Tìm kiếm bài viết theo id

Chùa Thái Lan ở Đức Trọng, và thằng bạn bị tâm thần

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailuaanchoi, 6/4/09.

ID Topic : 838385
Ngày đăng:
6/4/09 lúc 22:40
  1. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    4/10/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    4,115
    Đầu tiên xin kể về ngôi chùa:
    Chùa có tên là Chùa Thái Lan, nguồn gốc cái tên ko ai biết vì chùa đã có từ trứơc thời Pháp thuộc, sỡ dĩ nó tên như vậy vì ở trong chùa có nhiều họa tiết và tượng phật theo kiểu của Thái, ngôn ngữ trên tượng cũng là chữ Thái.
    Theo 1 số người gần đó cho biết thì chùa lúc trước có rất nhìêu tượng phật bằng Vàng, 2 bên từ cửa ra vào là 2 dãy tượng nhỏ với đủ các tư thế niệm của Phật, chính giữa chùa là tượng phật nằm, dài khoảng 2m, tòan bộ đều làm bằng vàng, có người canh giữ và vì là tượng phật nên người Thái ko thể iểm bùa hoặc ngãi vào tượng đề phòng mất cắp->đây mới chính là nguyên nhân của nhiều chuyện xảy ra sau này.
    Vị trí: Chùa Thái Lan nằm ở gần chợ Đức Trọng, cái huyện DT này bé xíu xiu, nên chỉ cần nói ra địa điểm là ai ở đó cũng biết.Đi ngược từ chợ hướng về phía đi Di Linh, khoảng 5km, có hẻm bên trái quẹo vào 1 tí là đến, nói cụ thể cho anh em ở Đức Trọng dễ tìm là đi vào hẻm chỗ Bar SamBa hồi trứơc (khỏang năm 2000) ah.Vào sâu 1 tí là đến
    Xin miên man 1 chút về cái bar này,mỗi lần nhắc tới nó là cục tức và bực trong ngừơi nó muốn nổ ra.Năm đó mình đi Đức Trọng về ở nhà thằng em con bà dì, nhà nó ngay sát đấy, tối tối buồn ngòai đi nhậu ra thì cũng chả biết làm gì, may sao phát hiện được cái Bar này, tuy là nằm trong hẻm nhưng ít gì nó cũng là ... bar.
    8g tối anh em xách mông vào, thấy mình ăn mặc lịch sự quá nên thằng em hỏi mặc chi lịch sự zạ, như em là được ròai.Nhìn qua thì thấy nó như vầy: áo thun lủng 2 lỗ, 1 ở nách và 1 ở sau lưng, quần kaki tới đầu gối, mang đôi giày gần như giày đá banh Thượng Đình...Chùa Thái Lan ở Đức Trọng, và thằng bạn bị tâm thầnps:.cũng hơi ỏai nên thôi thì nghe lời nó, quần jean áo pull, DR xỏ vào mà đi. Vào đó thì ôi thôi, để tả lại cái cảnh trân thuật nhất mà mình được thấy, hic hic:
    Đi từ ngòai vào, đường tối thui, vấp mấy cục đá mới vào được cổng.Ngòai cổng chỉ có cái đèn duy nhất: bar samba + thêm mấy cái đèn noel người ta hay treo lên cây thông...2 bên thì là cây, lá, gió và xa 1 chút là 1 con sông nổi danh có nhiều ngừơi tự sát ở sông.Hàiz, lan man quá rồi, thôi để kể lẹ còn vào chuyện chính:
    Ở trong bar: sàn = gỗ, loa củ chuối, nhạc thì nhạc 555, marllboro, mercedes tòan mấy dĩa mà mình mua ở SG lúc đó khoảng 30k/cái, tất nhiên là non-dj, đèn thì có 1 cái mắt ếch, 2 cái sân khấu và tục nhất là cái cảnh dancer:
    Nam: Quần tà lỏn, áo ba lỗ có áo khóac ngòai, đỡ hơn thì dc quần jean nhưng lại mang dép lào...Nữ thì 2 dây, có em còn chơi cả bộ đồ ngủ ở nhà vào luôn, tất nhiên cũng dép nhựa, chả thua kém gì nam, có đứa đi mà ống quần còn dính đất...đồ uống thì ngòai Bia Ken, 333, Nếp than siêu thị còn có nước ngọt và tìm mãi chả thấy cái list rượu....nói chuyện thì át luôn tiếng nhạc, nhạc dập 1 cái nghe 2-3 tiếng địt, đụ đệm kèm....Chùa Thái Lan ở Đức Trọng, và thằng bạn bị tâm thần - 1.Nhảy mà cái sàn gỗ nó run bần bật.Hãi quá tính tiền rồi trốn luôn, rủ mấy anh em đi nhậu tiếp...tất nhiên địa điểm kì này là cái chùa, nghe đồn đại đã nhiều, từ khi giải phóng và chính phủ mở chiến dịch di dân đi khai phá thì chùa ko còn ai trông coi nữa, tượng phật cũng từ đó mà mất theo,từ khi bị mất đến khi ất hết, chưa ai íêt được tung tích của thằng chôm, mà cũng từ đó, xì ke rồi ăn xin vào ngủ chung, ăn, ngủ, ị, đái tùm lum trong đó, rồi chích chóac quá liều chết, bệnh chết cũng nằm trong đó, lâu lâu có bên phường đi ngang thì nó ốt cái xác ra....riết rồi cũng ko ai dám ở trong đấy.Rồi sau đó lại đến chó mèo, cứ bệnh, già thì chui vào chùa đó mà nằm, mà chết, chả ai giải thích được, có con mèo mẹ tối chui vào đẻ dc 2 con mèo con rồi sáng ra thì 3 mẹ con nằm chèo queo lạnh ngắt...nghe mà rợn xương.
