tui học chung với thằng tuankudo mở cái topic này nè..mà danh tiếng HB vang xa thiệt,ai cũng biết.Sinh viên HB nói ra cái gì cũng biết,cũng có học nhưng hỏi kĩ lại thì chẳng thằng nào biết gì hết..hehehe
Hix nãy giờ thấy toàn chê HBU.Thôi khen trường em nó cái kẻo nó đóng cửa sập tiệm sớm thì sao anh em mình ra trường được.Để nghĩ xem trường mình được cái gì ta....???? à có rồi vụ thi lại học lại thì các anh em được phục vụ chu đáo ân cần lắm....hehehe
học hành gì mà nó cho nghỉ học triền miên lun, po tay giảng viên thì đi thuê muớn thích thì đi dạy ko thích thì nghỉ, hic nhà ở tuốt xa chay lên đến nơi vào ngồi chờ hồi nó kêu thầy nghỉ cho nghỉ po tay bị 3 lần như vậy rồi làm như mình rảnh lắm hay sao đó. noi chung po tay HBU
Tình hình thì lại tình hình, đâu có gì hãnh diện mà sao HBU cứ muốn gây sự chú ý. Công nghệ lăng sê ? Tức nước vở bờ... http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2009/03/3B9C8EB1/ http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/03/3BA0D090/ http://dantri.com.vn/c20/s20-314195/...-phi-ky-la.htm còn tiếp
Theo dân trí thì không còn tăng nữa,.đỡ quá hihi làm sáng nay cứ xách động tui trong lớp viết đơn lên báo đài=)
cách đây 2 năm là SV của trường HBU nhưng học tới năm 2 thì oải quá nghĩ,sau đó là được 1 vé đi nghĩa vụ quân sự =.=!
mình khóa 03 ngành NB đã xong học kì chính thức trả nợ mún hộc máu môn nào cũng 500-600k vãi đạn tăng 10 trịu/năm học thì rõ là ... thui, em lãnh bằng rùi zô nói hehe
HBU tệ nhất là khoa MTCN đầu vào toàn abz xyz nên thầy cô dạy nãn lun nói chi SV, mà GV củng cùi bắp thấy mồ roài... mang tiếng học mỹ thuật mà chẳng bao h đc GV vẽ cho 1 bài mẫu gọi là có bố cục, đi chì màu thì tùm lum tùm la chỉ đc cái chấm điểm là giỏi