Tìm kiếm bài viết theo id

travel to Vũng Tàu. Help me....!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quocviet140288, 12/3/09.

ID Topic : 780708
Ngày đăng:
12/3/09 lúc 02:09
  1. keane Thành Viên Cấp 5

    Cũng gần mà, kinh nghiệm thì nhiều mà ko biết bắt đầu từ đâu. Món ăn thì có Lẫu cá Đuối dường Đinh Bộ Lĩnh hay sao ây, ngon tuyệt, lần nào ra cũng ghé ăn. Cafe thì chạy lên mấy quán qua cái đèo núi,có mấy quán cạnh bờ biển nhìn tuyết đẹp.
     
  2. bup_be_301_88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lẩu cá đuối, lẩu bó lê lai nữa, tối thì ra biển ăn tuột nướng, nhớ hỏi gánh bà 8. th7 6 tuần sau e cũng đi nè travel to Vũng Tàu. Help me....!!. ! tháng e ra VT 2 lần.
     
  3. bup_be_301_88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lẩu cá đuối, lẩu bó lê lai nữa, tối thì ra biển ăn tuột nướng, nhớ hỏi gánh bà 8. t 6 tuần sau e cũng đi nè travel to Vũng Tàu. Help me....!!. ! tháng e ra VT 2 lần.
     
  4. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    chỉ nhớ mỗi món ốc giác gỏi xoài lần trước đi thôi travel to Vũng Tàu. Help me....!!
     
  5. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Gánh bà 8 ở khúc nào vậy bro,cho mình chi tiết đi:go:
     
  6. PhuHao9999 Thành Viên Cấp 4

    đi VT ăn nhớ ăn những nhà hàng lớn,ở KS lớn.mấy cái nhỏ nhỏ toàn dân lừa đảo
     
  7. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    ở KS thì Sơn Thịnh, ăn bánh khọt thì quán cây vú sữa, tối thứ 7 coi đua chó..VT có mấy cái đó thôi ah..
     
  8. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Mình gần đi Vt nhóm 9 người,nam nữ đầy đủ (không phải couple,mấy con này xấu quá,chỉ đc cái chơi tốt,bạn thân mấy năm).Anh em cho mình địa chỉ một số Ks đc không,mướn mấy phòng? Hồi đó mình đi thì mướn 1 phòng thôi,mà ở nhà trọ chứ khôg đc ks.
    Với lại nghe nói lúc này bắn tốc độ dữ lắm,ae cho mình hỏi chỗ nó thường núp để né
     
  9. simmobi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhiều người thích đi vũng tàu nhỉ travel to Vũng Tàu. Help me....!!
     
  10. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    thường là bắn ngay dốc 47..mà nếu đi xe khách thì anh em lo gì, các bác tài quen quá rồi...
     
  11. data_com Thành Viên Cấp 5

    lẩu đầu cá ở 36 hoàng hoa thám nữa pro.
     
  12. Mastermusic Thành Viên Cấp 2

    Đi VT bro để ý nè, ở đoạn Long Thành, khúc bắt đầu từ khu trồng cao su cho tới chợ Long Thành, có một đoạn ngay công viên có chỗ núp cho mấy chú bồ câu,chuyên bắn tốc độ và giam xe.Khi vào khúc đó nhớ đi chậm nha bro,đừng có ham đua là dính đó (đường rộng và vắng), lúc đó ko còn xe mà lượn lờ VT đâu.
    Chỗ thứ hai là gần nhà em. Khúc đèn xanh đèn đỏ ngay chợ Mỹ Xuân (phú mỹ, tân thành),khi chạy qua chợ đi thật chậm nha bro,qua chợ (chính xác là vừa qua cầu Thị Vải ) là thường xuyên có bồ câu canh, hay bắn tốc độ vào buổi trưa lúc 1h tới 3h,còn về chiều thì thường bắt xe tải (kiếm tiền).Tốt nhất Bro cứ chạy chậm khúc đó.
    2 Điểm này là thường trực bồ câu. Còn xuống tới VT là ok roài, bồ câu VT ít lượn lắm.
    Còn khi về Bro chú ý, nếu đi buổi trưa tầm 11h đến 1h thì khúc cầu Ngọc Hà (Phú Mỹ,Tân Thành), đoạn này có khúc cua và vừa tới cầu là bồ câu hay canh ở đó lắm, nó bắn tốc độ như điên, giam xe.Kết quả là đón xe khách về SG he he.

    Em thì lúc trước ở VT, giờ chuyển về Phú Mỹ rồi, friend VT cũng khá nên mỗi lần về VT chơi là có friend lo hết.
    Buổi chiều ra bãi sau tắm cho đã. Muốn ăn ngon thì như mấy bro ở trên nói, buổi tối ko nên bỏ qua món lẩu cá đuối. ĂN xong dzong xe ra biển đoạn bãi trước đó, có mấy quán ngay biển, vừa nhìn ra biển, vừa hóng mát mà còn được nghe hát với nhau. Giá cả ko đáng bao nhiêu đâu, đi chơi vui là chính mà.
    Còn vấn đề chỗ ở thì em chịu, toàn ở nhà người quen.
     
