Thôi..., để lấy lại thanh danh, vang danh và...dzô danh của anh ngựa hoang . Thay mẹt đồng đạo võ lâm 4 phương tám hướng , nhân danh các hiệp sĩ đền thờ :surrender:, với niềm kính cần cung kính đầy ăn năn hối lỗi, em xin chân thành cáo lỗi cùng gia wuyen :canny:...moa moaaaaa....em xúc động quá hic hic...hok bít nói gì hơn...hẹn ngày gặp anh và...cô y tá xinh đẹp
hôm qua có 1 chú nhà ở Đồng Tháp gọi Tuấn nói là con chú đang chờ mổ tim và cần 4 đơn vị máu A, sáng 31/03/09 (thứ 3) ace nào có nhóm máu A hoặc O có thể đến Viện Tim TP trên đường Thành Thái (NTPhương cũ) Q10 lúc 7h30 để hiến máu nha. LH: 0943.657.657 Tuấn
Ôi, người hiền lành mờ, đâu có để bụng lâu... sình bụng thì sao. Mà bro nói gì dài quá, tui hổng hiểu. Chỉ có cái là tui kết câu cuối nhứt á. Ssssuỵt, đừng la lớn, má nó nghe ! Remind for all: mình nhóm máu AB, đã test hơn chục lần bởi TTTM & HH cũng như Viện Tim chưa thấy có biểu hiện bất thường gì hết (no AIDS, no HBV... but a little 29+1+1+1+1+1+1 = ???) nên có gì cứ réo hén. Khoẻ thì mình sẽ lên đường liền, hổng khoẻ thì cũng ráng đi, nằm tại chỗ đi hông nổi thì... hổng đi, thông cảm thông cảm. Số đt là... (hỏi Mr. Big Hùng là biết, sợ xì-pam lắm).
hôm qua có 1 chú nhà ở Đồng Tháp gọi Tuấn nói là con chú đang chờ mổ tim và cần 4 đơn vị máu A, sáng 31/03/09 (thứ 3) ace nào có nhóm máu A hoặc O có thể đến Viện Tim TP trên đường Thành Thái (NTPhương cũ) Q10 lúc 7h30 để hiến máu nha. LH: 0943.657.657 Tuấn
mình nhớ ko nhầm thì từ lần hiến thứ 2 bạn sẽ nhận thẻ ngay sau khi hiến, lần sau bạn lên hiến hỏi kỹ lại nhé, thân
Dear "eothon", Mình hiểu nỗi băn khoăn của bồ, nhưng trong giai đoạn hiện tại và cả tới một tương lai xa xôi nữa, khi mà một thế giới toàn hảo (Thế giới Đại đồng chẳng hạn, theo lý thuyết của Marx đó... Tin hay không còn tùy, riêng tui thì...) còn chưa ra đời thì chắc chắn xã hội vẫn còn cần đến những tổ chức như thế này. Họ sẽ phải cần có kinh phí để xét nghiệm, để lưu trữ, để cung cấp kịp thời kịp lúc... và kinh phí đó là ở đâu ra đây? Bạn có thể trông mong ở những tổ chức từ thiện khác để làm những việc như thế này hay không - quả là rất khó nói bạn à. Dù là tổ chức nào đi nữa thì cũng cần phải có cả một kinh phí khổng lồ và phải duy trì được sự tồn tại của nó trong thời gian rất dài, làm sao có được hả bạn? Không có tiền bạc, không có đầu ra để bù đắp cho đầu vào, thì việc tồn tại là chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi! Chắc chắn là máu mình hiến rồi sẽ được bán ra cho người cần đến, đó đúng là một khía cạnh không tốt nếu bạn nghĩ ở mặt xấu của nó, nghĩ ở mặt kinh doanh buôn bán trên máu trên thịt con người. Tuy nhiên, bạn hãy thử suy nghĩ ở mặt khác đi bạn nhé: nếu không có máu sẵn trong ngân hàng máu, thì khi có người cần đến, thì họ có thể kiếm được ở đâu? Có phải lúc nào cũng có người đến hiến máu kịp thời hay không hả bạn? Nhất là trong những lúc ngặt nghèo như chiến tranh hay thiên tai chẳng hạn... LUÔN LUÔN PHẢI CÓ 1 LƯỢNG MÁU TỐT DỰ TRỮ bạn à. Và ít nhất là ở trong việc hiến máu này, mình nghĩ chúng ta nên nhìn sự việc ở cái chung hơn, ở cái tốt hơn mà nó mang đến được cho cộng đồng, cho xã hội... Một vài điều thiển nghĩ của riêng cá nhân mình... Mong là bạn hiểu!