Tìm kiếm bài viết theo id

Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :))

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wonyuri_1348, 31/3/09.

ID Topic : 825129
Ngày đăng:
31/3/09 lúc 19:20
  1. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    25/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    951
    Hùi nào giờ zo box này toàn đọc ké chuyện of ng` ta ko bữa nay e cũng xin góp zui vài chuyện ha ^^

    E dân Cần Thơ nên xin kể vài chuyện e đã gặp ở đó để thay đổi ko khí ha Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)). Chuyện xảy ra cũng hơn 1 năm rưỡi rùi mà nhớ lại e cũng còn thấy rùng mình ko bít sao lúc đó mình liều wa’ >”<

    Năm đó là năm e đang học lớp 11 ở trường THPT Châu Văn Liêm,sẵn tiện khoe chút xíu,trường cấp 3 of e là trường điểm of thành phố và nổi tiếng nhìu ma từ hồi…..Pháp thuộc :sweat:

    Lúc đó trường e hay mở cửa buổi tối cho học sinh vào hoc thêm.E cũng đi học thêm lớp Hóa vào buổi tối chủ nhật.E còn nhớ rõ là hum đó trời mưa lâm râm nên trong trường âm u lắm,mới có 6g chiều mà trời tối thui như 7,8g rùi zay.Buổi học diễn ra cũng bình thường tuy là ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.Tới tầm 8g thì học sinh các lớp khác ra về gần hết,chỉ còn mỗi lớp e thui vì là lớp luyện thi ĐH nên học nhìu hơn ng` ta.Và chuyện kì lạ xảy ra bắt đầu từ lúc trường vắng hoe chỉ còn có mỗi lớp e Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 1

    Lớp e học thuộc dãy lớp nằm cắt ngang sân trường nên có 2 cửa,1 cửa hướng ra sân trước và 1 cửa hướng ra sân sau.Sân trước là sân để chào cờ và có căn tin zới nhà bảo vệ nên vẫn sáng đèn còn sân sau để học thể dục thì tối đen thui,chỉ có 1 cây đèn ở khúc hành lang lớp e đang học thui >”<

    Trong lớp có chừng mười mấy đứa thui,tụi e ngồi làm bài tập còn bà cô thì ngồi làm cái j trên bàn GV e hổng có bít Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 2 từ chỗ e ngồi nhìn ra cửa sau co thể thấy sân sau và dãy phòng vi tính tối ko có ai làm việc nên cũng tắt đèn tối thui lun ^^’ E đang làm bài thì đột nhiên nge có luồng gió lạnh thổi wa.Gió lạnh thì ko có j khó hiểu vì trời đang mưa nhưng e thấy nó lạnh đến bất ngờ,lạnh buốt tới thấu xương.E rùng mình và ngẩng mặt lên thì thấy có 1 cô dáng ng` thon nhỏ,tóc ngắn,mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu xám bước ra từ khung cửa phòng vi tính tối đen,trên tay cô cầm xấp tài liệu hay j đó e ko nhìn rõ vì mưa zới lại bóng cô mờ mờ sao đó,e cũng ko hiểu nổi.Lúc đó e chỉ nghĩ chắc tại mắt kiếng of e bị dơ >”<

    Cô đi ra khỏi phòng vi tính rồi quay lưng đi luôn vào bóng tối of sân trường,e đơ ng` nhìn theo,lúc đó bà cô of e đi lại hỏi:”em nhìn cái j vậy,bộ có ai huh?” e gật đầu và nói e nhìn thấy 1 cô tóc ngắn đi ra từ phòng vi tính thì mặt bà cô tự nhin tái mét rùi bả cho lớp về sớm lun ‘___’” lúc đó e hơi nghi nghi nên bước ra sân nhìn thì thấy cửa phòng vi tính khóa ngoài mà lúc cô giáo đi ra thì chỉ đi thẳng ra thui và ko hề quay lại khóa cửa Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 3

    Hơn 1 tháng sau có nhỏ bạn rủ e đi viếng 49 ngày of 1 cô giáo mới mất ở trường e,e cũng ham hố đi theo chứ cô ko có dạy lớp e mà do cô mới về dạy chưa lâu nên e cũng ko biết mặt,e chỉ nghe nói cô buồn chuyện gia đình nên tự tử chết thui.