  13. D0r1s Thành Viên Cấp 1

    vừa mới ăn lẩu cá đuối ở 40 trương định tối qua - ác cảm với quán này lun =.= món lẩu theo khẩu vị e thì cũng đc nhưng chua wa , vô lúc 6g30 nó để nguyên cái bàn chén dĩa nồi niêu gì để đấy đúng 1 tiếng sau mới dọn bàn , kiu rát cổ họng lun ko để ý , còn xe hơi vừa tới là 5p sau cái bàn dọn sạch bong +.+
     
  14. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    Hùi trc đang chạy , đúng là khúc gần tới long thành , ngay khúc cua hơi gắt đó , lúc đó mình khi ào ào ~80km/h thấy xe tải phía trc thắng cái uỵch và để xi nhan tấp vào là hỉu lun , giảm tốc gấp , hú vía chứ nhỡ CA Đồng Nai bắt vào phiền lắm !
     
  15. tacaza Thành Viên Cấp 6

    Xem ra các bác ớn đi VT woa nhỉ travel to Vũng Tàu. Help me....!!
     
  16. inuris Thành Viên Cấp 2

    Xuống Vũng Tàu hả, tuy ko nhiều chỗ chơi nhưng ăn uống thì khỏi chê.
    Bột chiên gần trường đoàn kết, cứ nói vậy là người ta hiểu
    Bánh khọot cây vú sữa
    Buổi tối có phở chui
    Cả ngày ở ngã 5 Ba Cu với Lê Hồng Phong thì có bún riêu
    Ở thì giá VT hơi bị mắc, ở nhà trọ nhiều lúc cũng nguy hiểm lắm.
     
  17. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    đang quan tâm vấn đề giống bro này có ai chỉ giúp hong travel to Vũng Tàu. Help me....!!
     
  18. suzu8x Thành Viên Cấp 6

    gần vô tới vũng tàu, chỗ bùng binh cũng bắn tốc độ
     
  19. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Thank các bạn rất nhiều,đặc biệt Mr Master quá kĩ càng rồi,mình tính đi vao buổi tối,không bíêt nó có bắn buổi tối không nữa travel to Vũng Tàu. Help me....!!
     
  20. Mastermusic Thành Viên Cấp 2

    Thanh kiu nha vì tháng mình về nhà 2 lần, đi riết cũng quen chốt mấy bồ câu hay đứng. Ghét nhất bọn Long Thành nó toàn giam xe.
    Còn một chỗ nữa mà quên, lúc trước em bị giam 15ngày ở đây huhu. Đó là lúc trên đường về (từ VT về SG), tại Long Thành đoạn ngay đèn xanh đèn đỏ vào khu công nghiệp Nhơn Trạch, hình như là ngã 3 Nhơn Trạch, em đi mòn bánh xe mà không bít nó tên gì hi hi ( quẹo trái thì về SG bằng phà Cát Lái, đi thẳng thì về ngã 3 VT) mấy bro chú ý tới đây đèn đỏ là phải dừng lại, hồi đó em thấy hok có ai em dông thẳng (đi về hướng Biên Hòa) vừa qua đèn đỏ khoảng 4mét có cái hẻm nhỏ bên phải, má ơi bồ câu 2 chiếc đứng ở trong nó thấy em là nó dzông từ trong hẻm ra rồi bắt em tấp vô lề, thế là bị giam hết 15 ngày và đi xe khách về SG huhu:cry_002:. NÓ bắt lúc 10h sáng, núp trong hẻm mới tức chứ travel to Vũng Tàu. Help me....!! - 1.
    Kỷ niệm thương đau nhất của em từ khi cầm lái đến giờ.

    Còn đi ban đêm thường thì ít lắm bro, nếu có thì nó cũng bắt xe tải thôi (kiếm tiền đểu)
    M đi VT ban đêm và ban ngày thì khuyên là cẩn thận nha, đi ban đêm thứ nhất là dễ buồn ngủ, thứ 2 là đường ban tối rất nguy hiểm nhất là đoạn Long Thành xe ra vào như điên, tới mấy chỗ qua đường bro chú ý chạy 40km/h thôi để còn né mấy ng băng qua đường, hôm em mới về cách đây 1 tuần em chạy sau thằng kia, tới khúc qua đường nó chạy song song với con xe tải, thấy thằng xe tải chạy bon bon nó vô tư kéo sát bên, ai dè bên kia xe tải dzog qua ,ông anh ngồi sau xe em vừa kêu "xong", thì thằng tải đi cùng thằng này thắng kịp còn thằng xe máy này ăn nguyên con vào giữa xe tải qua đường, ngay trước mắt em luôn, tiếc thương cho một con người.
    Mấy bro chạy thì thường thấy là đoạn Long Thành rất hay có hình vẽ mấy vụ tai nạn dưới lòng đường , để ý thì thấy toàn chỗ qua đường. Em đi từ trước giờ cũng mém bị mấy lần, may thay em vẫn bình an, cám ơn Chúa.
    Chúc mấy bro đi chơi vui vẻ và bình an.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 480 (Thành viên: 1, Khách: 473, Robots: 6)