Tìm kiếm bài viết theo id

Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ShuShu, 27/3/09.

ID Topic : 815486
Ngày đăng:
27/3/09 lúc 12:14
  1. ShuShu CHUYÊN ĐỒNG HỒ ĐẸP-ĐỘC

    Tham gia ngày:
    29/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    5,197
    Làm topic này để mọi người vào bàn tán "xốn xang" về suộc sống mỗi ngày, và những suy nghĩ về cs của mình nhé. Vì tớ đang rất muốn chia sẽ cùng mọi người này...


    Tớ trăn trở nhiều lắm...^^ Còn bạn thì sao?
     
  2. ptithcm Thành Viên Vàng

    Tớ : 22 tuổi
    Tớ là sinh viên năm 3 Khoa Điện tử - Viễn Thông. Học viện BCVT HCM

    Sáng : Đi học
    Chiều : Học bài
    Tối : Học tiếp

    Tớ cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Và tớ muốn thay đổi, muốn có nhiều bạn bè hơn
     
  3. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tui thì: Sáng mần, trưa mần và tối mần. Túm lại lúc nào cũng phải mần
     
  4. judaspriest Thành Viên Cấp 4

    Muốn đọc xem bạn đang chia sẻ cái gì lắm mà tòan "ô vuông" không àh... :choler:... Bạn đang suy nghĩ về what? :sweat:Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what?
     
  5. fashiongirl Thành Viên Cấp 3

    em năm nay 20t cái tuổi ham chơi cực kì Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what? nhưng cũng phải đi làm để kiếm thêm thu nhập cho bản thân Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what? - 1
    Sáng : 8h dậy _ 9h tới chổ làmMột ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what? - 2
    Chiều : 6h hoàng đạo ( có khi phải ở lại tới 7h kém vì phải đợi sếp về giao tiền lại )Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what? - 3
    Tối : ăn cum xong đi hóng gió . Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what? - 4
    Khuya : 11h30 khò khòMột ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what? - 5
    Ngày nào cũng thế .............ôi cuộc sống....... chỉ mong mau mau tới cuối tháng lảnh lương thôi:adore:
     
  6. fomasudoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    22 tuổi đầu chứ phải nhỏ nhít gì nữa mà nói năng cứ như 9x.
     
  7. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chí lýMột ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what?
     
  8. ShuShu CHUYÊN ĐỒNG HỒ ĐẸP-ĐỘC

    Ờ. Để sửa lại.. Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what?
     
  9. dc0908866535 Thành Viên Bạch Kim

    Giống tự bạch quá heng !
     
  10. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu

    trong cuộc sống ko phải cái gì mình mún là dc
     
  11. MyYenz Thành Viên Cấp 3

    bạn ơi đừng vội vàng nói như vậy khi chưa tiếp xúc, nhiều lúc chủ topic là con Út, đc cưng chiều, va chạm ít thì dĩ nhiên cách noi chuyện vẫn còn hơi nhí nhảnh. Theo mình đây là cách nói rất chân thật.
     
  12. hoabap Thành Viên Cấp 3

    mình củm 22t nè.
    sáng 5h45 di làm
    chiều 6h mới về,có hôm đến 7h là bình thường,
    7-8h ở nhà ăn cơm
    làm công việc chuẩn bị cho ngày mai
    nếu thuận lợi thì 12h dc đi ngủ
    cứ như thế mà tiếp tục,
    có ai làm việc ko có thời gian nhu 7 mình ko.
    ko thề dùng từ chán dể diển tả dc .
     
  13. TragedyOfLove Thành Viên Mới

    Osho nói "Từ chiếc nôi đến nấm mồ là một cái chết dần dần dài 70 năm". Rất nhiều người đang sống trong cái chết dần ấy Một ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what? Mình cũng là 1 trong số đó. Đang cố thoát ra đây, chắc chắn sẽ được!
     
  14. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    1 ngày của mình cũng rất là bùn chán ..
    ngày ko đi học thì ngủ đến 11g , kết hợp ăn sáng + ăn trưa , trưa đi ngủ trưa típ , chìu chìu dậy , lướt nét , ăn cơm ở nhà hay đi chơi rùi ăn cơm lun .. suốt cả 2 tháng nay ko hề ăn cơm nhà .. thiệt là nẻn ..

    ngày có đi học thì vui thì đi , bùn thì ở nhà , ít ra cũng tốt hơn tụi trong lớp là vui hay bùn gì cũng ko đi học và nói dối nhà là đi học .. đi học về , thì lo mà ăn chống đói để chìu chìu tối tối đi học AV đến 9g mới lê mặt về nhà .. về nhà nghỉ ngơi tý xíu rùi lấy bài ra mà ôn lại .. lại lướt net or nói chiện dt với nhỏ bạn thân cho wa ngày ..

    ngày nào cũng ko giống ngày nào , cũng có việc học và ăn chơi .. hè sẽ làm thêm nhìu thứ , nhưng giờ cho rèn lại tính cách bốp chát cái đã .. và học hành cho đàng hoàng tý
     
  15. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    mình thì sáng học chiều làm tối đi chơi,như vậy cuộc sống có nhàm chán ko ta
     
  16. Toàn Max Thành Viên Vàng

    Muốn làm được thì bỏ cái kiểu anh việt lẫn lộn kia đi! Nhìn mà chướng!
     
  17. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Em 21t.

    Sáng dậy lên sân đánh cầu lông.

    Trưa về kum.xong học tiếng hoa hay dạy tới tối.ko có người iu nên ít đi chơi lớm [Đang thực tập nên ko có đi học,thực tập cty cậu-->khỏi đi luônMột ngày của bạn thế nào?? Bạn đang suy nghĩ về what?]

    Tối dạy.xong ngủ.hết ngày!
     
  18. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    sáng, ngủ 9h dậy, ra cửa hàng làm đến 19h , 20h đi ăn cum xong đi dạo mát or ship hàng đi tỉnh cho khách, xong về coi phim, và ngủ
    CSống chán wá
     
  19. annengee Thành Viên Cấp 3

    chủ topic đã nói rõ ràng là tại lười, còn trăn trở gì nữa???
     
  20. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    cuộc đời thật nhàm chán. Sáng đi học , chiều bán dé số, tối đạp xích lô.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 535 (Thành viên: 0, Khách: 528, Robots: 7)