Tìm kiếm bài viết theo id

Tiền bạc che lấp cả tình bạn sao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi burinBB, 6/4/09.

ID Topic : 836317
Ngày đăng:
6/4/09 lúc 01:19
  1. burinBB Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    30/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,137
    Mình có một người bạn học chung hồi nhỏ,hai đứa cũng thân thiết quí mến nhau lắm.Gần đây mới gặp lại,khỏi nói là mình mừng thế nào.Rồi cũng tíu tít chuyện trò,tâm sự.Nhỏ có bạn trai rồi,lại chuẩn bị mở một shop 4 teen nữa.Mình nhìn cái shop nhỏ trang trí thật xinh xắn,những món đồ iu iu,nhìn thấy mọi người gia đình,bạn trai chung tay giúp dỡ cho cái shop ra đời,tự nhiên thấy cũng vui vui.

    Rồi nhỏ nói với mình là nhỏ rất cần người phụ trông coi,mà không có ai tin cậy hết.Mình thì năm cuối rồi,bận túi bụi,nhưng nghĩ tới cũng muốn giúp đỡ bạn bè,muốn góp sức vào cái "công trình" nhìu tâm huyết của nhỏ,mình nhận lời.

    Thời gian đầu thật vui vẻ,mình dồn hết tâm sức cho việc quảng bá shop,vừa làm những công việc dành cho shop online vừa bán hàng ở cửa hàng nữa,bù lại nhỏ và bạn trai tỏ ra rất quan tâm tới mình,3 đúa cũng thường đi chơi chung,trò chuyện vui vẻ.Mình thấy hạnh phúc lắm.Dù gia đình phản đối việc đi làm,bạn bè cũng góp ý là đừng làm nữa,nhưng mình vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

    Trước khi làm việc với nhỏ,mình cũng đang dc gia đình chu cấp cho tiền bạc khá đầy đủ,cộng thêm việc buôn bán lặt vặt của mình cũng đủ cho mình ko phải suy nghĩ nhìu,và cũng vì mình ko có nhu cầu tiêu xài nhìu.

    Nhưng khi mình làm,gia đình tạo sức ép bằng cách cắt hết chu cấp,mình thì cũng bỏ ngang việc buôn bán mà chỉ tập trunng lo cho shop thôi.Nếu tính ra thì thu nhập của mình so với trc khi làm giảm gần 30%.Bạn bè mình cũng nói là mình làm ở đó lương thấp quá (800k-6ng/tuần-5t/ngày).Tuy vậy,mình vẫn cảm thấy hài lòng vì được phụ giúp cho bạn bè

    Rồi gần đây,mình tình cờ biết được,nhỏ và bạn trai có ý nghi ngờ mình giữ riêng khách hàng (mảng khách hàng online do mình quản lí) và bàn nhau lưu giữ lại danh sách KH online rồi ko cho mình truy cập vào nữa,mình cũng nhận thấy việc tính toán doanh số có nhiều cái khuất tất,sai sự thật,như là KH của mình mà mình lại ko dc nghi nhận lại.

    Mình thật sự vô cùng thất vọng và tổn thương,phải chăng mình đã sai lầm khi đặt tình cảm vào sai chỗ Vẫn biết trong kinh doanh phải lấy lợi làm đầu,nhưng chẳng lẽ đồng tiền lại quan trọng đến vậy sao,đến nỗi phải nhìn nhận người khác đầy nghi kị,sai lệch,đến nỗi phải ăn chặn doanh số của mình(để làm gì cơ chứ)

    Bạn bè mình nói có lẽ từ đầu nhỏ chỉ muốn lợi dụng mình giúp họ mở rộng mạng lưới KH,khi đạt dc sẽ tìm cách hất mình ra(bắng cách là ghi giảm doanh số để mình mang tiếng là làm việc không hiệu qua)

    Mình thấy kinh tế thị trường sao mà cay đắng quá,bạn bè còn đối xử như vậy huống chi đi làm cho người ngoài Mình chán nản quá,giờ không biết giải quyết sao???Nói thẳng ra thì chắc tình bạn ko còn nữa mất
     
  2. air8547 Thành Viên Vàng

    bạn bè giúp nhau thì đc, chứ đừng làm công ăn lương...như thế ko hay
     
  3. burinBB Thành Viên Cấp 4

    Mình đâu có muốn nhận lương,là nhỏ tự đề nghị vì muốn mình làm lâu dài,ở đây mình không muốn đề cập về chuyện tiền bạc vì nếu wan tâm mình đã không làm rồi.Chỉ buồn là mình toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ mà ngta lại chỉ coi mình là công cụ
     
  4. hidemi Thành Viên Cấp 2

    bạn cứ hỏi thẳng xem thế nào, nếu xem nhau là bạn thân thì chuyện tiền nong, kinh doanh càng phải được rõ ràng hơn bao giờ hết. Tránh chiện nghi qua nghi lại.

    hơn nữa, nếu là bạn bè thân, hết lòng vì nhau thì không thể vì chuyện bàn luận này và tan nát được. Còn nếu tè le ra hết thì xem như mình đã đặt niềm tin hơi nhiều.