    Lỡ nói rồi, sao chùn bước nổi nên lúc đó khỏang 10g đành mang rượu + bia lại, chui lỗ chó (cửa trước bị bịt) vào trong, ngồi trước cổng chùa mà nhậu.Chén qua chén lại, nói nhảm thì nhiều, uống cũng nhiều nên tất nhiên phải đi xả.Đây mới là bắt đầu phần quan trọng nè.
    Đầu tiên thằng bạn đi trước, nó chọn bụi cây gần đó pee, sau đó đến thằng thứ 2 cũng chui vào đó làm cho tiện, chỉ có mình ông nội thứ 4, tên Nhật, là đứa cúôi cùng và cũng xỉn nhất thì lại ko chịu, xỉn quá hóa khùng, nó nói ở đó lạnh nó ko pee được, rồi lủi thủi đi 1 mình vào TRONG chùa kiếm toilet, cả đám rôm rã nhậu tiếp trong khi nó cũng chưa ra, khoảng 5p sau thì hơi sốt ruột nên ngồi chửi, cũng chả thấy ai trả lời, bỗng dưng nghe tiếng "á" thất thanh của nó vọng ra, tụi mình hốt hoảng đá đồ nhậu qua 1 bên, đi lòng vòng ở ngòai chờ nó ra chứ cũng ko dám vào, chờ hòai ko thấy bèn
    đi về nhà tìm đèn pin, tất nhiên là đi cả 3, chả đứa nào dám ở lại cũng chả ai dám đi 1 mình về nhà, 10p sau quay lại, rọi đèn vào trong thì không thấy ông tướng đâu hết, chỉ thấy xương mèo chó rồi mấy bịch nilon, ngay lúc đó thì gió nổi lên, lạnh, sợ tỉnh hết cả rượu, chỉ dám đứng ở ngòai kêu nó ...nhưng cũng ko có ai trả lời.
    Thằng bạn nói nhiều khi nó chạy ra lúc mình về lấy đèn pin thì sao...nghĩ cũng có lý nên thôi, chắc giờ này nó về nhà rồi nên chia tay ai về nhà nấy ngủ.
    Sáng ra, cả đám tập họp, bàn lại và qua nhà thằng Nhật tìm nó, đến nơi thì ba má nó nói nó chưa về, vậy là cả đám hỏang hồn, chạy 1 mạch lại chỗ chùa, tìm 1 lát thì thấy nó đang ngủ phía sau cánh cửa chùa.
    3 đứa lại lôi nó dậy, cho nó về nhà ngủ, đến chìêu khi nó tỉnh tỉnh thì ún cafe, hỏi nó
    "hôm qua mày làm gì trong đó, sao kêu ko trả lời?"
    nó trả lời 1 mạch:
    "hôm qua tao đi đái, vào đó tao ko thấy đường nên tao bám tường tao đi, 1 lát thấy có ông kia quen quenChùa Thái Lan ở Đức Trọng, và thằng bạn bị tâm thần - 2ps: hỏi tao đi đâu ổng chỉ cho, tao nói là đi đái, ổng dẫn tao đi 1 chút rồi tao thấy 1 cái đèn dầu trước mặt, sau đó là 1 cánh của, ổng nói vào đi, tao mở cửa vào, vừa mới mở cửa thì tao thấy quá trời quan tài bay lơ lửng sau cái cửa, rồi rớt xuống, ông già nói 'đái đi' rồi biến mất, mà nhìn kĩ thì thấy mấy cái bay bay hình như ko phải là quan tài mà là cái cửa hình quan tài, tao mới nghĩ nghĩ mà sẵn mắc quá nên mở đại 1 cái..."
    "rồi sao nữa???"
    Tới khúc này thì nó im, tự nhiên ko nói được nữa, hỏi thế nào cũng im, giống như đến khúc đó nó bị sao đó trong đầu, muốn nói mà nói ko được...ngồi nghệch mặt ra.Bí quá tụi mình nói nó nếu mày ko nói được thì viết đi, giấy bút đưa tới cho nó.Rồi cũng tới ngay khúc đó, nó ko viết được nữa mà chuyển qua vẽ lung tung, ko tự chủ được cánh tay.Cả đám hơi sợ nên nói nó thôi, khỏi viết.
    Còn cách cúôi cùng là nói nó mày bình tĩnh lại, về nhà ngồi trước gương (nghe nói ngồi gương chống ma) rồi nói lại 1 mình thử, sau đó đưa nó cái máy ghi âm = băng mượn của ông chú.
    Ngày hôm sau, gặp lại, nó đưa cuộn băng, mặt nó thỏai mái và hớn hở nói là tao nói dc chỗ đó rồi.3 đứa chụm đầu vào nghe thì cũng đến ngay khúc đó, tiếng của nó nghe ko rõ được nữa, như máy bị nhão băng hay sao mà chỉ có nghe xọet xọet, éo éo và...hết.Mà mổi lần nói đến chuyện đó là nó cứ bần thần nên cả đám quyết định ko nhắc lại chuyện đó và ko quay lại chùa nữa. khỏang nửa năm sau đó, khi mình đang ở TP thì nghe tin nó bị xe đụng chấn thương sọ não, nằm hôn mê dc 1 tuần thì qua đời.Cuộn băng của nó em mình vẫn còn giữ ở nhà trên Đức Trọng.
    Thằng đó tên Nhật, con bà bán giày dép ở lầu 1 chợ Đức Trọng, sạp Hòang, sau khi nó chết, ba má nó sang sạp bỏ đi về quê ngòai bắc luôn.
    Đến bây giờ mình cũng chả hiểu dc nó gặp cái gì đêm đó và trong cái cửa đó có cái gì

