Tìm kiếm bài viết theo id

Thói hiếu kỳ quá đáng ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pathfinder, 18/3/09.

ID Topic : 794118
Ngày đăng:
18/3/09 lúc 09:35
  1. pathfinder Chính Tà Lưỡng Lập

    Tham gia ngày:
    5/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    581
    Tối qua ngồi nhà xem lại phim Untraceble; một phim hình sự coi được của Mỹ nói về một thanh niên có vấn đề về tâm thần nhưng rất giỏi về kỹ thuật mở 1 trang web tên killwithme; tất cả mọi người khi đăng nhập tham gia sẽ góp 1 tay vào quá trình giết chết nạn nhân.

    VD: 1/Trói chặt và nhúng nạn nhân trong 1 bể nước, một bình axit sunfuric (H2SO4) đặt phía trên nối xuống bể nước, bộ đếm số lượng truy cập vào site killwithme sẽ kích hoạt lượng axit chạy vào bể nước - càng nhiều người truy cập, nạn nhân càng nhanh chết :after_boom:
    2/ Trói nạn nhân trên sàng nhà, xung quanh đặt rất nhiều đèn pha cực nóng, bộ đếm số lượng truy cập sẽ tăng dần độ nóng của đèn pha khi lượng người truy cập vào tăng lên - khi số lượng truy cập vào site killwithme lên đến mức nhất định, nạn nhân sẽ bị nướng chín. :burn_joss_stick:
    (Kết quả là số lượng truy cập vào site ngày tham gia giết nạn nhân lên đến hàng triệu trong vòng vài phút và nạn nhân đã chết rất nhanh)

    Gã thanh niên đó có 1 câu nói rất ấn tượng với nạn nhân: anh sẽ bị giết chết bởi hàng triệu người không cần biết anh là ai; sẽ rất nhanh, rất nhanh ....

    Tự nhiên nghĩ đến thói hiếu kỳ hàng ngày vẫn gặp trên đường phố cũng như trên các phương tiện báo, đài:
    vd có tai nạn trên đường, người giúp nạn nhân thì ít, người xúm đen xúm đỏ xem thì nhiều, cản trở giao thông, cản trở quá trình cứu nạn nhân ==> có phải làm góp phần làm tai nạn tệ hơn hay sao

    Tương tự như vậy mà nhìn, có phải hiếu kỳ quá đáng là một thói quen giết người ???:burn_joss_stick:
     
  2. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    luôn là vậy, con người luôn tò mò những thứ xung wanh mình ... đi đường gặp tai nạn giúp nạn nhân thì ít mà nhiều chuyện và hôi của thì nhiều
     
  3. kimke_sale Thành Viên Cấp 4

    Rất hay, rất thấm. cám ơn bạn đã chia sẻ
     
  4. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    hihi chiêu giết ng này hay ah ,nói thật chứ gặp anh em mình thì cũng truy cập vào cho mà xem ,cái này gọi là bản chất rồi
     
  5. babekid Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    iem đọc Thiên thần và Ác quỷ có 1 câu đại loại như này: Không gì hấp dẫn con người bằng nỗi đau của đồng loại...đại khái thế...ko nhớ rõ nữa
     
  6. Tâm Giao Thành Viên Mới

    Từng thấy 1 vụ tai nạn giao thông rất buồn cười. 2 xe máy phía trước vướng vào nhau rồi ngã lăn ra đường vì mấy nàng lái xe mải nhìn đám đụng xe phía sau.

    Rồi 1 lần thấy xe tải nhỏ cán qua người 1 anh chàng kia xong chạy luôn. Tui tấp xe vô lề gọi 113. Đang gọi thì nghe rầm, tui thấy lảo đảo. Mèn ơi, anh chàng kia vừa chạy vừa nhìn vụ tai nạn rồi lủi vào đuôi xe tui. Hết ý kiến lun.
     