    Làm sớm đi bạn à, còn phải tập trung làm những chiện khác nữa.
     
  5. weekend_in_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm ăn chỉ 1 mình thôi, hùn hạp với nguời này nguời kia khó chịu lắm
     
  6. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Bạn bè anh em thì tui ko bao giờ làm ăn hùn hạp chung. Khi đỗ bể rồi thì chẳng còn anh aem bạn bè gì cả Tiền bạc che lấp cả tình bạn sao
     
  7. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Uh uh thế bạn trông coi shop giùm nhỏ thì nhỏ làm gì, không lẽ chỉ cuối tháng nhỏ tới xem sổ sách thui sao.
     
  8. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    bạn cũng có 5,3 loại,biết đâu mà lường, quan trọng nhất là sự chân thành
     
  9. mairoixa8509 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn qúa tiền bạc mà dính vào thì dễ mất bạn lắm
     
  10. MingXing2008 Thành Viên Cấp 3

    chỉ có gia đình là người thân yêu bạn nhất thôi
    Còn ngoìa đường thì thân cái gì thân,sau này cũng sẽ tan rã thôi,lo công việc học hành của mình đi,rút ra đừng làm nữa
    Nếu muôn mai mốt học xong muốn làm gì thì làm,giờ hãy nghe lời gia đính học cho đến nơi đến chốn,hãy nhớ kỹ lời mình nói nhé :"người ngoài thì có thể hại bạn chứ gia đình thì không bao giờ"
     
  11. N&D Thành Viên Cấp 6

    Mình nghĩ bạn nên rút ra thì hơn, theo như bạn nói cửa hàng của nhỏ đã phát triển ổn định có nghĩa là bạn đã giúp nhỏ qua được thời gian đầu khó khăn, vậy xem như đã tận lực, giờ thì bạn nên để mọi chuyện tiến triển theo quy trình của nó, đừng tham gia nữa, càng làm tình cảm của bạn và nhỏ sẽ càng rạn nứt thôi.
     
  12. Harry123 Thành Viên Cấp 4

    chính xác nè, bạn bè mà dính dáng tới tiền bạc thì dễ đổ vỡ lắm
     
  13. chuot3000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng chung ý kiến bạn nên rút càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn
     
  14. cu_li2008 Thành Viên Cấp 4

    người ta nói tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng bạn ơi...
    bạn bè đôi lúc cũng có hiểu lầm, nhưng cũng có thể là do người bạn kia nghĩ thế thật...buôn bán mà ai cũng mong kinh doanh có lãi thành ra đôi khi có những hiẻu lầm nhỏ để lâu thành chuyện lớn...nên sớm 3 mặt 1 lời bạn ạ, nếu thật sự bạn phải ra đi thì cửa hàng đó sẽ thực sự mất khách hàng- những người đến với cửa hàng vì người bán hàng ấy, doanh số sẽ giảm và lúc đo người bạn của bạn sẽ phải nghĩ lại đó
     
  15. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    mình hết mình vơi người ta mà bị người ta nghi ngờ thì mình vô cùng nản
     
  16. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    cũng vì tiền mà ra
     
  17. spurs Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn của bạn nói đúng rùi , tiền bạc làm cho con người ta mất lý trí
     
  18. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    bạn bè thì có j giúp đỡ nhau thôi, chứ làm ăn chung hay là cho bạn, thì mình thấy ko hay, có chuyện xảy ra là coi như mất lun 1 ng bạn !!
    Còn vấn đề của chủ topic thì mình nghĩ bạn nên biết dừng lại đúng lúc! Bạn bè thì bạn bè, nhưng ~ sự việc như vậy thì ko thể để cho qua đc !
     
  19. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    uh-nói chung là hên xui ah Tiền bạc che lấp cả tình bạn sao - 1
     
  20. huythanh1112 Thành Viên Cấp 4

    chuyện đó cũng đâu có gì ghê gớm, thương trường mà, tui còn tường gặp cảnh đau lòng hơn thế nhiều