Tìm kiếm bài viết theo id

Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 3/3/09.

ID Topic : 760657
Ngày đăng:
3/3/09 lúc 00:33
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    16/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    341
    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình

    Theo lời giới thiệu của hội Chữ Thập Đỏ địa phương, tôi đến Khối 5 - Phường Tân Thành - TP. Buôn Ma Thuột hỏi thăm K’sor Đức. Một cụ bà nắm tay tôi xởi lởi : Chú đi tới đầu đường Đòan Thị Điểm, thấy cái cậu bị liệt ngồi bán trái cây là cậu Đức đó, tật nguyền mà hiếu thảo, nuôi mẹ già yếu với ba cháu nhỏ. Tội nghiệp lắm!

    Tôi xót xa đứng bên kia đường nhìn anh Ksor Đức ngồi xẹp dưới đất sau hàng trái cây của mình, vì khó di chuyển nên mỗi khi ai mua anh lại bò ra để cân cho khách.

    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình

    Năm 1975, khi chưa đầy 2 tuổi, một trận sốt bại liệt khiến cậu bé Ksor Đức liệt hẳn , hai chân teo tóp không thể nào vịn đứng hay đi nạng được nên Đức đành tập di chuyển bằng cách chống 2 tay lết đi. Thương con thiệt thòi so với bạn bè trang lứa, bố mẹ Đức cõng con 4,5 km đến trường. Nhưng Đức chỉ học được hết lớp một, do bố mẹ vất vả làm lụng không được ai cõng đến trường, Đức đành nghỉ học.
    Hàng ngày, người hàng xóm tốt bụng chở Đức lên khu phố đông dân cư, ở đó có một cô biết hòan cảnh khó khăn của Đức nên lấy giúp trái cây ở các mối bán sỉ về cho Đức ngồi bán luôn trước cửa nhà. Cuối buổi , Đức tính lượng trái cây còn nhiều ít rồi nhờ cô chủ nhà tốt bụng lấy hàng tiếp để bán hôm sau.

    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 1

    Bà Nguyễn Thị Giàu – mẹ anh Ksor Đức năm nay 76 tuổi lại yếu vì suy tim độ hai, sỏi thận nặng nhưng bị bệnh viện trả về vì cao huyết áp quá nặng, không thể mổ được, luôn luôn bị các căn bệnh hành hạ nên không tháng nào là không nằm viện năm mười bữa.
    Người khỏe mạnh nuôi người bệnh đã khó, huống hồ Đức là người đi lại khó khăn lại nuôi mẹ đủ thứ chứng nan y. Đã thế, người chị của Đức lại bị tiểu đường nặng, người anh rể vừa lo làm rẫy kiếm tiền nuôi vợ quanh năm suốt tháng năm bệnh viện đành gởi 3 đứa cháu nhỏ cho cậu Đức nuôi. Thế là căn nhà lụp xụp được ghé tạm vào phía sau của một căn nhà gỗ của một người bà con hảo tâm vừa đủ chỗ kê 1 cái gường cho … hai mẹ con và 1 cái bếp kê tạm phải gồng thêm ba nhân khẩu nữa.

    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 2

    Anh Đức trước đây đã được hội Chữ Thập Đỏ cấp cho một chiếc xe lăn nhưng do đường xấu và xử dụng nhiều nên dù cố gắng sửa chữa bao nhiêu lần rồi chiếc xe cũng phải… vào nằm một góc nhỏ. Không dám ước mơ gì nhiều anh Ksor Đức chỉ ao ước có một chiếc xe lăn lắc để có thể tự đi lại buôn bán để nuôi mẹ và ba cháu. Còn nếu được quyền mơ nhiều hơn như thế? Đức suy nghĩ một hồi rồi gãi đầu lúng túng : Em muốn có cỡ vài trăm ngàn để làm vốn mua trái cây về bán. Dù người ta tốt bụng giúp mình nhưng nhờ vả mãi… ngại lắm.
    Mong rằng ước mơ nhỏ nhoi của anh Đức có thể thành hiện thực với những sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm trong xã hội.


