Tìm kiếm bài viết theo id

Thu ngân nhà sách Nguyễn văn Cừ gian lận.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruby2003, 26/3/09.

ID Topic : 812246
Ngày đăng:
26/3/09 lúc 00:11
  1. ruby2003 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    25/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    170
    Buổi tối khoảng 8h ngày 22 tháng 3,mình dẫn con trai nhỏ vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ,số 137 QL 13,Hiệp bình Chánh, thủ đức chơi.Đến gần 9h,hai mẹ con ra quầy tính tiền để về.Mình mua hết 21 500d,ko có tiền lẻ,mình đưa 51 500d để cho dễ thối.Con nhỏ thu ngân tên Đặng tuyết Hoa cầm tiền bỏ vô tủ rồi lại định tính tiếp cho người kế tiếp,mình vội nói:"em chưa thối tiền cho chị ?" thì nó trả lời:"chị đưa đủ rồi còn thối gì nữa",với bản mặt nghênh lên.
    Mình rất bực nhưng cũng trả lời là chị đưa 51 500 lận,nhưng nó vẫn cãi là chỉ đưa 21 500d,cho dù mới nhận trước đó mấy giây.mình nói nó kiễm tra lại tủ thì nó ko chịu.Nó nói 10h kết sổ thì nó mới kiểm tra tủ,muốn gì thì đứng đợi tới 10h đi.
    Ko lẽ chỉ vì có 30 ngàn mà phải đứng chờ hơn một tiếng,lại còn con nhỏ nữa,phải cho nó về ngủ mai còn đi học.Mình ko đồng ý và cương quyết bắt nó phải kiểm tra tủ,một lát nó kêu một thằng khác tên Trình đến,hình như là quản lí ở đó.Thằng đó đến hỏi nó chuyện gì thì nó trả lời:"Chị này đưa có 21 500 mà nói là đưa 51 500,bây giờ em đóng quầy kiểm tra nha",với thái độ rất xấc xược.Thằng đó nói:"Cái gì thì cũng phải đợi đến 10h",rồi bỏ đi liền.Mình vội phản đối thì nó quay lại nói với con kia:"đóng quầy kiểm tiền đi".
    Mình và con đứng đợi con kia kiểm tiền hết 10 phút xong nó cầm tiền chạy lên lầu hết 10 phút nữa.Xong nó cầm cọc tiền đi xuống,lại quầy và bỏ lên đó 30 ngàn,ko hề nói một tiếng nào,quay qua nói chuyện với thu ngân quầy kế bên.
    Mình giận qua mới nói:"ủa,vậy là sao,ko có một câu xin lỗi nữa hả?".Nó nhìn mình rồi tiếp tục quay qua tám với con kia.
    Mặc dù đã lấy được tiền nhưng mình rất ấm ức và tức giận vô cùng.Một nhân viên nhà sách văn hoá mà cư xử chẳng có chút văn hoá nào cả.Mà còn lại là thu ngân,tính tiền có mấy chục ngàn mà cũng ko xong,vậy ko biết nhà sách này tuyển nv theo cách nào nhỉ?Vừa ko có tài lại càng ko có đức...Hay đây lại là một chiêu gian lận của tụi nó,nếu khách hàng ko làm dữ hay ko đủ kiên nhẫn đợi thì sẽ bỏ qua luôn,chỉ biết mang cục tức về nhà,còn tiền thì vô túi tụi nó?
     
  2. Toàn Max Thành Viên Vàng

    Gì thì gì cũng không nên làm như thế chứ, tư cách đâu???
     
  3. vtrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao hiền thế, gặp mình tát cho nó mấy cái.
    mà bạn hiền quá , gặp mình nó đã muốn kiếm chuyện kiếm tới với nó luôn, nói nãy anh đưa 501.500đ phải thối anh 480k chứ
     
  4. lethanh231 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng thiệt ,đi mua chứ có phải xin đâu
     
  5. MrBin123 Thành Viên Cấp 5

    Thằng Quản lý ác vậy
    hok lẽ từ sáng sớm 10h sáng
    bắt đợi tới 10h tối kiếm
    Ra nhà sách nguyễn văn cừ ở chỗ khác
    hỏi số đt giám đốc nói chuyeệnđi bạn
    dù hok làm gì đc
    cũng hpải chửi cho đã tức
    http://www.sachthanhnghia.com/chinhanh/xem/15/sieu_thi_quang_ngai.html
    link nà
    làm tịht nó đi bro
     
  6. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    vậy chắc thu ngân nào ở bất cứ tiệm nào cũng có thể làm vậy à , vui tính thiệt.
     
