Một ngôi làng cách xa thành phố Hồ Chí Minh 198 km , cách huyện lỵ ĐamBri 18 km đi sâu vào trong rừng nơi đây đang có 370 hộ dân sống chủ yếu nhờ vào trồng cây nông nghiệp như khoai mì cao sản , điều ( Thôn K4 xã phước Lộc huyện đa Hoai , tỉnh lâm đồng ). Vì là một huyện vùng sâu vùng xa mà đường xá lại khó khăn phương tiện đi lại chính là xe máy và đi bộ mà khổ nổi đã là xã nghèo thì làm gì có được nhiều xe máy vì vậy đôi chân của người dân ở đây vẫn là người bạn trung thành của họ . Đường đi vào đúng nghĩa mà cha ông mình ngày xưa vẩn nói << Băng rừng lội suối >> để vào được ngôi làng này chúng tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của một người bạn là dân địa phương ở ngay huyện DamBri dẩn đường mặc dù anh ấy đã ra vào con đường này nhiều lần nhưng khi dẩn chúng tôi đi cũng phải rất vất vã không kém chúng tôi , cứ hết lên đèo rồi lại xuống dốc , đường thì bùn lầy lẩn lộn kèm theo đó là đường núi gồ ghề càng làm cho việc đi bằng xe máy khó khăn hơn gấp bội , những cái dốc cao đáng nể xe máy lên dốc phải dùng số 1 và khi xuống dốc chúng tôi cũng phải dùng số 1 để an toàn không bị trược dốc vào được một nữa chặn đường chúng tôi phải vượt ngang 1 con suối rồi lại điệp khúc lên dốc và xuống dốc rồi lại vượt qua 1 con suối khác nữa và cuối cùng là 1 chiếc cầu treo bề ngang nhỏ chỉ vừa đủ đề 1 người đi qua mới đến được nơi mà chúng tôi muốn đến , chặn đường chỉ có 18 km mà chúng tôi đã mất gần 2 giờ đồng hồ mói vào đến nơi được . Trước mắt chúng tôi là một ngôi làng mới nhìn thoạt như có vẻ hoang tàn không còn người ở những ngôi nhà như không còn sức chịu đựng chỉ chực chờ 1 cơn gió nhỏ để làm cái cớ để nó ngã xuống . Những ngôi nhà cũng giống như chủ nhân của chúng hoang tàn , còm cỏi bởi vì miếng ăn đã quá khó khăn với họ rồi thì làm sao có khả năng làm được chuyện gì khác nữa . ghé vào vài nhà dân để tìm hiểu 1 sư thật đau lòng vừa chào hỏi xã giao tôi tôi mới được biết ngươi tôi nói chuyện có tên là TÀI tôi hỏi bác ăn cơm chưa bác ấy nhìn tôi vài giay rồi chỉ vào 1 cái thau đang ngâm mấy củ khoai mì cao sản rồi nói đang ngâm mầy củ mì chút xíu nữa ra hết nhựa độc rồi nấu ăn trưa ( vì khoai mì cao sản không thể ăn trực tiếp được mà dùng để làm ra các loại nguyên liệu công nghiệp khác , muốn ăn được phải ngâm nước cho ra hết mủ của nó mới dùng được ) nhóm khảo sát của chúng tôi ai cũng chạnh lòng , thương quá trong cuộc sống hiện đại ngày nay vẩn còn những gia đình phải ăn củ khoai mì thay cơm . cái ăn đã như vậy thì cái chuyện học hành , ánh sáng văn hóa của các em nhỏ , của những thanh niên sống ở đây chúng tôi thiết nghĩ chắc k ai dám nghĩ đến nữa vừa thấy chúng tôi nói chuyện thân mật bác Tài mới nói với tôi cho xin 4 000 vnd để đi mua thuốc lúc đó chúng tôi thấy bác trai đang nằm trùm mền trong nhà , sau đo chúng tôi tìm hiều mới biết được người dân sống chủ yếu nhờ vào cây điều và khoai mi cao sản , năm vừa rồi do thời tiết thay đổi đột ngột điểu không đậu bông nên thất mùa , còn khoai mì thì do tinh hình kinh tế suy thoái làm ảnh hưởng lơn đến các nhà máy chế biến sản xuất và thị trường xuất khẩu do vậy hiện nay giá khoai mì tuột dốc chỉ có khoảng từ 100-200 vnd / kg , ấy vậy mà không có ai thu mua mới chết chứ đâu phải giá rẻ mà còn bán được ( thông tin này chúng tôi được LINH MỤC PHAN ĐÀO THỤC