Tìm kiếm bài viết theo id

thủy đạn trên đường... khiếp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi antiloving, 5/4/09.

ID Topic : 835322
Ngày đăng:
5/4/09 lúc 15:34
  1. tokage Thành Viên Cấp 2

    Mấy thằng già mất nết vậy, chửi lại nó luôn, mình cũng đụng kiểu này rồi, nói nói giọing đó với mình mình quay lại mày tao luôn: "mày tưởng mày già là mày ngon à? mày già mà mày mất dạy, tao còn khinh hơn con chó, giờ mày muốn ăn đập không?" + quay lại kênh => thằng cha già cụp đuôi đi 1 mách, mấy ông bảo vệ siêu thị còn hả hê, giả lơ không thèm giúp chả mang đồ luôn hehehhe.

    còn bro nào ngại miệng ko dám chửi thì cứ canh me nó chen gần mình, thúc cùi chỏ vô chấn thủy nó 1 cái, hoặc đạp thiệt mạnh vô bàn chân hay ống quyển nó 1 cái là "vãn hồi trật tự" liền à



    Vụ phun nuớc miếng này có 1 lần mình thấy 1 thằng đi 67 bị 1 thằng đi 82 dí, óanh cho chạy tè le vì nhổ rồi , ko xin lỗi mà còn kênh kênh, đánh nhau sao mà dân khu đó (lê thị riêng Q1) nó bu ra nó zí thằng 67 nó đánh quá trời, thằng đó chạy thoát để chiếc xe lại, dân nó oánh bay cái bình xăng con ra luôn thủy đạn trên đường... khiếp,
     
  2. tonyvig Thành Viên Bạch Kim

    xui cho pac quá,có lần e còn bị xe chở rác văng nước trúng, oh my god
     
  3. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    ghét nhất là đi đường hút thuốc bay tàn vào mắt ng khác, bị mấy lần cho nên đi ngoài đường gặp mấy ng đó là né, mà cũn k tránh khỏi, ghét vô cùng
    còn vụ thủy đạn nếu kẹt wa thì tấp lề tí tuy là cũng ghê nhưng đỡ hơn muốn là bắn mà k nhìn ng` đằng sau.
    ghét nhất 2 cái này ngoài đường, kinh tỏm thủy đạn trên đường... khiếp
     
  4. phuc88 Thành Viên Cấp 6

    Hix, cái này em cũng bị dính mấy lần rồi, muốn khạt phun ji cũng phải tấp vào lề chứ !
     
  5. byt_4ever Thành Viên Cấp 5

    Thực sự là ý thức của rất nhiều người quá tệ....
     
  6. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5


    bác này nhắc mới nhớ... bữa đi siêu thị, đến khi ra tính tiền. mình cũng xếp hàng như ai. đến khi đến lượt mình thì có 1 bà cỡ 40 đến nói bả tính tiền trước vì để giỏ tại quầy tính tiền đây nè, mới chạy vào trong lấy ít đồ quay ra. cái bả đứng trước tính luôn. tức máu, chửi thẳng mặt có ý thức văn hóa ko mà tính tiền ko xếp hàng?!?! bả nói bả để giỏ đây trước mình, vừa chạy vào lấy ít đồ nên ra tính tiền( mà lúc mình đứng xếp hàng có thẩy bả hồi nào đâu? sao biết bả vừa đi) cãi tay đôi chửi um sùm luôn.... đúng là con mẹ vô văn hóa.
     
  7. tacaza Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng gặp hoài, hên là né được. Giờ đi ra đường SG mệt ghê thủy đạn trên đường... khiếp
     
  8. ccdk89 Thành Viên Bạch Kim

    tui cũng bị dính 1 lần rùi bực mình chết đi đc
    sao nhiều người vô ý thức quá
     
  9. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Bro hơi hiền đó, gặp tui bực lên là chửi thấy mẹ thằng đó luôn, chẳng kiêng lớn bé gì cả, quan trọng là cư xử lý lẽ thôi thủy đạn trên đường... khiếp - 1
     
  10. Loc_balo Thành Viên Cấp 1

    tui cũng bị 2 lần rùi. 1 lần nó chạy xa quá nên bỏ qua.
    1 lần chạy lên ép xe bắt nó xin lỗi. thằng nào láo láo thì múc luôn cho nó chừa. nếu nó ko quá to.
     
  11. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình chưa từng khạc nhổ bậy bạ ra đường phố.

    Mình cũng vài lần làm ơn mắc oán như vậy. Ba mình thậm chí còn bị dân người ta đòi đánh (cũng may có công an ở đó nên ko sao), công an đưa lên trạm vì tưởng lầm là. Chị kia bất tỉnh mấy tiếng sau tỉnh dậy kể lại mọi người mới biết và xin lỗi rối rít. Thấy ớn quá nhưng nói thiệt nếu có đụng chuyện, mình vẫn sẽ làm như vậy.

    Già mà còn mất dạy thì còn đáng ăn chửi hơn ai hết. Mấy thằng già đó mình mà ko làm nó nín là nó được nước làm tới àh.
     
  12. CH33RS Thành Viên Cấp 5

    mới nghe tưởng bị cán đinh cầu BT thủy đạn trên đường... khiếp - 1
     
  13. mercury1010 Thành Viên Cấp 4

    còn mình thì đang đi bỗng dưng xe khách chạy ngang, mở cửa kiếng ra... phun ...cái phèo!
     
  14. N&D Thành Viên Cấp 6

    Phun thủy đạn còn đỡ, ghét nhất mấy thằng chạy xe hút thuốc chạy sau nó mà run, nhỡ cái tàn thuốc nó bay vào mắt thì tiêu cái cửa sổ tâm hồn.
     
  15. KhoaSo Quỷ Đỏ M.U

    Thôi chấp nhất chi chuyện nhỏ xé ra to mắc công nửa .Pro làm vậy là đúng roài
     
  16. antiloving Thành Viên Kim Cương

    sợ nhất là cái này, mama mình có 1 lần bị tàn thuốc bay vào mắt, bầm đen con mắt lun, phải đi trị hết gần cả tuần lễ. từ đó về sau đi đâu cũng đeo kính là chắc ăn.
     
  17. lybinh Thành Viên Cấp 5

    còn nó to quá thì tui ko thèm chấp
     
  18. Swiss Army Thành Viên Bạch Kim

    ra đường sợ mấy vụ này lắm, gặp mấy người thiếu ý thức, nhiều khi nói lại còn bị hăm đánh
    nào là thả dê, phun, tàn thuốc, tạt nước ra đường nữa chứ
     
  19. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    dễ điên nhĩ , chắc cũng có ngày làm liều với tụi vô ý thức này ? >.<!
     
  20. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu

    zậy là bro bị dính chưởng ròi hihihiih