lần trước busy hem có đi theo ae ^^ lần này nếu k kẹt lịch thực tập sẽ trốn mẹ đi chung ( mummy e hem cho hiến máu)
Cha mẹ ai cũng thương con, "...công nuôi bao nhiêu giờ nó đi cho thiên hạ...", hic mai mốt chắc mình cũng nói thế với con cháu quá :sure:. Không đi chung được thì lúc nào rảnh qua hội chữ thập đỏ hiến cũng được mà bạn, đâu có nhất thiết phải đúng ngày đâu, có...lòng là chính :feel_good:. Mới ốm yếu thì lo gì bạn, mình ốm...nhách đây
minh dang oc mot truong hop cần truyen máu để mổ tim , nhóm máu A, bạn nào cothe63223 làm tù thiện được không , hiến múa tại bệng viện triều an. minh se lo tien xe di chuyen cho may ban . bac nao nhom mau A lien he 0947012390 fap nha
Thế B có truyền được cho A không anh.... Em thấy từ bi h mình nên để nhóm máu ở chữ ký, ai cần thì PM để tiện anh nhỉ :41_002:. Ah mà sao mấy hôm nay không thấy anh Tuấn đâu hết ta?
Tội nghiệp hic, xin chia buồn cùng anh và gia....:shame: Làm j mà lại ban tiếp vậy trời, thua anh lun
đã liên hệ với bạn này rồi, ae nào máu O hoặc A chuẩn bị tinh thần hiến trước hạn nha.. tuấn đây...mấy bữa nay bận quá bỏ bê nhà cửa, may mà có ku kiên với a Hùng ghé qua trông nom hộ hehe... Mr.Spam này trù ta? Mới mượn dc cái laptop mà bị giựt thiệt chắc chít quá pó tay
cám ơn tinh thần tinh nguyện , từ thiện của anh em 5s rất nhiều. mình đã vận động được hai thanh niện gần nhà. thật sự bất ngờ vì rất nhiều cuộc điện thoại goi đến đề nghi được hiến máu. xin nhận cụa tôi lời cám ơn sâu sắc nhất. yêu tất cả mọi người
^^ lâu quá chưa gặp mấy anh 7/4 này lại ngay ngày T3 nữa chứ, ko biết T3 có đi được ko nữa. t2 hay t4 thì tốt quá ^^ Anh Hùng sao bị ban hoài zda, chắc up giùm chị nào nhìu quá phải hem
Anh này có cu tí gọi bằng tía rồi...coi bộ cũng muốn cô y tá nhận làm cha...cái thằng cu của cô ấy hay sao mà "máu me" kinh thế Yên tâm đi anh, bé xỉu thì cái anh "ngựa hoang" có khí còn "được việc" không chừng, nhìn cái nick là bít dê núi rùi :sure: há há.
Phản đối! Phản đối :ah: Tui cực lực phản đối những luồng tư tưởng đen tối đi ngược lại với chủ trương của "Đ và NN ta" như thế này! Bởi vậy dù không thích xì-pam nhưng tui cũng đành phải xì-pam để lên tiếng bảo vệ lấy hình ảnh trong sáng và tươi đẹp của WILDHORSE tui đây ! Đề nghị bà con cô bác đang đeo kiếng đen thui làm ơn tháo ra dùm! Chứ thiệt tình là tui hông đen đến mức như ... những người "xấu" mường tượng vậy đâu, chỉ hơi "nâu nâu" một chút hà! Xin hẹn lại đúng Đệ tứ nguyệt, đệ thất nhật này gặp lại bà con cô bác đặng minh tường cho thiệt rõ chân tướng! Nay kính báo cùng với vô vàn bức xúc bứt nút!