    Còn 2 truyện tiếp theo: tất cả đều là thật 100%
    ma ko mặt (Đức Trọng)
    Ma và ngãi ở Đà LẠt + Finom

    Còn đây là chuyện tình yêu của tôi, viết ra mong các bạn đồng cảnh ngộ cùng xem và suy ngẫm
    -chuyện tình tự kể - vòng xoay cuộc đời - yêu - khổ - yêu
     
  2. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    tất cả đều là chuyện của mình, ko phải sưu tầm nhé
     
  3. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    truyện bác này kể coi bộ hấp dẫn ghê
     
  4. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Cũng may ông bạn chưa nghe điều bí mật của Nhật, nếu ko thì sẽ có hậu quả tương tự.
     
  5. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    truyện bác kể nghe ly kỳ thật , thanks .
     
  6. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    lão này có khiếu kể chuyện ghê, mai mốt viết sách đi, tui ủng hộ mua 1 cuốn
     
  7. hidemi Thành Viên Cấp 2

    ghê quá, công nhận bác này và bạn bè bác ai cũng nội công thâm hậu cả. Em thì nghe tới nhà ma là có cho tiền cũng không đi, cẩn tắc vô áy náy!
     
  8. thaoanthony Thành Viên Kim Cương

    kể chuyện khúc đầu tếu wa' ! khúc sau ghê thik !
     
  9. Akasa86 Thành Viên Cấp 5

    trong box này xuất hiện thêm 1 bro có nhiều chuyện để share cùng mọi người Chùa Thái Lan ở Đức Trọng, và thằng bạn bị tâm thần, mừng quá đi
     
  10. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Hay quá, cám ơn bác nhiều nha. đã thưởng thức trọn bộ 3 chuyện của bác, lâm li bi đát quá hic.

    Phải có hình minh họa nữa thì tuyệt Chùa Thái Lan ở Đức Trọng, và thằng bạn bị tâm thần
     
  11. kidnude09 Thành Viên Cấp 6

    còn chuyện nào kể lun đi bạn, hay wóa
     
  12. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2h sáng đọc xong,đi ra nhìn quanh rùi khóac cửa ngủ lun,hic,ớn wá
     
  13. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    lại nữa kể đến hồi gay cấn lại ngừng,tiếp tục đi bro ơi
     
  14. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    nhìn mặt chủ topic này thấy..ớn ớn..lạnh lạnh gì đâu đó, giống ma quá,zo coi truyện ma của ma đi anh em
     
  15. angela_boo Thành Viên Cấp 2

    hay wá
    a có khiếu kể chuyện he
     
  16. bindepchai Thành Viên Kim Cương

    chuyện này bro kể thấy ghê quá, gan thiệt, khâm phục bác lun
     
  17. Violin Thành Viên Cấp 1

    Anh gì đó gan thật, cửa giống quan tài mà cũng dám mở, chả biết có cái gì trong đó nữa
     
  18. banana69 Thành Viên Cấp 6

    bác viết truyện bán đi.hay quá
     
  19. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    eo oi, ghe wa , k biet bay gio con k nhi , de biet duogn ma tranh
     
  20. Zav Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc được 1 đoạn cái bar thấy lan man và nhảm quá không đọc nữa.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 460 (Thành viên: 3, Khách: 436, Robots: 21)