là Cha Xứ DAMBRI cung cấp ) nên người dân ở đây không thể thu hoach được , vậy là cái nghèo củ lại đè lên cái nghèo mới , thiếu thốn càng tăng lên gấp đôi .Chứng kiến , tìm hiểu và biết được cuộc sông của người dân nơi đây quá khó khăn thiếu thốn BQT giaodichvn chúng tôi quyết định nhờ đến sự trợ giúp của tất cả các mạnh thường quân , các công ty , các bạn thành viên giaodichvn hãy cùng chúng tôi xoa dịu bớt những nổi nhọc nhằn khó khăn trong cuộc sống của người dân Phước Lộc huyện Đa Hoai . Bằng những tấm lòng hảo tâm của quý vị cộng với nhiệt huyết của chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho những người nghèo vùng sâu vùng xa những phần quà thật là ý nghĩa . Sau đây là một số hình ảnh do chính phóng viên của giaodichvn ghi nhận lại Một bên là vách núi cao , 1 bên là vực sâu , ngay giữa đường toàn sình lấy nếu không cẩn thận thì điều gì xãy ra chắc ai cũng hình dung ra được hết Những viên đá to thế này trộn lẩn vào bùn lầy thì hỏi xe nào ra vào cho được Giao thông đi lại rất khó khăn! Đây là con suối thứ nhất mà chúng tôi phải đi qua để vào làng Đây là con suối thứ hai Chiếc cầu treo này là mạch máu nối liền ngôi làng này với thế giới bên ngoài đó mọi người , mặc dù nó bé tẹo vậy mà rất quan trong boi con suối ở đây rất lớn k thể băng qua bằng xe máy được Hình ảnh những ngôi nhà tan hoang như thế này Cái này có ai nhìn vào cho là căn nàh có người ở hay không ? vậy mà có đó mà còn đến 4 người lận đó Chẳng hạn như căn nhà này như thế mà nó vẩn đang làm 1 nhiệm vụ cao cả là che chở cho 4 người lớn và 2 trẻ em đấy Đây cũng được tính là 1 căn nhà đó Những căn nhà này là người dân được sự trợ giúp của chính quyền địa phương cấp cho xi măng gạch cát để xây . theo như thống kê của chúng tôi hầu như tất cả những căn nhà ở đây đều không có của chỉ dùng tấm phên để che lại hoặc dùng vải đẩ giăng ngang như 1 cái màn .Vì gổ làm cửa thì phải mua mà nghèo thì mua cửa để làm gì nên nhà thường cứ trống như thế Còn đây là Nhà Thờ DAMBRI nơi mà chúng tôi được sự đồng ý của LINH MỤC cho mượn sân nhà thờ làm nơi tập kết quà để trao cho các người dân nghèo ở đây , vì đường xá xe không vận chuyển vào đên nới được Cuối cùng chúng tôi xin được một lần nữa kêu gọi những nhà hảo tâm , các anh chị mạnh thường quân , các bạn thành viên hãy giúp sức cùng chúng tôi mang đến cho những người dân nghèo vùng sâu vùng xa một chuyến quà đầy ấp lòng nhân ái , xoa dịu đi một phần những nhọc nhằn phiền muộn khó khăn trong cuộc sống vì kế mưu sinh . *** Chúng tôi nhận mọi đóng góp của các nhà hảo tâm , quý Công Ty , các bạn thành viên kể từ ngày 08.03.2009 Hình thức : Quần áo , tập viết học sinh , gạo , muối , đường bột ngọt , mì ăn liền , tiền mặt Địa Điểm tiếp nhận chính: 72 Tân Mỹ - F.Tân Thuận Tây - Q7 (ngay dưới chân cầu Tân Thuận) Liên lạc : Hồ Anh Hùng 0903 65 40 65 (Trưởng BTC) Tài khoản : 007 100 150 7775 vietcombank YH: hung_anh_2005 * KHU VỰC QUẬN 1 , 5 , 6 , 10 Nguyễn Kim Long Vũ 095 506 8765 Tài khoản Vietcombank: 025 100 130 7917 YH: nklongvu KHU VỰC QUẬN 3 , 4 , BINH THẠNH , GÒ VẤP , PHÚ NHUẬN Phan Văn Thức 0908 28 80 28 Tài khoản 0101 263 193 DongA * KHU VỰC TÂN BÌNH , BÌNH TÂN , TÂN PHÚ , Q.11 Phạm Ngọc Huy 0986 300 869 A. Nhơn 0917 423 074 * Các khu vực còn lại + ngoài Tp.HCM: liên hệ trực tiếp cùng a Hùng - 0903 65 