Tìm kiếm bài viết theo id

Lợi ích của nghịch cảnh, thất bại, đau buồn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lminhv, 27/2/09.

ID Topic : 754667
Ngày đăng:
27/2/09 lúc 23:43
  1. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Khốn khổ là nấc thang cho bậc anh tài và là mồ chôn của những kẻ lười biếng

    Mình quan niệm về thất bại, nghịch cảnh, đau buồn cũng đơn giản lắm. Nó như nguồn động lực để khiến mình trở nên mạnh mẽ.

    Cứ như cái câu : Cái gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn Lợi ích của nghịch cảnh, thất bại, đau buồn
     
  2. sori1603 Thành Viên Cấp 5

    Người ta thường nói thất bại là bà mẹ của thành công, nhưng tui thấy đến bây giờ thất bại đã thành bà ngoại lun gòy mừ vẫn chưa thấy thành công "ra đời" ... hic hic
     
  3. cu_li2008 Thành Viên Cấp 4

    lợi ích của sự đau buồn là làm cho mình phải luôn nhớ cái đã làm mình đau buồn
    lợi ích của thất bại là làm cho mình luôn nhớ cái đã quật ngã mình
    lợi ích của thử thách là làm cho mình biết sưc của mình đến đâu
    ===> một con người tự lượng được sức mình, biết vượt qua cái làm mình đau buồn, cái làm mình vấp ngã
    ===> sớm muộn cũng thành công...vài lời nho nhỏ
     
  4. law89 Thành Viên Cấp 6

    Thích câu này của bài post nhất!
     
  5. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn bài post của bạn.Rất hay và đáng để suy ngẫm
     
  6. dung72 Thành Viên Cấp 4

    thất bại là mẹ của hết vốn luôn
     
  7. eminem Thành Viên Cấp 4

    bài hay lắm,đang bế tắc đọc thấy an ủi được phần nào hichic...
     
  8. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    DONG CM NAY KO BIET CO AI DOC DC KO?
    thật sự mình đạ thất bại, mọi kế hoạch mình cố gắng đều sụp đổ khi mình biết kết quả thi ( môn quan trong cần phải qua trứơc khi thi tốt nghiệp ) .... khóc mãi ròi cũng chán ..... anh em tren 5 giay có ai hiểu dc nỗi khổ này ko? ........ minh mệt mỏi quá ...... thời gian ......... mình phải lảm sao để bằng bạn bè khi mà giờ đây mình bị trễ 1 năm ?....... minh phải làm sao khi mà mình thật sự mình chẳng còn 1 chút tự tin ? ........ mình sẽ phải vượt qua như thế nao ?.......... mình cần 1 ai đó để dựa dẫm quá đi thôi ............
    .......... Nếu bạn đọc dc tin này ............. hãy cho mình 1 lời khuyên dc ko ?......... minh là đứa thất bại ............ và đau khổ hơn khi giờ đây mình chỉ muốn buông xuôi tết cả ..........
    .......... cảm ơn vì đã đọc những dòng chữ này ...........
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 406 (Thành viên: 10, Khách: 377, Robots: 19)