- Nhiều khi e thấy gần đây mình sống thờ ơ quá - Gặp người xin ăn, người trẻ tuổi thì k cho oỳ đó Nhìn mấy đứa bé rất tội, lê lết ngoài đường, nhưng nghĩ pa má, người chăn nuôi nó đang ở đâu đó dõi theo nó để lấy cái tiền đó, lại thôi không cho.. Người già thì thỉnh thoảng cũng có.. nhưng mà gần trong khu nhà em có nhà kia cho mấy ng tỉnh, sống bằng nghề ăn xin ở nhờ, họ sống dơ dáy mà mấy người già hung dữ lắm, ồn ào chửi bới.. làm em cũng ác cảm luôn.. hồi xưa lúc còn xài tiền 200đ, là cũng khoảng 5 năm trước hay hơn áh, lúc đi chợ thấy có bà ăn xin kia đứng chửi bà nội trợ kia vì cho bả 200đ.... ngta cho tiền mà chửi ngta mới ghê, rồi người bên chợ xúm zô chửi bà ăn xin này cà chớn, bả mới thôi, rồi lủi đi chỗ khác...đến giờ e vẫn còn nhớ.. quá ấn tượng do là e thấy lúc đi xin ngta làm vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương, nhưng thực chất thì họ hung dữ, nên em thấy như là họ đang đi lừa vậy với có nhiều khi e đi ngoài đường cứ gặp lại cái người ăn xin đó hoài mà số lượng ăn xin cũng quá nhiều, dù có lòng cũng k thể giúp đc giờ e đi ăn ngoài đường mà mời vé số, xin ăn, dù là ai em cũng không cho, có thờ ơ quá hem mọi người?? dù sao ngta cũng rất tội.. vậy mình có nên tiếp tục sống thờ ơ chăng ??
nhiều lúc đi cf mà thấy tức luôn, mới đưa ly cf lên miệng là đã có 1 ông già dẫn 1 đứa bé quỳ xuống xin tiền rùi, tức ko thể tả, chưa đc 10' lại có 1 đám giống vậy nữa làm mất cả hứng cf...
từ hồi phát hiện ra mấy vụ "chăn dắt" ăn xin thì mình ko còn cho tiền nữa, chỉ mua vé số ủng hộ cho mấy người già thôi
chuyện này cũng ko trách bro được đâu. Nhiều lúc muốn cho mà nghĩ đền những cảnh mà bro đã thấy là thôi luôn
họ là ng đi câu mà chú, cần câu của họ là cái nghề ăn xin đó, và lòng trắc ẩn của ng khác là con cá cho họ sống... kon đâu phải là người có khả năng cho đc cần câu, ng có thể là chính quyền, ban lãnh đạo thành phố có chính sách dẹp tệ nạn này và tạo việc làm cho họ ... nhưng mấy ông trên cao thì có nhìn tới đâu..
Lần sau nếu có lòng tốt bạn nên chở người ta lên CA phường đưa vô trung tâm bảo trợ XH, vừa khỏi áy náy vừa khỏi sợ bị lừa, nó ko chịu đi thì biết nó lừa rồi, quánh cho vài bạt tai, phang luôn cái ghế vô đầu
còn tuỳ bạn ah , có người khổ thiệt có người giả tui nhớ hồi cấp 3 , 4h30 sáng đi học thấy có ông già ôm đứa nhỏ ngủ co ro ngoài đường tội lắm , lạnh nữa , ĐL mà , mấy người đó ko giúp ko được , bây giờ tui vẫn còn nhớ tui thì giúp kiểu hên - xui , nhìn nét mặt , dáng đi , tuổi tác của người ta có thể đoán ăn xin thật hay giả , nhưng mà đúng phần nào thôi mình mà ko cho thì mình còn tệ hơn mấy ngưởi ăn xin giả
cho hay không cho là quyền của mình giờ xã hội này lắm kẻ gian manh lắm,nhà tui gần đường Điện Biên Phủ nè,ngay bùng binh mấy cái đèn giao thông thiếu gì mấy đứa ăn xin,tụi nó là người miên,mấy thằng kia đem về cho ăn rồi bắt tụi nó đi ăn xin,vậy đó,đời là thế...
tùy bạn ah, nếu bạn không muốn mất đi tính lòng thương người mà hok phải băn khoăn về chuyện " cái bang tràn lang " thì bạn cứ thủ sẵn vài tờ 1000n hay 2000n trong túi, gặp hoàn cảnh mình giúp nhưu vậy là tùy theo sức mình rồi !!! kinh nghiêm : bạn không nên cho họ nhiêu tiền, có thể cho quà , bánh mì ,,,,, không phải ai cũng muốn ai xin đâu bạn,...vì nhiều hoàn thui, vả lại thời thế hiện nay nhiều ngưòi lợi dụng hình thức này quá nên thành ra loạn và phức tạp >>> vâng, ưu tiên trẻ em và người già có lẽ là thõa đnags chăng ??!!!
tớ thấy vấn đề này đâu gọi là thờ ơ! chuyện hiển nhiên thoi mà! không lao động thì không có ăn, đó là kết quả của họ thôi! chỉ mua ủng hộ những người biết lao động chân chính!
cũng là ý kiến của nhiều người.Nhưng mình đã cho thì ko cần đắng đo là cho đúng người hay không.Cái cho là ở cái tâm,người nhận ko đúng mới là người có lỗi.Đức năng thắng số,càng sống thiện thì cuộc sống của mình càng nhìu niềm vui + ý nghĩa
cũng tùy người nhưng mình bị 1 lần sợ luôn, đang ngồi ăn thấy nó xin tội wá nên cho, khoảng 2phút sau thì mình hết hồn luôn cả 1 bang cái bang kéo lại xinh:, sợ wá tính tiền chạy luôn từ đó hết dám cho