nói ngắn gọn cho vui thôi.chứ không phải quên 1 số điện thoại hay không mà có quên được 1 con người hay không.khi mới thất tình thì ai cũng chán nản,buồn bã nhưng 1 thời gian sau thì quên hết thôi. lúc trước mình quen 1 em,gần 5 năm chứ ít gì,yêu thương chiều chuộng hết mình,số điện thoại cũng mình mua tặng.thế rồi em nó quen nhiều người mà mình k biết rồi cặp với việt kiều,cắm sừng mình,phải gần nửa năm mới biết,chia tay xong thì mình chán đời và cứ ám ảnh hoài,quyết k thèm quen ai nữa.vậy mà cô đơn,bất cần đời gái lại theo nhiều. từ khi quen bạn gái mới thì mình mới biết cũng may cho mình là không còn quen người đó.quá khứ thì tình yêu của mình chỉ là 1 phía còn cô ấy chỉ hưởng thụ tình yêu.bạn gái mới mình thì quan tâm mình,diệu dàng và xinh đẹp hơn,cũng trân trọng những gì mình dành cho cô ấy. hôm bữa bạn gái cũ hẹn mình ra uống cafe,gọi điện thoại cho mình,mình nghe tiếng mới biết người ấy do xoá trong danh bạ rồi.nếu đã muốn quên thì đừng bao giờ liên hệ là tốt nhất. :shame:
làm như người xưa. Lấy công việc lắp tình cảm, cả ngày bận rộn đầu óc còn hơiđâu mà nhớ. chỉ lúc ngồi thơ thẩn mới nhớ thoai.
Nếu đã yêu thật lòng thì chẳng quên được gì lun quá khó để quên 1 người mà mình yêu và nhất là đã quá sâu đậm thì cả đời chưa chắc quên được, vì mình mới sống được có 30 năm yêu 5 năm mà nhớ được 2 năm, chắc kiếm một người khác xem có quên được ko chứ khó quá..
'yêu nhau đi để rồi mai chia ly..." cái này fải xem người ấy yêu ai thật lòng, nhưg tình trạng này thì ko thể chịu dc vì suốt 1 năm zời nên...kiếm 1 niềm vui mới
ước gì thời gian wa thật nhanh để mình có thể way lại là 1 thằng con trai k hề wan tâm đến chuyện iu đương,đến và đi thật nhẹ nhàng. sao ng đó đi đến bây giờ mình cảm thấy mềm yếu như vậy chứ. cơ hội đã vuột mất thì sẽ k còn nữa.
Loại người như vậy yêu để làm j? Con người đó đâu xứng đáng với bạn, cứ coi như vừa trải qua một cơn say nắng. Mạnh mẽ bước tiếp. Vậy mới bản lĩnh chứ Chúc sớm vượt qua nhé @phuc88: tui cũng ngạc nhiên như bạn ^^
Có thể mất cả đời cũng ko thể quên vì điều đó đã thuộc về kỉ niệm. Có thể mất cả đời để nhớ vì điều đó đã nằm trong kí ức...... Nhưng ta có cả một đời để nhận ra còn nhiều điều ý nghĩa hơn !
Làm sao để quên. Mình cũng xóa cái số đó trong đt mình, nhưg trong tâm trí thì mình vẫn còn nhớ y nguyên số đt đó. Ừ thì dặn lòng cố nhớ để mà quên