Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. nothingtodo_09 Thành Viên Cấp 1

    mọi người tịm cách giúp cụ đi, chứ cứ cho tiền cụ hoài hông phải là cách tốt đâu
     
  2. im.virginia Thành Viên Mới

    hay là mình chia ra... mỗi ngày 1 bạn đem sữa và thức ăn dinh dưỡng cho ngoại. ngoại ăn rồi mình mới về. Như vậy bọn thú kia không bóc lột hết đồ ăn của ngoại.
    Mình nên làm cái gì đó, có tính toán để đối phó với lũ thú kia...
    các bạn thấy sao?
     
  3. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Bạn ơi mình nghĩ là không chỉ tiền bạc mà tất cả mọi thứ không đến được ngoại mà bị cướp hết rồi bạn à. Bà cụ không dám đi có lẽ nghĩ mình đi không biết bọn con cháu kia sống bằng cái gì nên vẫn cố. Trên đời có đủ loại người, người tốt có loại khốn nạn có nhưng để thay đổi được thì chính cụ phải là người quyết định mà không ai có thể quyết thay cho cụ được. Nếu nói là cho cụ một mái nhà và một chỗ nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già thfi đó là phương án được đưa ra ngay từ đầu nhưng không thực hiện được vì chính cụ không chịu. Rất nhiều anh em quan tâm đến trường họp này vì thấy nhói lòng nhưng đó chỉ là phần nổi của vấn đề còn phần chìm là phần quyết định lại không nằm trong tầm của chúng ta nữa. Chúng ta không thể làm gì những kẻ ăn bám và cũng không bắt cụ phải nghỉ ngơi được. Tất cả là bế tắc...
     
  4. bibiforever Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    k hỉu j cả
     
  5. hongphuc182 Thành Viên Cấp 1

    thôi qua thăm mua giúp đỡ chứ ko cho tiền nữa.Vãi chưởng
     
  6. chetkungrui Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhìn hình tôi ngie65p bà wa
     
  7. laptopcaonguyen Thành Viên Cấp 3

    Hội mình có cũng có ủng hộ tiền rồi và riêng mình thì nhà gần đó tối nào cũng đi bộ qua triển lãm HVT thì mình thấy tiêu cực đúng như các bạn đã nêu. Không nên cho tiền cụ nữa hãy giúp bà cụ thứ ăn và thuốc men thôi chứ có đưa tiền thì cụ cũng lẫn rồi đâu còn phân biệt tiền lớn nhỏ nữa chỉ làm tăng thêm lòng tham của mấy đứa cháu tự nhận khốn nạn của bà thôi.
    www.scvnlive.net/vbb
     
  8. atretre Thành Viên Cấp 5

    dẹp cái topic này luôn đi,o có lối thoát cho cụ thì giúp làm cái gì.Nuôi mập cho tui khôn nạn kia hoài.
    Cụ lên thiên đàn là tốt hơn ở dưới mặt đất với bọn con cháu bất nhân kia.
     
  9. online5s Thành Viên Cấp 4

    Bình tĩnh đi bro! Người xưa có câu "gieo gì thì gặt nấy" mà bro!
     
  10. GiaMy Thành Viên Cấp 3

    Hôm kia ghé wa mua giúp bà. Có mình bà thôi, thúng đồ nhiều hơn lần trước mình mua. Chắc tụi nó thấy bà bán được nên bắt bà bán thêm đây ><
     
  11. toni_boo Thành Viên Kim Cương

    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1mỗi lần ghé vô đây đọc là máu mình nổi điên lên thật chứ bux mình wá chạ` uiii là chạ`jBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 2Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 3
     
  12. nhocpinky Thành Viên Cấp 4

    van chua co cach jai quyết sao....cứ nhìn cụ thế này lòng mình cũng ko yên tâm chút nào
     
  13. sunday9735 Thành Viên Kim Cương

    đáng chú ý
     
  14. kennyhoang Thành Viên Kim Cương

    Bài hay quá ! Cảm động Up lên cho mọi người cùng nhau chia sẻ và tìm cách giúp cụ Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  15. ngoantv06 Thành Viên Cấp 2

    thanks bemyvn87 nhieu nhieu.
     
  16. arale0601 Thành Viên Cấp 6

    Trả lời 1 số câu hỏi của các bạn CM dưới đây :
    1. Tại sao lại nói "Ngoại" lợi dụng ?
    2. "T.Y" là ai ?
    1. Mình xin trả lời rằng mình ở đó suốt 3 tuần, ngày nào cũng chứng kiến cảnh "Ngoại" bán, và cách "Ngoại" kể chuyện cho những người xung quanh nghe về gia đình "Ngoại", hầu hết đều là 1 câu chuyện đại loại như "Hôm qua thằng cháu lại chửi ngoại, hôm nay ế lắm con ơi ..." - câu chuyện luôn được "Ngoại" kể như thế.
    Theo các bạn suy nghĩ, một người nghèo khó dù có nghèo tới đâu họ chỉ cần bán được 1 vài món để chi đủ bữa ăn trong gia đình thì người ta đã thật sự hạnh phúc lắm rồi, có lần mình còn chứng kiến cảnh 1 chú xe ôm đi ngang qua đưa ngoại 2000 mà không lấy gì thì "Ngoại" lập tức quăng 2000 đi và nói "2000 này xài cái gì". Và sự việc được tiếp diễn hơn thế khi số tiền cả nhóm gom lại để sửa lại căn phòng và cái toilet cho "Ngoại" thì "Ngoại" rất tận tình chỉ bảo mua vật liệu và xây như thế nào.
    Điều mình nói trên đây mình không đề cập tới vấn đề "Ngoại" lợi dụng chúng mình, mình không trách vấn đề này ở "Ngoại" nhiều, mình không đặt nặng vấn đề, vì "Ngoại" đã già, và gia đình "Ngoại" cũng đã lợi dụng ở "Ngoại" khá nhiều, nên mình chỉ đưa ra vấn đề này để mọi người suy nghĩ 1 cách đúng đắn hơn khi cho tiền ngoại, có những lần mình thấy có người cho "Ngoại" 500.000 -> 200$, mình thấy số tiền đó cũng không vào tay "Ngoại" nên bây giờ mình viết entry này để mọi người suy nghĩ và giúp "Ngoại" 1 cách thiết thực hơn.--->sao minh thay Ngoai khong don gian nhu moi nghi,hix
     
  17. dutb bong bóng lên trời

    cái này có thật không đó bồ, nói oan cho người ta có lỗi lớn lắm đó Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  18. arale0601 Thành Viên Cấp 6

    cai nay minh trich lai cua 1 ban viet tren blog,minh cung ban khoan khong biet ngoai co that su nhu moi nguoi nghi khong,hix
     
  19. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Vợ chồng mình sẽ ra đây mục kích thử coi sự thật thế nào. Trăm nghe ko bằng 1 thấy mừ
     
  20. haokietdatvo Thành Viên Cấp 4

    mình có ý kiến này mong admin xem xét. vì tuổi của cụ đã cao ko biết sống chết khi nào. ngày nào còn nhìn thấy cảnh này thì làm sao cụ chịu nổi. mình mong là bằng tên tuổi và uy tín của 5s mình tin là tiếng nói của 5s sẽ có trọng lượng. giờ giúp đỡ cụ bằng vật chất thì không được mình nghĩ amin nên đưa tin này lên báo. mình thấy rất hiệu quả. lúc đó chính quyền sẽ vào cuộc. cả xã hội sẽ bảo vệ cụ thôi.