Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. wiseman Thành Viên Cấp 6

    Tội nghiệp bà lão.
    Cứ mỗi lần đi ngang qua chỗ đó là "lòng trắc ẩn" lại nổi lên.
    Các cơ quan chính quyền sao không thấy ai lên tiếng nhỉ ? Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  2. simxau.com Thành Viên Cấp 1

    Các cơ quan chức năng nhúng tay vào thì đỡ rồi Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  3. heroQuan Thành Viên Cấp 5

    mọi người đọc bài này ai cũng cảm thấy thương Ngoại....Nhưng có ai nghĩ tới Ngoại , nội, cha, mẹ mình ko....Họ cũng đã già lắm rồi đó....
     
  4. heroQuan Thành Viên Cấp 5

    ông nội này nói năng lãng xẹt, vô duyên gớm....Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1:beat_brick:Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 2Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 3
     
  5. THEGIOITRANGTRI Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic, nhà mình cũng gần hvt, nên gặp bà hoìa.
     
  6. shop_jk Thành Viên Cấp 3

    hui nay mới vừa chạy ngang wa thấy có mấy bạn ngồi nói chuyện với Ngoại thấy cũng zui len rùi ... các bạn có lòng thương Ngoại ghé wa có time ngồi nói chuyện với Ngoại cho Ngọại đỡ bùn nha !
     
  7. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    Mình nghĩ những đứa con , cháu kia rõ ràng lợi dụng ba` cụ để đánh vào lòng thương hại của mọi người . Bà cụ thì chưa chắc ko có vấn đề vì tại sao người ta cho dù mới , áo mưa mới , quần áo .... mà ko mặc lại thích mac đồ rách rưới ? , mưa gió ko ai mua hàng tại sao ko về mà tự đọa đày mình vậy ? Có phải mong chờ kiếm chút tiền còm ko hay chờ lòng thương cảm của con người ? Suy nghĩ là của mỗi người . Quã thật đọc hết bài post đầu tiên mình khóc , nước mắt lâu lắm rồi mới trở lại ... nhưng đọc bài cuối cùng , và xâu chuỗi lại những vấn đề trên mình bỗng đat ra nhiều câu hỏi tại sao ? tại sao ?
     
  8. Meo U 5s Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng mới đọc bài này trong HHVN và post qua tinhte, xong định qua đây post tiếp thì gặp topic này. Thật lòng cảm thấy thời buổi này không biết tin ai nữa. Buồn thật, lòng tốt ở đâu cũng có nhưng ... hỏi sao ngày càng thấy mọi người vô tâm hơn? Họ bị lợi dụng quá nhiều...
     
  9. anh_phuong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    loài cầm thu'!toi ngoại wa'!
     
  10. megabear Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ah` biết gòi, nhà tui gần đó, nhớ lần đó đang có triển lãm xe hơi gì gì đó, thấy bà cụ bán bánh chuối, mà lại bị mấy chiếc xe hơi che hết, ko hiểu tại sao cụ ko di chuyển mà lại ngồi im.....mặc dù chỗ đó rất hôi và nóng.....giờ mới biết cụ bị mù.....để mai xem có cụ ngồi ko.....biếu cụ cái gì đó.....dcm, clmn....2 con thú lạ đó, thiệt là xấu xa, trên đời này sao lắm kẻ ác thế hả TRỜI ƠI ƠI ƠI ƠI ƠI ƠI ƠI.............
     
