Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện ma vui...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi votrungkhoi, 15/11/07.

ID Topic : 38276
Ngày đăng:
15/11/07 lúc 12:02
  1. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/11/04
    Tuổi tham gia:
    21
    Bài viết:
    1,786
    Có 1 ng` đàn ông nọ thích đọc những quyển truyện ma kinh dị nhất thế giới, ông chuyên sưu tầm sách truyện ma đó. Một lần nọ ông đi đến 1 cái hẻm tối đen như mực, sung quanh bốc lên 1 mùi hôi thối của xác chết thú vật, lâu lâu lại có tiếng kêu của 1 con mèo,.... đến cuối đoạn đường, ông thấy 1 cửa tiệm nhỏ ghi gọn 2 chữ: "Bán sách" trên bảng tên hiệu, phía bên phải kê 1 miếng ván có ghi "chuyên bán sách truyện "ma". Trúng mánh mình, ông lập tức bước vào cửa hiệu, một 1 phụ nữ trùm loại vải của các bà thầy bói ấn độ giáo xuất hiện trong màn đen. Bước đến bàn bà ta, ông lập tức hỏi "Bà có quyển sách nào mà độc nhất ko? nghe 1 cái là đứng tim ngay trang cuối ấy". Bà ta đáp "Tất nhiên! Bổn tiệm có 1 quyển nhưng rất đắc, những 3 triệu đồng dày 500 trang, nếu quý khách muốn mua thì theo ta". bà dẫn ông vào buồng sau đó lôi quyển sách nặng ra cho ông xem và bảo "ta thật lòng khuyên ông ko nên xem trang cuối nếu ko ông sẽ chết ngay lập tức, ông phải hứa ko dc xem ta sẽ bán." Ông ta cười tưoi và bảo "được, tui hứa với bà" và đây là tiền của bà- đoạn ông nói và rút tấm séc kí cho bà để bà lấy tiền từ ngân hàng ông. Thời gian trôi wa, ông đã đọc quyển truyện ấy rất nhiều lần, lần 1 lần 2 còn hơi hãi, ông đều ko dám lật trang cuối. Nhưng đúng đến lần thứ 1000 (5 năm trôi wa) ông ko kiềm dc sự tò mò của mình mà 5 năm wa ông sợ hãi, ông lật ra trang cuối...ông đứng tim chết ngay tại chỗ sùi bọt mép ko kịp kêu cứu khi nhìn thấy hàng chữ... =>tô đen để thấy "{quyển sách này có giá gốc là 150.000 đồng}"
    (st)
     
  2. Huỳnh Viết Dũng Thành Viên Chưa Kích Hoạt



    Hehe bữa nào nhậu ngồi kể nghe chơi hén!
     
  3. brian_ngt Thành Viên Cấp 3

    Bật mí bà con nghe nha: tui bị sặc cơm đấy. héhhé
    Chuyện ma vui...
     
  4. raikiller Thành Viên Bạch Kim

    Bác này nói tui không hỉu Chuyện ma vui...
     
  5. OXYBAY Thành Viên Cấp 3

    nếu ông là đại gia thì chắc cũng chẳng vì vậy mà đứng tim chết.
    Cũng khổ!
     
  6. quangtrung1789 Thành Viên Cấp 4

    thật khó tin là vị khách hàng sẽ giữ đúng lời hứa nhỉChuyện ma vui...
    đúng là ko thể tưởng tượng được:snicker:, ông này bị bà bán sách cho leo cây rồi :haha:
     
  7. quanggia Thành Viên Cấp 2

    tui đọc xong chắc cũng chết !!! thank ............
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhphutondan268,
  2. phu266,
  3. Anh88,
  4. vanquyensg2024,
  5. darcular,
  6. honeyz...,
  7. ductuan88,
  8. HONEYZ
Tổng: 866 (Thành viên: 11, Khách: 769, Robots: 86)