  7. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    chỉ thu ngân ở nguyễn văn cừ thui^^
     
  8. _Yomost_ Thành Viên Vàng

    thu ngân mà tham thía o.0
     
  9. ruby2003 Thành Viên Cấp 1

    mình cũng định làm vậy nhưng vì đang đi chung với con nhỏ nên sợ ảnh hưởng ko tốt đến nó.Với lại cũng nghe nói bảo vệ ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ 'giang hồ' lắm,dù gì cũng là đồng nghiệp với nó, mà mình thân gái có một mình đành chịu.
     
  10. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    fone cho chồng hay anh em 5 giây đến.có gì liên hệ sign nè , cứu hộ 24/24 Thu ngân nhà sách Nguyễn văn Cừ gian lận.
     
  11. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    cái này chắc do bạn hiền quá...gặp mình là làm ầm lên rồi...500d cũng là tiền, cửa hàng lớn mà gian dối vậy, 1 ngày vài chục người thì nó thu vào mấy trăm ngàn rồi..
     
  12. Frank-Lampark Thành Viên Cấp 2

    bác này chơi ác quá :too_sad:
     
  13. ruby2003 Thành Viên Cấp 1

    cái đó chỉ là cớ thôi,cho những người ko đủ kiên nhẫn rồi bỏ qua luôn đó mà.Cám ơn bro đã cho link này,mình sẽ gọi thử coi.
     
  14. kimke_sale Thành Viên Cấp 4

    trời ạ, gặp mình thì làm ầm lên cho tụi nó bẽ mặt. cần thíêt thì gọi báo chí tới. dở quá , lần sau lấy địên thoại ra quay lại để lưu hình ảnh xấc xược và lời nói xấc láo của bọn chúng. gởi lên báo đài là xong
     
  15. Hàng_Hi-tech Thành Viên Vàng

    Chưa thấy các doanh nghiệp VN trainning cách cư xử cho NV thì phải!? Bùn thay...
     
  16. lunchitnammo Thành Viên Kim Cương

    mất tư cách wá, có cần phải trắng trợn vậy ko
     
  17. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    sao dạo này có nhìu dzụ nhân viên bố láo quá, sao chị hem chửi dzô mặt nó , tao đi mua có phải đi xin đâu
     
  18. phuongcun Thành Viên Cấp 5

    Sao nhà sách Nguyễn Văn Cừ ỷu7o71c giờ toàn nghe ~ vụ 0 hay, nào là bảo vệ đánh người, nv cư xử vô văn hóa, giờ lại có vụ thu ngân gian lận, mà sao pà con cứ vào đó hoài, tẩy chay coi nó có làm ăn nổi 0?
     
  19. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thu ngân nhà sách Nguyễn văn Cừ gian lận.
    Chủ thớt là chị bác ơiThu ngân nhà sách Nguyễn văn Cừ gian lận. - 1
     
  20. nhox_bao91 Chuyên Gia Sắc Đẹp

    hêr củng mấy cái vụ bảo vệ láo cá ... hình như 3 tháng trước ở nhà sách q6 củng là nhà sách nguyển văn cừ thằng bảo vệ nào ở đó dẩn xe đụng trúng 1 đứa nhóc khoảng 5--6t... đả vậy còn ko xin lổi... xui cho thằng bảo vệ gia đình nhóc này thuộc dạng cọm cáng anh chị ... nó kéo đâu gần 40 mạng xuống.. thằng bảo vệ mặt mài xanh lè trốn trong nhà sách ko dám ra , 1 hồi công an xuống mới giải quyết , thằng bảo vệ ra năn nỉ mún quỳ lại gia đình của thằng nhóc
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 405 (Thành viên: 0, Khách: 399, Robots: 6)