Tìm kiếm bài viết theo id

Một thành viên bị shock và buồn sắp chết

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kimphuonggl, 11/3/09.

ID Topic : 779291
Ngày đăng:
11/3/09 lúc 14:03
  1. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    29/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    868
    Tình hình là vừa trải qua một cuộc tình, dù rằng bây gòờ thì chia tay sau 6 tháng trời chugn sống với nhau, con người chứ đâu phải sỏi đá đâu mà ko có cảm xúc, dù rằng e đã cố nhẫn nhịn để quay lại nhưng mọi thứ điều ko thể, chỉ còn biết ngậm ngùi mà cố quên n1o đi, đây là những lời cuối em đã nói với vợ e., các bác cho e lời động viên để vượt qua cơn đau này nhé..
    những lời gửi đến em...
    cuộc sống của chúng ta ko có gì là mãi mãi cũng như chuyện của a và em
    cảm ơn em thời gian em đã sống bên anh em đã hết lòng vì anh
    nhưgn caí gì đến th2i nó sẽ đến, quan trọng là anh và em hãy biết chấp nhận no
    những gì anh đã không làm được vì em anh thật sự xin lỗi
    mogn rằng sau này anh gặp lại em, em sẽ sống vui vẻ và thành công trên con đường của mình
    tuy anh đau lắm nhưng anh sẽ nói với em lời chúc em hạnh phúc thôi, dù sao thì thời gian sống với nhau cũng có những phút giây đẹp
    anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống mà không có em bên cạnh, cũng như ngày xưa anh đã gượng dậy từ nỗi đau,
    và rút ra cho mình là chẳng có gì là mãi mãi cã, em là một con người tốt, em phải được hạnh phúc, như anh đã nói với em từ thời gian đầu mới gặp em, nhưng anh đã không làm cho em thật sự được hạnh phúc, anh phải ra đi
    thật sự thì con người anh cũng không có gì là tốt đẹp cả, mogn rằng chúng ta hãy dừng lại ở đây d0ể giữ lại những ký ức đã 1 thời và có những tốt đẹp của chúng ta
    thật sự anh cũng cay đắng lắm, hy vọng anh sáng sẽ soi rõ những con đường mà em đi, anh mong có 1 ngày anh gặp lại em và đưọc hỏi em một câu:" em khỏe không?"
    lúc đo trogn lòng anh đã không còn phải đau vì em nữa, như vậy là anh đã vượt qua nỗi đau này, tạm biệt em, hẹn gặp lại...
    anh sẽ vẫn mãi nhớ những chiều anh chở em đi ăn kem, những l1uc chờ em ở cổng trường, và những lúc em vui khi em ăn KFC
    nó sẽ theo anh, đi đến suốt cuộc đời này....
    và những chiều đi chơi có bé Ngân, anh, và em... thật sự thì nước mắt a cũng ức ra dù a cố gắng cầm lòng mình, nhưng a ko ngăn được nó em ơi
    đây là một cú shock cũa đời anh, làm một thằng đàn ông, dù có gục ngã cũng phải đứng dậy mà đi, có đi ko được thì cũng lết đi
    a sẽ gượng dậy, đến chừng nào có thể, anh sẽ sống, sống vì mẹ , vì bé ngân, và cố cho qua một kiếp người
    dù rằng có những chuyện chúng ta chưa thể tiếp tục làm như đi mộc bài để mua đồ... thôi thì đã đến 1 cái ngã 3 cho anh và em, em cứ tiếp tục đi theo con đường tươgn lai cũa em, nó sẽ lu6on tươi sáng theo em, anh là 1 thằng đàn ông nên dù con đường có gian nan thế nào a cũng sẽ cố gắng bước qua
    1 tháng, 1 năm, hay 1 đời, có thể a sẽ không quên những quãng thời gian đó, nếu thật sự đứa con mà em nói đó có, thì anh sẽ thươgn yêu nó, dù rằng ko phải là con anh đi chăng nữa, thì nó vẫn là con của em, anh thương em và có thề làm mọi điều cho nó
    và còn nhiều điều tốt đẹp có thể chờ nó phía trước sau khi nó ra đời, có thể một thời gian, nó sẽ lớn bằng bé ngân và chiều chiều anh chở nó và em đi dạo, đi ăn KFC như em thích, và nhìu nhìu nữa... nhưng...
    giờ a cũng ko biết phải noí gì thêm nữa, nếu có th2i nó cũng đã ra đi vì sai lầm của a, cầu mong cho con chúng ta sẽ được làm một người tốt ở bên kia, còn hơn là nó phải là con của một người cha như a...
    http://www.youtube.com/watch?v=0cwcKJC-aI8 , anh và em cùng nghe nó để làm nghị lực bước đi lên, em nhé, dù rằng bây giờ chúng ta chẳng còn gì của nhau cả,
     
  2. HungNamLe Thành Viên Cấp 1

    đọc xong thì cũng buồn muốn chết đi được, tháng 6 này người mà tôi thương yêu nhất lên xe hoa, bất lực mà đứng nhìn theo thôi...vài dòng sẻ chia cùng anh bạn, cầu mong mọi việc sẽ trôi đi tốt đẹp...
     
  3. Sir_Alex Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hi vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương của bạn
    Chúc bạn có nhiều nghị lực để vượt wa nỗi buồn này
     
  4. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Mình sẽ cố gắng, nừoơi ta nói, gục ngã thì phải biết đứng dậy mà đi, đi ko được cũng phải lết đi, Mình mong rồi thời gian sẽ xóa nhòa vết thương, và mong cho đứa con sẽ dc làm một người khác ỡ kiếp sau, mình có lỗi với nó nhiều lắm...
     