  7. Fantatic Thành Viên Cấp 1

    Váo thử trang killwithme.com em sao...y chang như trong phim ấy...lol
     
  8. anhvuitinh001 Thành Viên Cấp 3

    hehehhe.bệnh này ở vn hơi bị nặng đó,
     
  9. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    tui nghĩ ai cũng có tính hiếu kỳ hết nhưng nhiều hay ít thoai hehe
     
  10. khanhtan Thành Viên Cấp 3

    khi tui vô đọc và trả lời topic này , tui cũng đang mắc bệnh hiếu kỳ nè ( mún biết người ta viết gì trong đây , hehehehe )
     
  11. thanhkd Thành Viên Cấp 6

    Hiếu kì chỉ tổ làm khổ người khác thôi, mấy lần đi trên đường bị bệt xe chỉ vì mấy người đi xe thấy va quẹt rồi đứng dòm, ở ngã tư mới khổ chứ
     
  12. golderos1026 ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI

    Chà ko ngờ trang web này có thiệt bà con ơi! Thói hiếu kỳ quá đáng ...
     
  13. Diêm Đế Thành Viên Cấp 2

    vn hiếu kỳ nhưng hem tiếp tay vào đâu
     
  14. Sir_Alex Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gặp tai nạn.
    bu lại xem.
    trong khi người bị tại nạn nằm co ro dưới đường, ko ai phụ 1 tay để bế vô lề. đi đường gặp hoài. potay
     
  15. cu_li2008 Thành Viên Cấp 4

    cái này là do tập tính bầy đàn của mình còn cao, nhìn mặt tiêu cực thấy thế chứ mặt tích cực thì thấy thói hiếu kỳ này nếu kha thác đúng mức cũng giúp ích cho cộng đồng chứ...nếu mà con người hok có tính hiếu kỳ thì dễ thành vô cảm lắm...
    mọi người vào topic này để thể hiện tính hiếu kỳ của mình đi
     
  16. pathfinder Chính Tà Lưỡng Lập

    killwithme là trang web có thật, do ê-kíp làm phim dựng nên

    Click vào chữ Enter, nó sẽ hiện ra 1 warning: việc vào trang web này sẽ gây nguy hại tới người khác

    Kết quả hiện giờ: 87% chọn Yes để vào :after_boom:
    chỉ có 13% chọn No Thói hiếu kỳ quá đáng ...
     
  17. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    cũng hay nhỉ...nhưng đôi khi không hiếu kì mà thờ ơ cũng giết người khác..vd: gặp tai nạn mà không nhìn, ngó lơ người bị nạn thì không hay..cái gì cũng có tốt có xấu, còn fim thì chỉ là fim mà thôi
     
  18. pé_rùa Thành Viên Cấp 4

    cái gì càng nói không thì càng thắc mắc và càng vào. ^^ vd: lên 5s chơi thấy có topic nào đại loại như "cấm con trai" thì toàn con trai vào, mà "cấm con gái" thì toàn con gái vào =))
     
  19. maxrena Thành Viên Cấp 4

    Thật ra bây giờ có nên vào killwithme không? :hell_boy:
     
  20. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Nhiều khi hiếu kỳ cũng vui vui..
    Nghe kể có lần thấy một anh cháng đứng trước nhà thờ Đức Bà cứ nhìn mải lên trên trời. 10 phút, 20 phút.. anh ta vẫn nhìn lên trời một cách chăm chú...

    Đầu tiên là mấy chị bán nước mía, hột vịt lộn cũng nhìn lên theo xem có gì lạ, sau đến mấy anh xe ôm rồi đến cả mấy anh cảnh sát du lịch...

    Một hồi lâu cả đoạn công viên đều chật cứng người đứng nhìn lên trời tay chỉ trỏ....

    Đến lúc nguyên cả khu vực kẹt cứng vì người hiếu kỳ thì anh chàng ban đầu lẵng lặng tìm đường rút ra ngoài nhưng anh ta không thoát được cặp mắt của bà bán vé số đứng kế bên.

    Ra ngoài bà ta khều tay anh chàng này và hỏi "vậy chú nãy giờ nhìn cái gì vậy?"

    anh chàng trả lời tỉnh bơ: "tui có nhìn gì đâu, tui chảy máu cam mà!!!"
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 925 (Thành viên: 1, Khách: 916, Robots: 8)