  11. dutb bong bóng lên trời

    À bà cụ này mình thấy ngồi đó bán hàng lâu rồi, vì công việc lên có khi ngày mình đi qua đường đó tới 2 hay 3 lần. Chiều qua mình đi ngang qua hình như vẫn thấy bà cụ ngồi đó, lúc đó tầm chiều tối thấy có một chị chừng 35t đang ngồi hỏi thăm cụ hay sao ý. Cuộc sống đô thị ngày càng vội vã, căng thẳng; nhiều khi chỉ biết làm sao lo cho bản thân mình mà không còn để ý hay quan tâm đến người khác nữa.... Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  12. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    dutb ơi hem phải mọi người hem quan tâm đâu mà mọi người thật sự rất thương bà cụ có điều chân tướng mọi việc khá phức tạp. Nếu cho tiền cụ thì cụ cũng chẳng được dùng mà còn làm cho những kẻ bất nhân kia được lợi, còn nếu đưa cụ đi thì mình nghĩ cụ sẽ không chịu vì còn con cháu. Người già như cụ không mong gì hơn là có con cháu bên mình... Khổ vậy nên mọi người không biết phải làm sao hết bạn à!
    Trong xã hội có nhiều dạng người có người giàu có người ngèo. Có người nhìn những hoàn cảnh không may trong xã hội với sự thương cảm còn có những người nghĩ điều đó không liên can đến họ. Và đôi lúc chúng ta đã bị rất nhiều những cú lừa ngoại mục nên ít nhiều lòng tin đã mất đi thay chỗ cho sự nghi ngờ rồi đúng không các bạn? Tuy vậy không phải ai cũng xấu hết đâu mong các bạn hãy tin ở điều đó!
     
  13. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    bây h con người ta cũng từ thiện hoá rồi .mọi chuyện cứ như là có đạo diễn-biên tập-thư ký -trợ lý -chủ nhiệm-v..v..bó tay .cơm .yaua lun ..!
     
  14. ximuoi_88 Thành Viên Mới

    mình biết bà cụ này rất lâu.vì mình đi học gần đường đó,đôi lúc hình post lên mạng chưa hẳn ai cũng có cảm nhận sâu sắc đâu...mình thực tế nhìn thấy bà rất tội nghiệp. Đôi lúc muốn làm một việc j đó rất có ý nghĩa cho bà...mình nghĩ nếu cho tiền bà thì có tới tay bà ko???..nếu cho ba mỗi ngày đồ ăn liệu bà co ăn đươc nhiều ko??Những người con cháu của bà thật quá đáng văn hóa họ tồi tệ thật...mình chặng biết làm j nhiều cho bà chỉ còn cách mua giúp những miếng bánh của bà..mình thật thắc mắc có phải những đứa cháu muốn kiếm thật nhiều tiền từ bà bằng cách cho bà ra ngoài bán, để mọi người thấy tội nghiệp cho giúp..Tôi thật sự rất thương yêu bà, mong cộng đồng xã hội cư dân Việt Nam hãy giúp và thương yêu bà
     
  15. dinosaur Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tôi sẽ.... Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  16. dinosaur Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    suy nghĩ lai ..... đọc kĩ và suy nhgi....
     
  17. dinosaur Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    VDL ngọai ko vào, TIền thì tặng ngọai lại thành thứ để kẻ khác lợi dùng. Thế thì....
     
  18. sunny8282 Thành Viên Cấp 6

    dạo trứơc tôi còn laà ở Tân bình,tối nào về cũng tạt ngang ghé thăm ngoại,thấy thương lắm!tôi không cho tiền mà chỉ mua đồ giúp ngoại và hay trò chuyện với ngoại.Lúc mua đồ,tiền còn dư tôi k lấy nhưng ngoại k chịu nhận và bắt tôi nhận lại dù chỉ có 2k.Nhiều hôm trời mưa,tôi nhìn ngoại mà rơi nước mắt...
    Lâu rồi tôi k ghé thăm ngoại,hôm nay đọc lại bài này,tôi thấy đau lòng wá,chẳng lẽ không có cách nào giúp bà đc sao?
     
  19. atretre Thành Viên Cấp 5

    không cho tiền ngoại nữa,chỉ cho ngoại đồ ăn thôi,ngoại an liền mang về sẽ hư bọn khốn nạn kia cũng o ăn được.
    Còn ai mua hàng cho ngoại thì mua đúng giá thôi.
    Ai tốt nữa thì tư vấn cho ngoại vô viện đưỡng lão đi lúc đó anh em 5s đóng góp tiền cho ngoai cũng chưa muộn.Bọn khốn kia sao mà có cơ hội làm vậy nữa mà ngoại thì có chốn yên thân cho tuổi già.
     
  20. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    cái bà cháu với bà bán chuối nướng đúng là cái thứ cặn bã xã hội không thanh lọc đi không đc