Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm bắt cướp giựt đồ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lamour007, 29/3/09.

ID Topic : 820864
Ngày đăng:
29/3/09 lúc 21:35
  1. fomasudoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vậy mà cũng nghĩ ra được :|

    Chưa đi bắt cướp lần nào, nhưng theo tớ nghĩ là chỉ nên đu theo nó, vừa chạy vừa bóp kèn la hét ầm ĩ lên để tìm sự giúp đỡ khác, ko nên tìm cách vượt lên hay bằng nó, kẻo có gì ân hận ko kịp thì khổ.
     
  2. hizaguruma2003 Thành Viên Vàng

    học hỏi học hỏiKinh nghiệm bắt cướp giựt đồKinh nghiệm bắt cướp giựt đồ - 1
    tốt nhất là bám theo nó , rồi nhờ ng khác hộ
    tại bồ câu bắt cướp cũng vậy Kinh nghiệm bắt cướp giựt đồ - 2 chỉ có hình sự là mới dám liều mạng lên đạp đầu xe
     
  3. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    chinh xác nè , người ta nói nhiệt tình + dốt = phá hoại, nên nếu không biết cách tốt hơn đừng dí theo giống công an mà chỉ bám đuôi theo dõi chờ cơ hội thui
    Thử nghĩ lại xem đổi cả mạng sống của mình chỉ vì 1 cái phone
     
  4. dung72 Thành Viên Cấp 4

    thiệt tình là có gậy gọc hay đồ chơi trong tay mới dám truy đuổi,, mình tay không thì nguy hiểm lắm,,đuổi theo mà nó móc dao chơi lại là tiêu luôn
     
  5. bpchanh Thành viên bình thường

    bổ sung :nhớ số xe nó có gì báo công an Kinh nghiệm bắt cướp giựt đồ
     
  6. anhvuitinh001 Thành Viên Cấp 3

    quân tâm,a e nào bít chỉ để mọi người học hỏi
     
  7. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    bro này nói vậy là sai òy,nhà mình gần khu ăn cướp nè, mình thấy tụi hình sự bắt cướp hoài, nó la như giặc đó,người già trẻ con đang ngủ còn phải tỉnh lại chứ ở đó ko la Kinh nghiệm bắt cướp giựt đồ
    tụi nó đi ăn cướp toàn chơi xe đá hay là xe miên đã thay biển số ko àh, nhớ làm gì cho mệt ócKinh nghiệm bắt cướp giựt đồ - 2
     
  8. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    tốt nhất là không ra đường cho khỏi bị cướp..nếu bị cướp thì của đi thay người...mà VN mình vui lắm, nghe la cướp chứ bà con chỉ đứng nhìn, cũng ko thèm có chút phản ứng hỗ trợ...

    PS: cướp ở HCM giờ chắc phải cẩn thận..đường toàn lô cốt, không kéo là lọt hố ga
     
  9. baoto310 Thành Viên Cấp 4

    phải có tay lái lụa và có võ hehe
     
  10. tigerforce Thành Viên Mới

    Wóa dữ, hi vọng gf bro đọc được topic này way lại với bro..hehe
     
  11. law89 Thành Viên Cấp 6

    Bro này tháng này gặp nhiều cái xui quá!Nói vậy thôi chứ ông trời ko phụ người tốt đâu!
     
  12. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Chắc tại pé đó đẹp nên chủ topic muốn ra tay nghĩa hiệp^^. Mai mốt gặp trường hợp như vậy thì cứ giả vờ đi theo nó,nhớ biển số xe,tới đoạn đường đông người thì chạy lên và đạp vào đầu xe nó hoặc lên ép xe nó vô đường rồi la lên, còn nếu võ công cao cường hay có mang gậy theo thì phang cho nó 1 cái là xong.
     
  13. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu


    9 xác đó bro
     
  14. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Pác này chơi dại nè, tông vô bô nó, nó lấy đít xe quẹt vô đầu xe mình là mình lên gò lun:beated:
     