  5. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Cám ơn các bạn trên 5s, gia đình mình cũng đã xa lánh mình từ xưa, chỉ còn một người yêu để chia sẽ, bây giờ là lúc mình phải đối diện với nỗi cô đơn khi tối đến và mỗi sớm mai thức dậy, rất cám ơn sự động viên của các bạn trên 5s này, mình cảm thấy tìm được niềm an ủi khác từ các bạn...
     
  6. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    cố lên bạn!nỗi đau nào rùi cũng xe qua mà...
     
  7. docolagi? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Huuuuuuuuuuuuu. mong bạn buồn 5s thui.
     
  8. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Mình buồn và shock vì đưa con trong bụng của người yêu mình đã ra đi vì mình, mình là một ngừơi cha độc ác, cả đời này không thể tự tha thứ cho bản thân mình được, Nếu nó có thể tồn tại và sống trên đời này, mình sẽ nuôi nó khôn lớn , dù có phải khổ cực, mình sa cơ có thể cầm sấp vé số để đi bán để lo miếng ăn từng bữa cho nó, mình có thể nhịn đói để cho con mình dc no, nhưng giờ nó không con nữa... năm trăn trơ và nghĩ về nó mình ko thể nhắm mắt lại dc, mình không biết phải làm sao nữa đây...
     
  9. gaumisa19 Thành Viên Cấp 6

    lộn chuồng rồi
     
  10. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Vậy tóm tắt cho ae hiểu:" là ng yêu-vợ của bạn ấy chia tay " vì " con trong bụng đã qua đời ".Cho cô ấy biết có nhiều tai nạn vậy ở Đời này để cô đó bớt đau khổ ,thù hận. Bạn hãy chuộc lại với con sau này nhé ->sẽ thanh thản làm ng cha tốt .Rơi nc mắt vì sự th khẩn của bạn
     
  11. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    ...... chia tay đã là 1 nỗi đau tột cùng lại còn thêm nỗi đau mất con,1 lúc bạn phải chịu 2 nỗi đau,chia buồn cùng bạn...
     
  12. banga0908 Thành Viên Cấp 3

    có khăn giấy nè pro..lau nước mắt đi..
     
  13. lequang_longhai Thành Viên Cấp 2

    Hãy trân trọng những gì đang có.

    Và hãy sống với những gì mình cho là tốt đẹp.

    Những gì bạn đang trải qua, tôi cũng đã nếm trải, thế nên tôi hiểu những gì bạn đang chịu đựng.

    Một câu thế này, thời gian sẽ giúp mọi thứ được xoa dịu.

    Hãy luôn cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc.
     
  14. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Dù rằng đi mỗi người một con đường, nhưng không thể nào không quan tâm vào cuộc sống của em được, quá khư em lầm lỡ, anh đã bỏ qua tất cả chỉ vì anh yêu em, yêu con người thực tại của e chứ không phải vì quá khứ của em, giờ đây, anh lại là người có lỗi đã giết chính con mình, anh muốn cho em được hạnh phúc nhưng anh đã không làm được , cuộc sống quá khắc nghiệt đến nỗi ko chừa mỗi ai,
    EM là một con người tốt, đáng lẽ ra em phải có những ngày tháng hạnh phúc để b2u đắp lại những ngày xưa em đã phải chịu đựng, nhưgn a đã làm cho em còn đau khổ hơn, anh sẽ ra đi để em sớm một ngày tìm lại được hạnh phuc mới, em ah...
    Anh sẽ đi tìm một nơi nào đo thật xa để quên đi ký ức này, em hãy ở lại và tiếp tục cuộc sống, mong rằng ánh sáng sẽ soi rõ đường em đi....
     
  15. nothingtodo_09 Thành Viên Cấp 1

    mong cho 2 người sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mong cho nỗi buồn đau sẽ nhanh chóng qua đi, cuộc sống vẫn còn rất dài ở phía trước
     
  16. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Nỗi buồn và đau sẽ qua đi, nhưng nó là vết thương trong lòng theo suốt cả cuộc đời mình, mình là con trai, nhưng không thể cầm lòng và nước mắt được khi nghĩ tới nó... mình thật sự bị shock...
     
  17. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Con ơi là con...mất con vĩnh viễn rồi...
     
  18. BemBem -- Joker --

    - Chia buồn cùng bạn , nhưng mà thời gian chỉ là 6 tháng của bạn mà bạn dùng từ bạn đang sắp chết thì quá đáng ... cuộc đời bạn chỉ 7 tháng thôi ah .
    - Mình cũng đã trải quá cuộc tình đau , nhờ đó thông minh lên được chút trưởng thành được chút ...
    - Nếu thấy cô đơn , lấy 1 cái sim khuyến mãi tk còn 160k , gọi lại cho những người bạn gái bạn đã từng thích hay học chung thời phổ thông ... Sẽ có kỳ tích , vợ sắp cưới của mình đây cũng là kỳ tích đó . Thân !
     
  19. fix_pro Thành Viên Cấp 2

    Đỡ không nổi choáng . ko biết j hơn .
     
  20. buithicu Thành Viên Cấp 4

    à có nghĩa là 2 bạn đang iu nhau, bx bạn có bầu, xong bạn cho đi phá => mất con, 2 người cũng chia tay luôn. Phải hem. Ghê quá, vậy là mình ko thông cảm cho bạn đc rùi T.T