Xin chào mọi người, Chuyện là em là sv thực tập tại trường ĐH KT Huế. Mọi việc không có gì để nói nếu như không có chút vấn đề từ giáo viên hướng dẫn ( gvhd) Khoa phân công GVHD cho em là một cô giáo trẻ , thời hạn cuối nộp báo cáo là ngày 20/04/2009. Từ khi thực tập đến nay ( địa điểm thực tập là TPHCM ) cô đã phân công cho em thực hiện các nhiệm vụ sau : Ngày 17/01//2009 : nộp đề cương chi tiết cho cô Sau đó em đã nộp đúng hạn theo yêu cầu. Ngày 09/02/2009 : cô mail cho em bảo là em phải nộp lại đề cương chi tiết hoàn chỉnh để cô duyệt và sửa, nếu không cô sẽ trả lại cho khoa và ko nhận hướng dẫn nữa.( riêng vấn đề" trả lại cho khoa" em đã nghe nhiều lần từ phía cô, mặc dù em ko làm sai điều gì) 1 ngày sau đó em đã nộp đề cương cho cô ( 10/02) đầy đủ theo yêu cầu. Và từ khi nộp đề cương chi tiết đến nay ( 15/03/2009) , thực tế là em đã không nhận được bất kỳ sự duyệt hay chỉnh sửa nào từ phía cô cả, và em cũng không biết mình sai sót chỗ nào để còn sửa lại cho hợp lý để viết bài. Trong thời gian đó ,em có mail cho cô để hỏi về việc chỉnh sửa nhưng cô không hồi âm lần nào cho em. Cuối tháng 2 , em có điện cho cô hỏi cô đã xem qua đề cuơng em gửi chưa,cô nói là cô.....quá bận nên chưa coi qua được và còn nói là em phải dừng việc thực tập ở TPHCM lại để về Huế gặp cô để...chỉnh sửa tiếp. Ngày 7/3/2009, em đã có mặt ở Huế và đã phone cho cô biết.Cô bảo là phải viết hết 100% bài báo cáo và nộp sớm cho cô để cô còn..chỉnh sửa. Ngày hôm nay ( 15/3/2009) ,em phone cho cô nói là em chưa hoàn thành 100% bài đựợc vì tạm thời chưa có số liệu kinh doanh năm 2008( vì công ty chưa kiểm toán xong). Cô mắng em trong điện thoại là nếu không có cô sẽ trả lại cho khoa và báo cáo là em thực tập thất bại...Tức là cô ko chấm điểm cho em nữa-em sẽ ko đựơc tốt nghiệp .Thái đô cô lúc đó rất khó chịu ( xưng Tôi và gọi "anh" với em, mặc dù em rất lễ phép trong xưng hô với cô) Thựa tế em đã hoàn thành xong khoảng 80% bái báo cáo,chỉ còn 20% là do thiếu số liệu 2008 nên chưa viết tiếp đựơc . Nhưng em đang cố gắng liên lạc để có số liệu sớm nhằm hòan thành để nộp cho cô. Trong suốt thời gian thực tập đến nay ,em luôn giữ thái độ tôn trọng cô và thường xuyên giữ liên lạc cũng như hoàn thành tất cả các yêu cầu của cô.Ngày 8/3 vừa rồi cũng có phone chúc mừng và tặng hoa cho cô để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng điều làm em cảm thấy rất buồn là từ ngày bắt đầu thực tập đến giờ , mặc dù đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của cô ( trừ việc chưa có số liệu 2008 để hoàn thành 100% bài báo cáo )..Nhưng cô không quan tâm và cũng không muốn hướng dẫn hay chỉnh sửa đề tài cho em . Mail cho cô ,cô không reply , gửi bản đề cương cho cô- cô hề không chỉnh sửa , gọi điện thì bảo là ...bận không sửa đựơc ( từ ngày 9/2/2009 cho đến nay), đang thực tập ngoài TPHCM thì bảo phải dừng thực tập lại để vào Huế gặp cô chỉnh sửa ..Nhưng khi