    Lúc tới nhà cô thì trong nhà rất đông phần học sinh of cô và phần nhìu đứa cũng ham hố như e Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 4 Đông wa’ nên e zới bạn e len lỏi đi zô phía trong thì gặp má of cô đang ngồi xem lại cuốn anbulm cũ.Nhỏ bạn e ngồi xuống kế bà để an ủi (nó là học trò cưng of cô mờh) e thấy vậy cũng lại đứng kế bên nó và nhìn ké zô cuốn anbulm có tấm hình cô chụp chung zới lớp cũ.Lúc đó e đơ cứng ng` và nghe lạnh cả sống lưng,cô giáo vừa mất có dáng ng` thon nhỏ,mặc áo sơ mi trắng,quần tây xám và mái tóc ngắn đang tươi cười trong bức hình Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 5

    Giờ thì e ra trường cũng lâu rùi mà mỗi lần về trường e vẫn cứ nhớ tới cái kỷ niệm “dễ xương” đó,ko bít sau lần đó có đứa nào may mắn được gặp cô nữa ko?? >”<
     
  2. kimke_sale Thành Viên Cấp 4

    chuyện hiện hồn thì nghe nhiều người kể rồi. Cũng tin. Tiếc là chưa từng gặp. hix
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Ghê nhỉ ^^. chắc bạn nì nhẹ bóng vía như mình Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :))
     
  4. pnet Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao mình chưa thấy ma bao giờ hết ta Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) tiếc qua' Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 1
     
  5. kidphima Thành Viên Cấp 2

    sợ rồi , 10h30 mà ớn quá
     
  6. locdinosaur Thành Viên Cấp 1

    ban ra trường năm nào ? mình cũg là dân CT ! Học trường CVL ! TN năm 98 ! Mình có thấy gì đâu ta !!!
     
  7. abc_gsm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có duyên với cô jáo ghê ta
     
  8. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    con mới ra trường năm 2008 àh bác ơi Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) cô giáo đó tên Phương,dạy môn Lý,năm 2007 cô vào trường dạy chưa bao lâu thì tự tử do buồn chuyện gia đình,cả trường xôn xao cả tháng trời
     
  9. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    cô giáo đó chắc là đẹp lắm nên mới ko chịu đầu thai mà ở lại trần gian để kiếm mấy bạn nam đẹp zai chọc cho vui đó!
     
  10. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    tối nay gặp ma le như ý muốn,cầu được ước thấy:rap::hell_boy:
     
  11. hongloanlinhnoi Thành Viên Cấp 2

    cung dau co ghe gi dau ta ?co giao do chac cung iu quy truong do moi quanh quan o truong chu
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Tiếc quá nhỉ Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 1
     
  13. kellymaxii0666 Thành Viên Bạch Kim

    doc xong ma noi da ga
     
  14. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hĩ,ghê wa',nếu bạn mà bik cô giáo đó trước,chắc bạn xỉu wa',
     
  15. boyanxin Thành Viên Cấp 1

    tui cũng học Châu Văn Liêm nè, trường rộng bao la luôn, ở trong đó 1 mình thì ...
     
  16. mutsuto Thành Viên Mới

    cũng không rùng rợn lắm
     
  17. nguyennuhuyenvy Thành Viên Cấp 6

    hic.mún đi 1 lần.có ai dẫn em đi ko
     
  18. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    Đi cũng chưa chắc gặp đâu bạn ui ^^' mình học ở đó 3 năm trời,tối có bữa cup học đi lang thang khắp trường mà đâu có thấy j`,chỉ gặp dc "cô íh" có 1 lần thui :surrender: nh trường mình có nhiu` lời đồn đại lì kì lắm,bữa nào rảnh mình lập topic series chuyện ma CT kể cho nge ^^ nhưng nói trước là chuyện mình kể về cô Phương là thật vì chính mình nhìn thấy còn mí chuyện kia thì chỉ nge....thầy cô đồn thui Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)))
     
  19. haothien_thienhao Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dân cần thơ học châu văn liêm ra trường năm 2006 nè, nhưng chưa gặp ma, ma sống gặp nhiều, chứ ma chết mà ma nữ thìMa ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :))Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 1Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 2Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 3Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 4Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 5Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 6Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) - 7
     
  20. nhox_neko Thành Viên Cấp 4

    tội ngiệp cô ja'o đó nhỉ,mà mình thấy ngoại trừ khi bị bệnh k chữa đc nữa thì hãy nên tự tử,để tìn thay vì chữa chạy vô ích thì giúp những ng ngèo khác có ích hơn ^^ (theo í kiến của riêng mình,thì nếu bị vào trg hợp đó,mình chắc chắn sẽ làm vậy! ^^) chứ chết vì thất vọng vì 1 chuyện j đó hay 1 ng thì chẳng đáng tí nào Ma ở Cần Thơ,thật 100% nha,có địa chỉ đàng hoàng lun :)) đời vẫn lun thay đổi,hum nay bùn mai lại gặp chiện zui thoy mừ ^^
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 355 (Thành viên: 0, Khách: 348, Robots: 7)