    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 3

    Ảnh : Trong căn nhà chật hẹp chỉ đủ kê cái gường và cái bếp này là chổ ở cuả 5 thành viên trong gia đình. Đặc biệt, cái gường duy nhất là chỗ ngủ cho cả mẹ, anh Đức và 3 đưá chaú.

    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 4

    Tất cả việc nghỉ ngơi và làm việc gia đình đều làm trên... cái gường này.


    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 5

    Những giây phút chờ khách mở hàng.

    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 6

    Bạn Ngoc Bich_BMT7 - Một mem cuả www.5giay.vn - mua mở hàng cho anh Đức nè : Chúc anh hôm nay buôn bán xuôn xẻ để có tiền nuôi mẹ và 3 cháu nhỏ .


    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 7


    Ngoc Bich_BMT7 đang maketing : Mua giùm anh Đức đi các bạn ơi, chứ trưa rồi mà trái cây còn nhiều quá.

    Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình - 8

    Một ước mơ quá bé nhỏ : giá như có 1 cái xe lăn, và vài trăm ngàn làm vốn thì cuộc sống cuả cả gia đình anh Ksor Đức sẽ ổn hơn rất nhiều. Không biết đến bao giờ điều mong ước đó được trở thành hiện thực
     
  2. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    cầu chúc cho a ý mạnh khoẻ và luôn gặp may mắn.
     
  3. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Rất mong rằng anh sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và bớt đi những cực khổ anh đã chịu!
     
  4. thienlongmobile Thành Viên Cấp 5

    úp cho a e thấy nè, xem a đức giỏi chưa kìa.
     
  5. Fedora_ Thành Viên Cấp 5

    haiz ... chỉ bik đọc vậy thui, chứ ko thể giúp gì được .... bùn thiệt !!! cố gắng kiếm tiền mai mốt đi làm từ thiện vậy Chàng trai tật nguyền nuôi cả gia đình
     
  6. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Làm từ thiện đâu phải có tiền mới làm được anh ơi! không có của thì góp công có rất nhiều việc mình có thể làm để chia sẻ và giúp đỡ những người không may mắn. Từ tâm là chính mà!
     
  7. nhocpinky Thành Viên Cấp 4

    anh chị ơi, nếu em mún đóng góp 1 số tiền cho anh Đức thì e phải làm sao ah??
     
  8. __ANNA__ Thành Viên Cấp 4

    sao anh chủ top k đúng kêu gọi ae ủng hộ đi anh
     
  9. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    anh muathuvang dạo này bận rộn quá không vào dd được mình sẽ nhắn lại với ảnh tấm lòng của anh chị em. Nếu muốn giúp đỡ anh Đức anh chị em có thể liên hệ địa chỉ của anh muathuvang là al_bmt_200@yahoo.com hay ĐT: 0906411444
     
  10. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    khâm phục thiệt,chỉ biết chúc anh í mạnh khoẻ thôi
     
  11. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn Ngọc Bích.
    Các Mem trong diễn đàn nếu ai muốn giúp anh Kso Đức xin liên hệ với muathuvang qua nick trên hoặc điện thọai trên. Cám ơn các bạn rất nhiều!
     
  12. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn Ngọc Bích nhiều. Nếu các bạn có lòng hảo tâm giúp đỡ cho anh Đức xin liên hệ với muathu vang theo địa chỉ và số điện thọai trên, muathuvang sẽ chuyển tận tay cho anh Kso Đức. mà các bạn nhở để lại số đt để khi muathuvang trao cho anh Đức, muathuvang sẽ tạo điều kiện anh Kso Đức nói chuyện trực tiếp với các bạn.
    Cám ơn các bạn đã quan tâm.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 776 (Thành viên: 4, Khách: 764, Robots: 8)