Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailuaanchoi, 4/4/09.

ID Topic : 834048
Ngày đăng:
4/4/09 lúc 20:20
  1. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    4/10/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    4,115
    Sau khi đọc chuyện của bro này, thấy sao giống hồi đó mình gặp quá, nói ra sợ ko ai tin nên kể ae nghe luôn
    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=441510
    Hồi năm 2006, vào kì nghỉ hè của năm đầu đại học, mình về quê mẹ chơi ở đà lạt.Đang yên ổn ở đà lạt thì thằng em gọi điện rủ xúông nhà nó ở Đức Trọng chơi, đức trọng cách đà lạt 30km, trước đi đến đà lạt thì phải wa đức trọng trứơc, cái này ai đi DL là bíêt liền.
    Buổi tối hôm đó có ca nhạc ở ngay Chợ Đức Trọng, 2 anh em định đi xem cho vui, mà chủ yếu là chọc gái chứ xem mẹ gì mấy cái thèn ca sĩ này, chọc thì chả đựoc mấy em lại gây lộn với đám cô hồn, ném đá qua lại bị CA dí, 2 anh em chạy vào quán cafe ngồi đến 10g thì về, do nóng trong ngừơi, trời thì mát lạnh và chưa có bán trà DRChuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể.Thanh nên mình rủ thằng em lấy xe đạp chạy lòng vòng chơi cho mát, đi 1 khúc từ chỗ ca nhạc hướng về phía bưu điện Đức Trọng thì lại gặp bọn đua xe, phải lủi vào hẻm :too_sad:, không nhớ chính xác là cái hẻm nào, nhưng đa số hẻm ở DT thì tối thui, chả có đèn điếc gì cả, lâu lâu có nhà dân thương tình ngừơi ta bắt cho cái đèn ở trứơc nhà, đi ngang còn thấy đường mà chạy.Cũng xin kể thêm là theo lời thằng em, trước đó 1 tuần cũng trên con đường mình đang đi, có chíêc xe lu làm đường chả biết thằng tài xế ngủ gật hay xỉn cán chết 1 đứa con gái đi học về, nghe đâu cán mà tài xế ko biết, lúc cán qua rồi nó xuống lạy dứơi vũng máu từ 9g sáng đến 2g chìêu, CA ko bắt đi được, kéo nó đi nó xin cho nó lạy 1 chút ko thôi người ta ám nó chết, lạy xong nó xỉu luôn...Chuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể - 1
    Đang bon bon xe đạp, tay cầm điếu Seven Diamonds thì bỗng thấy có bóng con gái đi ở phía trước khoảng 20m, đi bộ, tay cầm cái giỏ màu đen, tóc dài đến mông, nhìn rất kool, mặc áo sơ mi trắng quần tây trắng, mình và thằng em nghĩ chắc mấy em này đi xem ca nhạc nên về khuya, mà sao nhỏ đó gan quá, giờ này đi mà ko sợ ma hay sao.....định chạy wa chọc cái rồi về ngủ cho vui nhà vui cửaChuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể - 2. 2 anh em mình đi theo nó từ con hẻm tối thui đó đến con hẻm tối thui gần nhà mình, còn khoảng 500m nữa thì đến nhà mình, thằng em chở còn mình ngồi phía trước (xe đạp cuộc), chạy ngang qua nhỏ đó, vừa đến gần sát sau lưng nhỏ đó, mình chọc: "em ơi sao đi chơi khuya zậy"....vừa định nói câu tiếp theo thì mình quay sang nhìn mặt con đó coi có đẹp ko, mới vừa quay qua thì ôi con mẹ ơi, mặt con này ko có mắt mũi gì hết, giống như mấy con manơcanh lúc chưa vẽ mặt ah, láng o, trắng bóc, định thần nhìn kỹ lại thì chân nó cũng chả có, hình như nó đang lướt trên đất:too_sad:.Vừa lúc đó thằng em hình như cũng biết cái con này không phải người bình thường nên nó la lên, vứt xe chạy, bà mẹ mình ngồi trứơc bị té cũng lồm cồm bò dậy chạy vào nhà đóng + chốt hết cửa lại, vứt xe ở ngòai đường luôn, hên 4g sáng ra lấy zô chưa bị Chuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể - 3 mất.
    Chuyện này chỉ có 2 anh em biết, cũng ít kể với ai tại ngừơi ta không tin, giờ thấy 1 bác gặp cảnh y chang như mình nên post lên, bíêt đâu 2 con nhỏ đó là 1, hic hic, ai đi Đà Lạt hay múôn đi Đức Trọng thám hiểm mấy chỗ ma quái này thì cứ PM.
    Ở Đức Trọng còn có 1 chỗ nữa mà ít ai biết, cũng tòan ma quái trong đó, đó là chùa Thái Lan, hôm nào rảnh post tiếp cho anh em, cũng ghê ko kém con ma ko mặt

