Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em cho ý kiến- Đi làm cực khổ, cuối tháng bị chủ cướp lương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rockmaninhell, 30/3/09.

ID Topic : 823275
Ngày đăng:
30/3/09 lúc 23:06
  1. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    30/3/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    13,920
    Chuyện này không phải mình bị, nêu ra cho anh em góp ý.

    Có một người đi làm, làm rất cực khổ, 1 ngày làm 8-10 tiếng, chạy đi chạy lại nhiều, ăn uống tự túc, nước nôi tự túc. Làm sau 1 tháng, thấy cực quá, xin nghỉ thì bị chủ viện lý do này nọ cướp hết lương...Nếu là anh em, thì anh em làm sao?
     
  2. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao không lãnh lương xong rồi hẵng xin nghỉ bạn Anh em cho ý kiến- Đi làm cực khổ, cuối tháng bị chủ cướp lương .Làm cực mà bị cướp cũng tức lắm
     
  3. jimmy87 Thành Viên Bạch Kim

    gặp em là em đập vào mặt ông chủ 1 nhát rồi em nghỉ Anh em cho ý kiến- Đi làm cực khổ, cuối tháng bị chủ cướp lương
     
  4. thaoanthony Thành Viên Kim Cương

    đồng ý kiến ! lãnh lương oài mới xin nghỉ !
     
  5. Iris* Thành Viên Cấp 2

    Thế thì phải làm cho ra lẽ, đòi tới cùng chứ!
     
  6. trunghuynh3793 Thành Viên Cấp 6

    à
    gặp em cái này hả
    cầm cây dao ra h hỏi có trả hok
    hok trả chém ................
     
  7. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    ý kiến chung là đòi rồi nghỉ, nhưng bây giờ chủ không đưa, không lẽ cứ làm hoài sao bà con...công việc cực quá mới nghỉ, xin nghỉ rồi mới biết chủ quịt tiền...tiến thoái lưỡng nan
     
  8. hugo_callboy Thành Viên Cấp 2

    Viết đơn trình báo C.A phường,trình bày ra những gì anh muốn nói
     
  9. tacaza Thành Viên Cấp 6

    Ủa, cái này ko có hợp đồng lao động àh bác?
     
  10. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    tiếc là không có hợp đồng...chắc bị khờ thiệt..hay là chủ quá gian manh...
     
  11. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    có thể là đi làm các doanh nghiệp nhỏ gặp thằng chủ là con ông keo,thằng chủ biết trước sẽ có ngày như thế này nên nó ko đề cập đến hợp đồng khi tuyển nv
    gặp trường hợp này mình sẽ ăn ko được phá cho hôi,tìm mọi cách hạ uy tín công ty thằng đó
     
  12. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    bằng cách nào hả bác? khách tin nó chứ đâu tin mình...mà mình làm vậy cũng có đòi được tiền đâu...giang hồ hiểm ác...
     
  13. ntlequang Thành Viên Cấp 5

    vác đá ném nhà nó cho chết cha...
    mà coi chừng dân phòng nha chú!
    mà sao chú k làm căng lên?cùng lắm lão chủ kêu lính đập cho 1 trận thì có cái để trình báo công an luôn.cùi không sợ lở là vậy đó!!!
     
  14. hoangthien091 Thành Viên Cấp 3

    đồng tiền đi liền khúc ruột mà, sao ko để lãnh lương xong rồi nghĩ.
     
  15. cedar Thành Viên Cấp 5

    nói thiệt là....hơi bị ngu nha. Sao ko lãnh lương rồi hẵng nghỉ ?
     
  16. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Thà mất ít hơn mất nhiều. Chủ đã ko uy tín thì tháng sau chắc gì nhận được hả bro ? Càng làm càng thiệt thòi thôi.
     
  17. hanguyen Thành Viên Kim Cương

    việc cực thì làm vài bữa nghỉ đi,sao làm tới 1 tháng lận bạn Anh em cho ý kiến- Đi làm cực khổ, cuối tháng bị chủ cướp lương hix
     
  18. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    anh em cho nhiều ý kiến, nhưng chưa ai bị thật nên ít nhiều không đồng nhất cách làm lắm...còn ý kiến nào khác không? làm sao lấy được lương mà không phải làm gì bậy bạ
     
  19. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Ra ngoài tư pháp phường trình bày , họ không giải quyết thì đứng trước nhà thằng chủ làm lớn chuyện cho bà con lối xóm biết vì dù sao thằng chủ cũng không trả , đeo bám nó đòi tiền chỉ thiệt thôi .
     
  20. ZzNeozZ Thành Viên Kim Cương

    Tuyệt chiêu : Cứ đứng trước tiệm nó !! Hễ có khách vào là mình vô nói : "Anh ơi trả lương cho em" ... Tiệm làm ăn lớn thế này mà đi quỵt lương nhân viên là sao ??" ... Vài ngày sau bảo đảm có lương.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. hcumi,
  3. Anh88,
  4. 01256100000,
  5. Muatruyentranhcu,
  6. MCT
Tổng: 568 (Thành viên: 8, Khách: 542, Robots: 18)