó là Đường 18 hay Đường 19 thì băng qua đường, rẽ trái, đi thằng vô trong là cái công viên có hồ nước. Không biết giờ còn cho vào chơi không vì không có chỗ để xe. Hay ngay ngã tư NV Linh - NL Bằng đi về hướng Q8 gặp ngã tư Nguyễn Đức Cảnh thì băng qua đường, rẽ trái, đi thẳng vào trong tới đường Tôn Dật Tiên nhìn bên tay trái thấy cái công viên cũng có hồ nước nhưng mà cũng không có chỗ để xe luôn. Nói chung lãng mạn thì có nhưng là chỗ nhà giàu không biết có cho chơi không nữa. Mấy đứa nhóc không được dạy dỗ vào chơi phá phách chắc giờ nó cấm luôn rồi.
công viên có 2 nơi ,nhưng bây giờ đi thẳng 1 đường qua được 1 là NAM SAI GÒN,2 là PHU MY HUNG. công viên cấm đậu xe máy ,nếu đi oto thì cứ đậu , bảo vệ hỏi thì nói vào nhà bạn chơi,bây giờ thấy bên công viên chỗ đường Nguyễn Đức Cảnh là ngồi đông nhất ,chỗ cafe G.Jeán ,hồi trước dọc bờ sông gần trường Luật mang tên tổng GD PMH hồi đó , cặp cặp ngồi quá trời ,sau này bảo vệ đuổi đi hết vì mất an ninh trật tự ,ngồi gì mà tới 1 ,2 h đêm ko về nhà .ặc..ặc. Muốn xích đu thì di thẳng đường qua bệnh viện Việt Pháp ,qua ngã 4 bên phải .Công viên bên đó ít ai chơi lắm vì nhà nào cũng có vườn cả ,với lại bận lắm ,ko rảnh nên toàn dân nơi khác qua chơi ,toàn bộ khu phố PMH ,NSG ko có xì ke ,nếu bạn qua đó thì ăn mặc lịch sự 1 chút ,nếu đi oto càng tốt ,đi xe máy bảo vệ đuổi ra ráng chịu .