  15. lamour007 Thành Viên Cấp 3

    Mình súng đâu mà bắng nó, mình cũng chỉ dí sát vừa dí vừa la cướp quá trời, có thấy ai hưởng ứng gì đâu. Kể mấy thằng bạn nó còn chửi mình dại, hic, không ngờ nhiều người bàn quang quá, thấy chết mà không cứu. Mình tuy không phải thích làm anh hùng này nọ, nhưng thấy cảnh đó phải ra tay thôi, rồi sao cũng được. Hồi xưa mình thích thi vào đội biệt kích lắm, nhưng ông già là bác sỹ hỏng cho điKinh nghiệm bắt cướp giựt đồ

    trời nó biết đâu mà trả thù, vụ thằng Đạt trắng bị công an tử hình rồi, em mà có ở nhà nghe cướp giật là em phang cái ghế ra liền, mấy thằng cô hồn đó phải còng đầu nó mới sợ
    Hic cái nào cũng khó hết, một là vừa chạy vừa la, hai là chơi cảm tử tông thẳng vào đít xe nó, mình nghĩ nó té mạnh hơn mình. Còn vượt qua nó để đá vào đầu xe thì thứ 1 đường phải rộng thứ 2 không bị xe bus cản địa, chứ tông vào xe buýt như em mà không bị gì là hên lắm
    Hehee

    Chơi cảm tử với nó luônKinh nghiệm bắt cướp giựt đồ - 1

    Cách này hay nhất nè, hihi
    HIc, cũng nhiều người bàn quang lắm, kêu cướp là mọi người chỉ đứng nhìn thôi, còn kêu " cháy nhà" là ai cũng chạy hết, hichic

    Hic, hoan hô tinh thần của bạn nữ nhi còn gan dạ hơn con trai

    Cái này khó ah

    Ack em đâu có biết con bé đó là ai đâu mà "đẹp" với xấu, hồi xưa em bị nó dựt đồng hồ khi đi xe đạp nên cũng tức lắm, giúp ai được chuyện gì thì giúp thôi. Em nhớ năm lớp 12( lúc đó còn nhỏ con), đang đi học gần nhà, thấy thằng lưu manh chạy lên giựt cái nón của em gái lớp 10 đi học xe đạp, em đi xe máy ép nó vào lề, giựt lại nón, nó đòi đánh em, thì mấy người đi đằng sau lên tán cho nó mấy cái( vì nó cũng choi choi), sau đó lấy nón trả lại cho cô bé
     
  16. Phoenix84 Thành Viên Cấp 6

    Công nhận lâu lắm rùi mới gặp được người tốt như bác chủ top. Merci thay mấy bé đó..
     
  17. data_com Thành Viên Cấp 5

    tội bác quá, hiệp nghĩa mà còn bị hư xe nữa, tốt nhất bác cứ chạy theo la làng lên thui chứ bít làm sao nữa.
     
  18. lợn biết bay Thành Viên Bạch Kim

    ráng chạy theo thoai !! từ từ ép nó vào !! hùi trước cũng bắt 1 ku trên nguyễn oanh kiểu đó !!!! mà hùi trước đi chiếc wave làm roài !! bây h đi ex + nouvo 135 nên thấy thì bik đứng nhìn thoai !! dí k kịp tụi nó đâu !! xe làm hết roài !!
     
  19. Happy_Boy9x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi kì học lớp 10 đi chung với thằng bạn chiếc Atila, bị giật cái P800, công nhận thằng bạn nó chạy kinh thiệt. Chạy tới e ngồi sau chụp cái đầu thằng cầm tài quật ra sau. xong xuống 1 tấp 1, e thì nhìn thấy cũng tội nghiệp dọng vài cái rồi thôi( tại nó van xin,năn nỉ nghe thảm quá), còn thằng bạn e nó dọng cái đầu thằng đó vô cột đèn tới dân phòng lại can luôn Kinh nghiệm bắt cướp giựt đồ
     
  20. super_mouse Thành Viên Cấp 3

    mình thì cùng thằng bạn thấy dựt túi xách liền dí theo mà dí ko kịp, tụi nó chạy liều lắm lao xe như 1 sống 2 chết khiến mình dí mà cũng run tay luôn thêm nữa là xe tụi nó đôn, tụi nó cũng rành địa bàn nên mình khó lòng mà dí nó, dí được 1km thì tụi nó phóng mất tiêu. giờ muốn làm hiệp sĩ cũng ớn ko bắt được mà lại bị tụi nó đạp xe té thương tật.
    Lần trước chở bà người nước ngoài đi dạo tp chơi thì thây CSHS bắt cướp ở Ngã tư Phạm Ngọc Thạch và NTMK, thấy CSHS dí súng vào đầu 2 thằng cướp rùi còng tay, tự nhiên muốn nhào vô đập cho tụi nó 1 trận, lần đó bà con bu đông lắm.
    Ủng hộ tinh thần thượng nghĩa của bro, cố gắng phát huy, hỏi báo Tuổi Trẻ để liên lạc hiệp sĩ Tiến để được hướng dẫn cách phát hiện và săn bắt cướp.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 894 (Thành viên: 0, Khách: 884, Robots: 10)