gặp chút khó khăn trong việc viết bài - cần sự hướng dẫn của cô thì em đã thấy hết phản ứng của cô khi quay lưng lại với em như vậy..Em thật sự rất thất vọng ... Theo mọi người , bây giờ em phải làm sao...Em buồn và rối quá..Không lẽ trách nhiệm và lương tâm người giáo viên đối với sinh viên chỉ là thể hiện quyền lực cá nhân của mình thôi sao.. Mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người... Em chân thành cảm ơn rất nhiều... Trân trọng cảm ơn vì đã dành thời gian đọc thư của em. Thân chúc mọi người mạnh giỏi. TinTin
Hầu như sinh viên làm đề tài đều phải quà cáp cho GVHD. Rất hiếm gặp GVHD nhiệt tình lắm, thường là lên mặt, Những giảng viên lớn tuổi thương SV hơn. Trường hợp của bạn cũng ko hiếm gặp đâu. Không biết ngành của bạn có lây số liệu khống ( số liệu ước lượng ) hay số siệu cũ được ko vì mình làm về kỹ thuật. quan trọng là lý luận chặt chẽ. Đâu phải muốn trả đề tài về khoa là trả đâu, Hướng dẫn tốt nghiệp cũng có thù lao, cũng được chấm thành tích thi đua này nọ, ... Chắc thấy bạn sắp tốt nghiệp nên hù bạn thôi. Dù gì thì cũng đừng làm mất lòng họ, nếu ko đến lúc bảo vệ thì ko ai bảo vệ mình. Chúc bạn thành công trong luận văn của mình.
Cảm ơn anh đã chia sẻ cảm nghĩ với vấn đề của em.. Sáng nay ,em có gọi cho cô và nói " cô ơi , em chưa có số liệu năm 2008 vì ngân hàng bên em thực tập chưa kiểm toán xong" thì cô bảo " anh làm cái gì mà đến giờ chưa có số liệu 2008..Anh mà không có tôi sẽ trả anh lại cho khoa và báo cáo là anh thực tập thất bại , anh liệu mà lo đi " với thái độ gắt gỏng , khó chịu trong khi đến 20/4 mới đến hạn nộp bài cho trường....( thực tập thất bại là em ko được tốt nghiệp , anh à) Riêng câu nói " trả anh lại cho khoa" em đã nghe đến 5 lần rồi ,, mặc dù em chưa hề làm gì sai trái và luôn làm theo những gì cô yêu cầu.Thậm chí em luôn " dạ dạ , vâng vâng , xin lỗi cô" bất kể cô có làm đúng hay sai với mình. Cô không quan tâm đến sv thì chớ , em thắc mắc là cô lấy tư cách gì mà dọa nạt , khủng bố tinh thần sinh viên như vậy...Cô biết cô là gvhd - có quyền đánh giá thì cô dối xử với sinh viên như vậy sao.. Em sẽ cố gắng để hoàn thành , song bây giờ em khủng bố niềm tin quá..Em nghi chắc chắn là mình sẽ bị trù dập về kết quả, mọi người ơi..
Bạn cứ làm hết những gì giáo viên đề ra đi, nếu có chuyện gì thì lên gặp thẳng hội đồng phàn nàn về những gì bạn viết ra đây xem họ giải quyết thế nào (nhớ là trước ngày trình luận văn nha). Thường thì khi nhận hướng dẫn luận văn cho SV, SV phải "biết điều" 1 chút, hiếm có giáo viên nào làm công không đâu và họ cũng biết mình cần vì đây là bước cuối cùng trứơc khi bạn tốt nghiệp và ra trường. May cho mình hồi đó gặp 1 bà cô tốt nên thoải mái, pả còn làm cho mình nữa mà mình chẳng tốn gì cả. Tới giờ ngày lễ gì cũng gọi chúc mừng cô dù giờ cô ko còn ở VN . Nếu thầy cô mà ko tôn trọng tình cảm thì phải dùng vật chất thui. Nói nước miếng suông khó trôi lắm ....