    đây update lên luôn

    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=836340
     
  2. meomel Thành Viên Cấp 3

    may cho bác là " iem" nó ko theo vào nhà lun..hahhaha...cho chừa vì dám trêu nó. T_T
     
  3. alo3300 Thành Viên Cấp 3

    ui gan wa dam nhin vao mat luon.ghia ghia
     
  4. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    Có anh bạn làm cảnh sát hình sự kể cũng từng thấy ma ko mặt trong 1 đêm trực bắt bọn cướp giật đạp xe máy gây tai nạn chết người . Ko bik có nên tin hay ko nhưng a này làm hình sự , kể rất thật . Ảnh ko có nhìn rõ như mấy bạn này tả đâu . Nhìn thoáng qua thôi nhưng con ma đó đúng là ko có gì trên mặt cả . Hôm đó mình uống cafe sáng cùng ổng mà nhìn ổng còn bần thần mất hồn luôn .
     
  5. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Chuyện của chủ topic đã thấy ớn rồi , còn thêm chuyện của bạn Jin tiếp nửa , sợ thật .
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Mẹ ơi, gần 1h30' sáng Chuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể
     
  7. mucelago Thành Viên Cấp 3

    CHùa Thái Lan <---- Trong Chùa mà cũng có ma sao ta ???
     
  8. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Gặp người đã chết thì tớ trực tiếp gặp 2 lần. Tớ chưa bao giờ gọi họ là ma.
     
  9. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    tường bro này hốt luôn chứ
     
  10. hidemi Thành Viên Cấp 2

    công nhận, bro này còn tỉnh táo nè, bị té từ xe đạp xuống, nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh để mà lồm cồm bò dậy chạy thụt mạng.
    Gặp mình chắc cứng đơ, chết đứng như Từ Hải quá!
     
  11. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    zui ghê, gặp tui tui hello em nó 1 cái, rồi lấy cây bút lông vẽ mắt mũi miệng cho em đủ bộ
     
  12. zonzon0987 Miss 5s Zonzon


    Chuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể Đọc truyện ma sợ gần chít mà coi cm của a này mắc cười quá chịu hok nổiiiii ^^
     
  13. micane Thành Viên Cấp 1

    chủ topic hám gái Chuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể cho chừa
     
  14. phi_brother Thành Viên Mới

    Ghê wa ! Mình rất sợ ma nên ko dám đi quậy phá ngoài đường vào buổi tối . Mình chưa gặp ma nên chưa tin. Nhưng mình thích nghe về truyện ma. Hi hi!
    Mấy bro có cứ kể mình nghe ha !
     
  15. Fire Thành Viên Cấp 5

    Hehe, tui ra đường kg có chọc gái Chuyện ma ko mặt, thấy 1 bro gặp y chang mình nên mới kể Mấy bác ưa chọc gái rút kinh nghiệm đó.
     
  16. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho chừa tật ghẹo gái haha
     
  17. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Có thể chi tiết 1 chút hem bro?
     
  18. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    con ma này coi bộ phổ biến ghê ta.Có lần thằng bạn e lúc ngồi nhậu cũng kể nó từng gặp rùi,mà ko bit nó nói thiệt ko hay xỉn rùi nói xàm nữa ^^
     
  19. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    chài, ghê quớ thôi.
     
  20. ngtthuy86 Thành Viên Cấp 4

    Phải k đó MAN, xạo quá, làm tui sợ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 775 (Thành viên: 5, Khách: 763, Robots: 7)