40 65 - YH: hung_anh_2005 CHUYẾN TỪ THIỆN LẦN NÀY SẼ THỰC HIỆN VÀO NGÀY 22.03.2009 Trưởng ban Tổ chức : anh Hồ Anh Hùng Phó ban Tổ chức : Nguyễn Văn Nhơn Địa Điểm tập trung : 72 Tân Mỹ - F.Tân Thuận Tây - Q7 (ngay dưới chân cầu Tân Thuận) Phương tiện : xe 29 chỗ ngồi + 1 xe tải chở hàng quyên góp! Thời gian : 5 giờ sáng ngày 22.03.2009 xuất phát 9 giờ đến DAMBRI 9g10 bốc hàng xuống sân nhà thờ 9g 30 bắt đầu phát quà 11g30 kết thúc 12 giờ ăn trưa tại nhà dân gần nhà thờ 13g30 quay về sài gòn 17g30 kết thúc chuyến đi Phí xe : 150 000 / người bao gồm xe và ăn trưa ( ăn sáng tự túc ) Nhận đăng ký đi kể từ ngày 07.03.2009 cho đến hết ngày 15.03.2009 vì đường xa nên mọi người lưu ý đăng ký sớm để Ban Tổ chức còn đặt xe và ăn uống - (Lưu ý: sẽ không giải quyết những trường hợp đăng ký trể như những lần trước , Khi đăng ký đi vui lòng đóng luôn phí xe.) DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN CHO ĐỒNG BÀO DAMBRI 1. A Tài ( quận 7 ) 3 000 0000 vnd ( đã đóng ) 2. A Hùng ( quận 7 ) 2 000 000 vnd ( đã đóng ) 3. A Huy - Q.Tân Bình - 500 000 VND
Danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho chuyến đi: 1. A Tài ( quận 7 ) 3 000 0000 vnd ( đã đóng ) 2. A Hùng ( quận 7 ) 2 000 000 vnd ( đã đóng ) 3. A Huy - Q.Tân Bình - 500 000 VND
Cảm ơn tấm lòng của các bạn! hiện mình cũng được đi nhiều và chứng kiến nhiếu cảnh như các bạn đã thấy. Ngày hôm kia nhóm tụi mình trên Dak lak cũng đi cứu trợ một số vùng bị lũ quyét và đứt gạo. Nói chung dù ở đâu đi nữa cũng rất cần những tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người. Chúc cho các bạn làm được nhiều hơn nữa cho bà con.
thanks! rất mong nah65n dc sự ủng hộ ah!!! từ nhà thờ vô trong chỗ đồng bào dân tộc ở là 18km đường đồi núi đó bạn! nhà thờ là do quyên góp để xây nên trong thời gian hơn 5 năm để có nơi cho bà con dự lễ! cha sở cũng rất lo cho đồng bào các dân tộc nhưng lực bất tòng tâm, trên Đạ Hoai năm nay mất mùa nên cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn nữa!!!! Mong nhận dc sự đóng góp! XIn cảm ơn tất cả mọi ng, cùng chung tay với chúng tôi nhe'!
72 Tân Mỹ - F.Tân Thuận Tây - Q7 (ngay dưới chân cầu Tân Thuận) HÔm nọ đợi Vũ qua mà ko thấy. T có thể lên trực tiếp tại địa chỉ này đc ko, Vũ đỡ phải qua nhà T
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn! Hiện nay không chỉ một nơi mà hầu nhưng khắp trên cả nước đang bị tình trạng mất mùa nên người dân ở những vùng sâu vùng xa không có gạo mà ăn đó là sự thật. Chúng ta đang ở Tp nên không nghĩ đến chuyện đói đến mức không có gạo nhưng tình hình hiện nay ngày càng tệ đi rất nhiều. Và có rất nhiều nhóm đang tiến hành cứu trợ, trong Tp. hiện nay các anh em cũng có rất nhiều anh chị em quan tâm và đóng góp và còn rất nhiều người muốn làm việc đó nhưng chúng ta chưa biết được mà thôi. Mấy anh em có lập ra một trang web về thông tin từ thiện nhằm tập hợp các thông tin lại một chỗ để tiện cho mọi người có sự quan tâm nắm được thông tin về những nơi cần giúp. Nếu các bạn quan tâm có thể tham gia đóng góp tin bài để làm cầu nối giữa những số phận không may và xã hội Địa chỉ trang web: http://nhipcaututhien.info/
đời là thế mà bác, đơn giản và thực dụng tới mức có bác còn đi lạc vào đây mà còn không quên chữ "up" cho nó tăng số lượng bài viết để mau trở thành THÀNH VIÊN VÀNG mà