Tìm kiếm bài viết theo id

Tiếp nối những câu chuyện của muathuvang

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngocbich_bmt7, 9/3/09.

ID Topic : 774338
Ngày đăng:
9/3/09 lúc 11:36
  1. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    11/2/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    71
    Chắc nhiều bạn đã đọc những câu chuyện "bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện không" do muathuvang đưa lên trên diễn đàn và cũng rất nhiều bạn đã ra tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó. Hôm nay sau một thời gian dài mình xin kể lại đoạn kết của những câu chuyện đó thay lời cảm ơn chân thành của tất các nạn nhân đã nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

    Trường hợp đầu tiên là của anh Phạm Danh Bách: Với phần cơ thể bên dưới bị teo tóp sau vụ tai nạn và được sự giúp đỡ của anh em khắp mọi nơi anh đã có được một chiếc máy tính để làm việc, một món tiền nho nhỏ hơn 200 mỗi tháng của địa phương và cuộc sống của anh ngày càng vui và ấm áp hơn khi biết có rất nhiều bạn bè khắp mọi nơi luôn động viên và ủng hộ anh.
    Tiếp nối những câu chuyện của muathuvang

    Trường hợp thứ 2: Pí Nghiệp người phụ nữ dân tộc bị phỏng toàn thân đã được chăm sóc vết thương và được rất nhiều anh chị em hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. Đến ngày hôm qua khi mình và muathuvang cùng mọt số bạn khác đến thăm thì các vết thương trên cơ thể Pí nghiệp đã làm gia non và sắp khỏi, còn lại trên cơ thể là những vết thẹo.
    Tiếp nối những câu chuyện của muathuvang - 1


    Tiếp nối những câu chuyện của muathuvang - 2

    Tiếp nối những câu chuyện của muathuvang - 3
    Nhận được số tiền của anh Dũng, Chị Tuyết cả gia đình rất vui, xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các anh chị.


    Trường hợp thứ 3: Cha con anh tiếp trong bài "Gà trống nuôi con sau cơn lũ"
    Được sự quyên góp từ rất nhiều nguồn của anh em đóng góp và địa phương tổng số tiền là 30 triệu, Được trích ra 20 triệu để xây lại cho anh và hai cháu một căn nhà và 10 triệu làm vốn làm ăn.
    Rất tiếc vì không thể có được hình của gia đình cho các bạn xem.


    Trường hợp thứ 4: Trường Vi Nhân
    Đây là ngôi trường nuôi dưỡng rất nhiều trường hợp trẻ em mồ côi, khuyết tật dưới sự quản lý của các sơ và các cô, các em được chăm sóc và chỉ bảo tận tình như những người mẹ. Do điều kiện kinh tế có hạn các lớp học của các em rất cần máy tính để phục vụ cho việc học nhưng số học sinh thì nhiều mà số lượng máy lại quá ít, mặc dù thời gian qua có sự hỗ trợ từ phía Thongpc về mặt kĩ thuật và anh đã tiến rành gom các máy tính cũ để ráp lại từng bộ phận để được những chiếc PC cũ hay màn hình cũ cho các em nhưng số lượng máy vẫn còn rất hạn chế và rất mong các anh chị tiếp tục ủng hộ để các em có điều kiện học tập khá hơn.


    Trường hợp thứ 5: Bé Uyên "Ước mơ của một bé gái bất hạnh"
    Em đã được phẫu thuật và tình trạng khá hơn. Hiện nay em đang mơ ước được đi học đồ họa vi tính không biết có ai đó thể giúp em thực hiện mơ ước này không nữa nhưng mình tin với sự nhân ái của mọi người rồi một ngày em sẽ thực hiện được ước mơ này. (Rất tiếc cũng không có hình cho bà con)

    Còn rất nhiều câu chuyện mình được biết mà các anh đã làm, không lên tiếng và lặng lẽ làm khi có thể làm được, Các anh không muốn mọi người biết đến tên mình mà chỉ mong sao những câu chuyện có thể giúp cho những nạn nhân của sự bất hạnh được sự tương trợ từ xã hội.
    Đó là một số trường hợp được đưa ra cho anh chị em mà hiện nay mình đã được biết tin tức qua đây mình cũng xin được cảm ơn đầu tiên là các anh em muathuvang, thongpc, cakholep,Anh Ngọc Anh, anh Dũng Chị Tuyết và rất nhiều anh em mà mình chưa biết hết được hết lời cảm ơn chân thành vì nhờ các anh em mà những số phận không may mắn trong cuộc sống tìm được hạnh phúc. Chúc tất cả các anh chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sẽ tiếp tục góp sức để xây dựng cuộc sống đẹp và nhân ái hơn.
     
  2. giaodichhk Thành Viên Cấp 1

    nhìn thấy thương quá
     
  3. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Cuộc sống "cơm - áo - gạo - tiền" làm cho cách sống của nhiều người người trở nên thực dụng, xa lánh nhau nhiều hơn, thậm chí 1 số người trở thành ích kỷ lúc nào không hay.
    Nhưng cuộc đời vẫn còn những tấm lòng vàng lúc nào cũng sống để được chia sẽ với những khó khăn của người khác.
    Chúng ta không cần phải đi tìm Phật hay tìm Bồ Tát ở 1 thế giới tâm linh nào đó xa xôi. Cứ nhìn những việc làm của những người đã sống và chia sẽ khó khăn với mọi người xung quanh, đó chính là những vị Phật, vị Bồ Tát ngay trong chính đời sống của chúng ta.
    Chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe và an lạc trong đời sống hiện tại.
     
  4. Fedora_ Thành Viên Cấp 5

    vẫn còn rất nhiều tấm lòng nhân ái ở khắp nơi Tiếp nối những câu chuyện của muathuvang