Khi mà bạn yêu 1 người có lẽ điều đầu tiên bạn muốn đoá là nhớ những gì thân thiết của ngừơi mình yêu thương... như số đt hay số nhà ngày sn v...v... Chỉ cần vài phút hay 1 ngày để nhớ, xài sim số đẹp nữa mà thật dễ phải ko... nhưng khi bạn đã chia tay vì bị người ta lừa dối thì làm sao đề quên đi nhỉ... Người ta nói yêu mà trong khi ngừoi ta thì vẫn yêu 1 ngừơi khác suốt 1 năm trời.... đúng là đau thật.. mọi người cho Nhok 1 vài lời khuyên nhé.!!
đúng là khó quên lắm, chỉ tạm không suy nghĩ tới nó..nhưng khi bạn có 1 số nào khác để nhớ thì cũng sẽ từ từ quên được thôi
muốn wên ah,dễ lắm,ngày nào cũng lấy tời giấy ra ghi lại ^^, tốt uống => 1 thời gian sau => chết => wên hết ^^
biết là khó quên , nhưng bạn hãy sống vui vẻ và đừng suy nghĩ nhiều về người đó nữa, họ không xứng đáng để bạn nghĩ tới. theo ý của mình là vậy.có gì ko đúng bạn bỏ qua
Mà quên để làm gì?? Trốn chạy ko phải là giải pháp tốt. GIả quên nhưng có quên dc ko?? Vậy thì hãy xem nó là 1 phần trong cuộc sống, nó cũng như bao số dt khác mà thôi...
sao trên đời lại nhiều người thik bắt cá 2 tay thía nhỉ.ko những 2 mà là bằng lưới bằng mìn lun.thật đáng sợ.