em cũng đồng ý với bro này , bạn bè dù có thân cách mấy nhưng mà đụng đến chuyện tiền bạc thì khó tránh khỏi hiểu lầm nhau, theo mình bạn nên xin nghỉ việc ỡ đó với lí do là gia đình ngăn cản wa ... hoặc là bạn phải đi học thêm nên ko co time .... hoặc là bạn muốn chú tâm vào cv riêng của bạn hơn .... rất nhìu lí do để đạt ra mà bạn chúc bạn sớm giải quyết heng ^^
3 mặt 1 lời nói thẳng ra lun nói mình nghe đồn bạn nghĩ xxx ? sự thật là mình nghĩ bán rồi còn kéo khách gì nữa .... ..tuỳ bạn....xyz...nếu bạn thấy ko dc thì thôi..mình rút lui
:baffle: ò theo mình bạn nên vui thì đúng hơn chứ , kinh nghiệm mà bạn có được sau chuyện này sẽ giúp bạn nhiều trong cuộc sống sau này . Còn trong chuyện tình cảm vui buồn hơp tan là chuyện bình thường :hell_boy: , bạn phải cố gắng thích nghi với chuyện này nếu muốn tồn tại với xã hội bây giờ >>>> nếu xác định người khác lợi dụng mình thì đừng ngần ngại cắt đứt mối quan hệ đó , và nhớ trân trọng những người thật sự quan tâm đến mình nha :surrender::surrender:
Thương trường là chiến trường, người bạn bị ảnh hưởng, nhưng đó không phải là người bạn thực sự nên bạn đừng buồn
mình thì ko thích bạn bè làm chung như vậy...thường thì hay chung đụng lắm...với lại nhỏ lại có bạn trai rồi...bạn bè với nhau..làm chung thì hay chug đụng tiền bạc..mà nhiều khi có nhiều cái còn khó nói lắm...bạn nên rút kinh nghiệm lần này...
có thể bạn sẽ rất buồn vì chuyện này, nhưng bù lại bạn sẽ rất vui vì đã có lòng nhiệt tình vì bạn bè như vậy( hiếm có người như bạn), còn người bạn của bạn khi hiểu ra vấn đề thì sẽ hối hận cho xem, hội hận vì đã ko tin bạn. Chúc bạn sớm vui
giữa bạn bè với nhau thì đừng nên có thêm quan hệ chủ - người làm công vì nó sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận về nhau nhiều lắm !
Khuyên mọi người chú ý nè. Ra đường không nên cho người khác mựơn tiền dù lớn dù nhỏ (nhất là bạn bè thân thiết), đồng ý là khó khăn mình giúp nhưng mà giúp trong khả năg vừa phải. Nhiều khi mình giúp thật lòng mà người ta không hỉu rồi đâm ra mất hết tình cảm. CHúc mừng Bro đã có một bài học xương máu, theo như mình thấy thì đúng là nhỏ bạn đó muốn bạn mở rộng quan hệ kinh doanh sau đó hất bạn ra vì bạn cũng chỉ là làm công ăn lương (không có tiếng nói), những người như vậy nên tránh. Mình cũng từng bị giống bạn. Ra ngoài mình làm cho người khác nó cũng khác bạn à, bạn làm cho bạn bè tình cảm là trên hết, còn làm cho người ngoài thì mình làm ăn lương, sai trái gì mình nói thẳng ra đừng sợ mất lòng vì mình đúng mà, mắc quá nghỉ làm thôi. Chúc bro vui vẻ hơn và tập trung vào việc học, nhất là đang năm 4. Lo mình cho xong rồi hãy nghĩ đến người khác, bài học ra đời là vậy đó.
Mình cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân rồi,lỗi là ở mình đã quá nhập nhằng chuyện tình cảm và công việc.Dù sao bây giờ mình cũng đã vượt qua cảm giác buồn và shock ban đầu,mình cũng cố gắng hoàn thành công việc cho tốt để sau này ko còn điều tiếng gì,mình cũng đánh tiếng xin nghỉ vì lí do thời gian rồi nhưng nhỏ níu kéo quá,nói là ko có ai nhỏ tin tưởng được,rồi nói là shop cũng còn mới quá chưa ổn định.Mình cũng khó xử quá,nói thẳng thì mất lòng
Mình rất cảm ơn ACE vào đây chia sẻ cùng mình,cũng muốn nhắn nhủ mọi người hãy thật tỉnh táo trước những quyết định công việc và tình cảm liên quan với nhau,quả thật với kinh doanh làm ăn thì sòng phẳng rõ ràng tốt hơn,tốt nhất là ko dính líu về tình cảm
Tiền là máu ta mất nhau vì đây, người ta nói giàu đổi bạn sang đổi vợ thật ra cái này hoàn toàn đúng ko sai tí nào "người ăn ở 2 lòng ko tốt" nhưng nếu nhìn về thật tế thì thấy rõ 1 điều tình nghĩa những người thân trong gia đình là trên hết, còn bạn bè cũng quan trọng nhưng dù có thân đến mấy cũng chỉ là bạn thôi ko thể thân thiết hơn được nữa, và 1 bài học mình lun nhớ là chỉ có những người bạn thân mới có cơ hội hại đến mình thôi, vì tiền người ta có thể bán rẻ mình bất cứ lúc nào, người ngoài thì xin lỗi chẳng có cơ hội đến gần đâu. 1 ví dụ khác nói về giàu đổi bạn là tại sao???? ngày xưa nghèo lắm 2 đứa chơi chung rất thân, giờ có được ít tiền thích những món đồ chơi dành cho người có $$$ ==> sở thích thay đổi đúng ko???? Rồi người bạn xa xưa chơi thân, nhưng lại ko có điều kiện chơi món này ngồi nói chuyện với nhau rõ ràng là ko hợp gu rồi ===> chán. chơi đứa giàu hơn đúng gu hơn ???? Đây là sự phân tích thật tế ==> thời buổi kinh tế làm cho con người thay đổi 1 cách chóng mặt, 1 khi con người ta có tiền thì dễ sanh tật xấu. Vậy quan hệ của bạn và người bạn là chủ với tớ nữa >< tiền bạc ==> người trong cuộc bao giờ cũng mù quán, hãy tách ra để rồi thấy ánh sáng, sự ra đi của bạn lúc này là hợp lý nhất có thể giữ được tình bạn và tránh được mọi thị phi sau này, chúc bạn vui và tìm được hướng đi đúng.