Trường LQĐ Q3, sau T2 tuần này, cả trường như sốc vì khi nghe tin thầy Đại Hải đã lâm bệnh và dc chở đi cấp cứu, đến giờ thầy vẫn còn hôn mê và thở = máy trợ thở... Thầy Đại Hải hiện là chủ nhiệm của tôi ở lớp 10a7. Hiện mọi học sinh kể cả giáo viên của trường cùng nhau gấp những con hạc giấy và ngôi sao hi vọng trong nước mắt để mong cho thầy dc tỉnh lại. Hiện tại trường đã gấp dc hơn 6000 con hạc giấy, 2000 ngôi sao và ngày mai có thể là 7000 8000 nhưng ... sorry mình ko thể viết tiếp dc ... Trích 1 lời của 1 người bạn thân của thầy : "Chào các bạn hs trường Lê Quý Đôn. Tôi là một người bạn của thầy Ngô Đại Hải,tôi ko cần nói thêm gì về mình. Các bạn là học sinh của trường, nhưng chắc có bạn ko biết thầy Hải vì thầy là một thầy trẻ và dạy môn Địa Lý. Hiện nay thầy đang trong tình trạng rất nguy kịch, thời gian hy vọng chỉ tính bằng giờ và cầu mong một điều kì diệu xảy ra. " Một điều kì diệu sẽ xảy ra" - Đó là mong ước của tôi - Và đó là lý do tôi tham gia diễn đàn này. Tôi cầu mong các bạn hãy cầu nguyện cùng tôi. Bạn hãy cầu nguyện dù bạn theo tôn giáo nào hay bất kì ai mà bạn tin tưởng là sẽ phù hộ và sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Dù bạn đã từng được thầy dạy hay chưa từng biết thầy, nhưng thầy vẫn là người bạn sẽ gọi là thầy ghi gặp gỡ. Tôi chỉ xin các bạn 1 lời cầu nguyện cho " Một điều kì diệu sẽ xảy ra" cho thầy Hải, chứ không mong muốn gì khác. Thời gian không còn nhiều, nhưng hy vọng vẫn còn, hy vọng đến từ các bạn và ý chí bản thân của thầy. Hy vọng dù rất mong manh, và cách duy nhất bây giờ là chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện cho thầy mà thôi. Xin các bạn hãy giúp đỡ thầy bằng cách như thế. Tôi thành thật cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học tập thật tốt, và may mắn trong cuộc sống." Mong những ai đọc xong topic này thì tôi chỉ mong 1 điều là mọi người hãy ủng hộ chúng tôi về mặt tinh thần , nếu có điều kiện thì các bạn xin vào topic http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=8&t=66361 Mọi thông tin về thầy Đại Hải sẽ luôn dc update trong topic http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=8&t=66335
Cầu chúc cho thầy chóng bình phục, mình tin với tình yêu thương mọi người dành cho thầy thầy sẽ vượt qua được những giây phút hiểm nguy này!