Tìm kiếm bài viết theo id

ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trumkl, 13/10/08.

ID Topic : 501416
Ngày đăng:
13/10/08 lúc 11:21
  1. trumkl Thành Viên Cấp 4

    hơi bị ấn tượng, đúng không? nhưng chắc bro cũng học được nhiều bài học và kinh nghiệm từ lới nói đó, chia tay đâu phải là kết thúc, mà là 1 sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn....
     
  2. yukifunny Thành Viên Cấp 1

    Đang thất lớp đây, thấy có hội nên cũng đỡ hơn rồi ^^
     
  3. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    wá ấn tượng chứ gì nữa, giống như chơi Roller coaster vậy, cảm giác đứng ko vững, giống như thực tế ảo, mặt đất dưới chân như sụp xuống,hehe, thêm 1 đống kinh nghiệm, và cái túi ko bao giờ bị viêm vào những dịp đặc biệt:angry: đến giờ vẫn soloai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  4. white_flower Thành Viên Cấp 4

    sao dám gọi phụ nữ là khủng long hả? mún chết ko?ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1
     
  5. trumkl Thành Viên Cấp 4

    yes, chơi solo móc classic đi, tui cũng vậy nè...hix, rao mấy nay k ai thèm, ế toàn tập roài...oa oa oaai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1
     
  6. trumkl Thành Viên Cấp 4

    đâu có, đâu dám, ý anh em là hàng...hiếm đó, đang khen em đó mà...em không thấy người ta nâng nui từng...cục xương của nó sao?.....em phải " hãnh diện" chứ...
     
  7. viendanbac1301 Thành Viên Cấp 5

    yêu em nhiều nhưng....
    tặng em!

    buồn làm sao khi người yêu ta khóc
    khóc cho người chẳng phải khóc cho ta
    biết làm sao thôi ta đành chấp nhận
    ôi cuộc đời số phận chẳng thương ta
    vui bên ngoài cười đùa như không giận
    nhưng trong lòng oán hận trái tim ta
    ta hận ta sao ngu si dại dột
    đã yêu lầm một người chẳng yêu ta!
     
  8. viendanbac1301 Thành Viên Cấp 5

    khi nàng khóc nửa hồn tôi muốn chết
    mong e cười đừng để mắt lệ rơi
    nước mắt người làm khô quanh tim tôi
    đừng khóc nữa đừng hờn và đừng dỗi
     
  9. yukifunny Thành Viên Cấp 1

    Có một câu mình đọc ở đây nhưng quên mất cụ thể viết như thế nào, nội dung là muốn quên mà không thể quên thôi thì cố gắng nhớ. 2 dòng thôi bạn nào nhớ đầy đủ viết dùm mình ^^
     
  10. trumkl Thành Viên Cấp 4

    dẫu biết rằng cố quên rồi sẽ nhớ
    thì dặn lòng cố nhớ để mà ...quên
    phải không?

    cái này hơi bị đúng đó nha, nếu cứ ép bản thân mình quên thì chắc chắn sẽ không quên được, thôi cứ để tự nhiên, muốn nhớ cứ nhớ, rồi sẽ có ngày nhận ra là mình không còn quan tâm nhiều đến người đó nữa....
     
  11. Frank_Lampark Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vẫn chưa có người yêu nên chưa biết thất tình
     
  12. ducnp Thành Viên Cấp 3

    Thanks trumkl,bây giờ thì cả hai cũng đã hết rồi,em cũng đã có người yêu,cái cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh người khác nó đau vô cùng.

    Tôi thấy bác trumkl chỉ nói vài lời nhưng tôi hiểu,một chút gì đó giúp cho anh chị em ở đây cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng chút,tôi ủng hộ việc offline.
     
  13. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    không thât tình,nhưng vào chia sẽ cho những người thất tình
     
  14. white_flower Thành Viên Cấp 4

    xử xong! đi ngủ thôiai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  15. trumkl Thành Viên Cấp 4

    ráng tận hưởng cảm giác này đi ...
    người ta nói: tứ đại giai không, bạn còn 3 cái nữa thành...chính quả rồi, cố lên....ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  16. trumkl Thành Viên Cấp 4

    you're welcome, chỉ hy vọng đây là nơi dừng chân cho các bạn 7love, để tiếp thêm sức lực trên con đường tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình...chính nhưng comment của các bạn cũng giúp mình cảm thấy vui hơn vì đã giúp được mọi người....
     
  17. trumkl Thành Viên Cấp 4

    ác ác, khen lầm òi....ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1( tìm tận nơi nữa mới ghê...dzọt.....
     
  18. Cecilia258 Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện Nhện Châu Nhi hay wá ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... ...
     
  19. muxanh Thành Viên Cấp 4

    thật sự là an ủi cho nhưng người thất tình rất nhiều
     
  20. yukifunny Thành Viên Cấp 1


    Cảm ơn bác trum.
    Mình và người đó đã chia tay 2 năm. tuy còn liên lạc qua chat nhưng rất rất ít, suốt thời gian 2 năm đó mình cũng tự tìm cách để quên và hi vọng một tình yêu mới sẽ đến. Sau biến chuyển trong công việc, mình dời sang một cty khác, và tại cty này vài tháng sau đó mình gặp lại người đó. Cứ ngỡ rằng khi đến đây mọi thứ sẽ đổi mới hơn nhưng trái đất sao cứ tròn. Dù cũng tự mình nhắc nhở và cố gắng ko để tình cảm lại phát sinh nhưng rồi cũng vướng vào cái vòng tình ái để rồi hi vọng mọi thứ có thể trở lại. Rồi cái gì đến cũng đến, người đó không tiếp tục với mình mà chọn 1 người khác cùng cty.
    Mấy ngày trước mình cũng vào topic này mà đọc những câu chuyện, nó cũng giúp mình tỉnh lại 1 phần nào nhưng trong lòng vẫn còn cái cảm giác đau cũng ko hẳn đau nhưng có vẽ nuối tiếc nhiều hơn và đôi lúc tự hỏi liệu cuộc đời đang đùa với mình ư.
     

Tình hình diễn đàn

  1. DucLe,
  2. choi_trieukhuc,
  3. chinhchu812,
  4. MCT
Tổng: 1,237 (Thành viên: 5, Khách: 1,210, Robots: 22)