Ngày 8/3 là cái dịp để thể hiện thái độ " biết điều " của bạn đối với cô ấy . Mà bạn chỉ tặng hoa thôi sao .
Bạn cho mình tên cô giáo ấy,tên bạn,khoa,khoá,lớp.Đc thì mình complain giúp cho.Nhưng mà bạn có biết đến cái vấn đề " đầu tiên" với cô chưa?Nói nước bọt xuông mà cô hok gắt mới là lạ.Chưa có cái vấn đề ấy thì cô gắt,mà có cái "ấy" vào mà cô không thương thì cô hơi mệt.Nếu bạn thấy giải quyết không đc nữa thì mình giúp giùm,ok
Rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình về vấn đề này..Tối qua mình đã thức gần như suốt đêm để suy nghĩ - tìm ra mình sai ở chỗ nào mà cô lại xử sự với mình như vậy...Mình không dám chắc là mình hoàn thiện trong mắt cô hay không? Nhưng mình dám cam đoan là mình đã thực hiện đúng 99,9% những gì thuộc về trách nhiệm của 1 sinh viên thực tập ( tuân theo nội quy của trường , làm đúng theo mọi yêu cầu của cô đề ra..) Bây giờ mình đang khẩn trương tìm số liệu 2008 để phân tích cho xong, nhưng mình lo là bài mình chắc chắn sẽ bị cô trù dập và đánh giá thấp..vậy thì chẳng phải bao nhiêu công sức mình bỏ ra học suốt 4 năm , thực tập viết bài cuối cùng là vô nghĩa chỉ vì một cô giáo này thôi sao... Thú thật , mình là sv , cũng không khá giả gì để luôn có sẵn tiền thầy đi cô như các bạn hướng dẫn - mặc dù mình thực lòng muốn "đi" cho êm chuyện..Đi thấp theo túi tiền sv thì bị "trả" lại ( còn bị mang tiếng và cô sẽ có cớ trù dập mình) , còn "đi" cao thì mình không có tiền...Mình không biết giờ phải làm sao nữa , nhiều khi ngồi viết mà buồn rười rượi , nghĩ lũ bạn mình thật may mắn , vì gặp được những thầy , cô không khó khăn như của mình , chúng nó được thầy cô quan tâm , chỉnh sửa..và không bao giờ nghe than phiền về thái độ của thầy cô .... .. Cô có sai cách mấy mình cũng " dạ , vâng" cho qua chứ trách cô là mình càng mệt . .. Giờ mình đang viết bài ...mong viết xong sớm để mà còn tìm người chỉnh sửa Cảm ơn các bạn đã quan tâm..
cô giáo đã nhắc bạn phải "lo liệu" rồi mà, cố gắng vay mượn để đầu tư cho xong đi bạn, ra trường làm việc trả lại, chứ với tình hình này phải thực tập lại, tốn thời gian, tốn tiền ăn học cả học kỳ nữa, bạn ko muốn vậy và cô cũng ko muốn vậy đâu
các bạn có ý kiến gì khác không ? nếu ai có kinh nghiệm đã từng trải qua những việc như thế này rồi , vui lòng chia sẻ với mình nhé..Cảm ơn rất nhiều...
Bạn tự nhận thấy không có lỗi gì mà thái độ cô hướng dẫn như vậy là 99% cô ta muốn bạn "biết điều" rồi. Mình đã 2 lần qua mùa thực tập, may mắn gặp giáo viên đều thương SV. Số ít rơi vào hòan cảnh như bạn. Thực tế là bạn đang nằm trên thớt đó.Thôi, bạn ráng "biết điều" với cô ta đi. Đúng là trong ngành giáo dục vẫn còn nhiều con sâu quá!
Có người đùa dai cứ ngâm nga rằng: "Huế mộng Huế mơ Ngó lơ là mất cái giọ... " Mình chẳng bao giờ tin vì vài lần ra thăm thấy Huế có vẻ thanh bình và nền nã... Như trong SG này thì đề cương bao giờ cũng kẹp thêm ảnh Bác..