Tại địa phương Dak Lak, hầu như tất cả các huyện đều diễn ra tình trạng này, nặng nhất là cac huyện Ea Súp, Krông Bông, Krongana, Cư jut, Krôngnô (Dak nông). Bà con ở đây đã có nơi dẫn đến tình trạng đứt gạo tìm mọi cách để sống qua ngày chờ vụ sau. Hiện nay dưới sự quyên góp của một số tổ chức và anh chị em có lòng hảo tâm một nhóm từ thiện đã quyên góp được 100 phần quà (mỗi phần gồm 25 kg gạo và 1 thùng mì) Trị giá mỗi phần là 200.000 để cứu trợ 3 điểm là Buôn Alêa, Buôn Alêb (72 phần), Huyện Krôngana (25 phần) trong đợt 1 diễn ra ngày 8/3/2009 và đang huy động đợt hai với số lượng 52 phần tiếp tục cứu trợ cho Huyện Krông ana. Rất mong được sự hỗ trợ giúp đỡ từ các đơn vị và các tấm lòng hảo tâm để bà con vựot qua được thời điểm khó khăn này. Một số hình ảnh của đơt của đợt cứu trợ thứ nhất.
Hiện nay mình đã nhận được số tiền quyên góp 2.000.000 của anh Linh (muabanperfume) Số tiền này sẽ được gửi về cho anh Lân (muathuvang) người trực tiếp cứu trợ trong thời gian sớm nhất để tiến hành cứu trợ đợt 2 Chân thành cảm ơn anh Linh và rất mong anh chị em chia sẻ giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn.