yêu sớm nó khổ mới đúng chứ bro. Yêu cho lắm vào rồi chia tay, giờ hỏi quên đi sdt. Tình yêu là thế nó mới thú vị. Có ai định nghĩa dc tình yêu. Có khó gì đâu một buổi chiều. Nhìn nàng...ăn bún. Thế là yêu.
ko cần xét đến chuyen nen nhớ hay nên quên đâu năm ngoái tui cũng muốn tim lối thoat' nè mà bây h cho tui 100 số là tui wen^ hết 100
thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất, từ từ òy cũng quên thôi, nhưng lúc nào thì ko biết, có thể lúc bro già òy, có cháu chít gì rồi đó, có thể gần sắp chết rồi mới wen dc ko chừng
nói sợ người yêu buồn, chứ mình nhớ song rồi được 1 time là quên, tại đâu cần nhớ số làm chi vô danh bạ nhấn tên cái là gọi thôi... anyway
Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để thương một người, một ngày để yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người ... Dẫu biết rằng cố quên lại càng nhớ, Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên !
kg wên dc đâu, đừng cố gắng wên lại càng nhớ đó, số dt m2inh tặng ngta là 1 số đẹp, dt cũng tặng, ngđó cũng đang xài, vậy là vui rùi ^^
cái gì đã lỡ khắc sâu rồi thì khó wên dc lắm. Càng cố wên chỉ càng nhớ nhiều thôi. Tốt nhất là cứ để thời gian xóa dần bạn à ... Chúc sớm vui trở lại nha !
Có 1 vài cách: Cách 1: Hãy cố gắng nhớ những con số đó, nhưng hãy thay đỗi thứ tự của SDT. Nếu tính hoán vị ra thì sẽ có rất nhiều số...... Rồi bạn sẽ phải quên con số "kia" thôi! Cách 2: Tìm 1 công việc gì đó để làm, dù rằng có thể bạn không cần tiền. Tìm một vài thú vui tiêu khiển để giết thời gian. Tìm đến với một vài ngưòi bạn vui tính! Hãy cố gắng cưòi thậtt nhiều Cách 3: Nếu như thế mà bạn vẫn khộng thể quên đựoc thì hãy nhớ lấy số này: 09.33.89.73.73 Cũng khá dễ nhớ đó! Hãy gọi cho mình! mình sẽ chỉ cho 1 cách nữa. Chúc bạn may mắn!